Kỷ niệm chuyến du lịch Úc có lẽ là cuối cùng trước khi chuẩn bị về nhà. Lần này với sự góp mặt của bạn Sư Tử nên chuyến đi thú vị hơn bội phần. Bạn Sư Tử và mình có chung 2 sở thích là du lịch và ăn uống cùng 1 ước mơ giấu kín, ngoài ra thì không có 1 điểm chung nào khác nữa. Bạn Sư Tử cũng không phải người bạn thân thiết nhất nhưng bằng 1 cách nào đó lại trở thành 1 phần không thể thiếu trong đời mình mấy năm nay và đôi khi cả những năm tháng sau này nữa... Chuyến đi để lại rất nhiều kỉ niệm, những ngày phơi mình dưới nắng biển, ăn những nhà hàng ngon nhất và chán nhất, cùng nhau làm 1 bữa Tất niên fine dining, những đêm hè cười nắc nẻ trước giờ đi ngủ, những ngày hè mệt đến mức không muốn nói với nhau lời nào, rồi cùng nhau hát cùng nhau đón Valentine... Trước khi bạn Sư Tử về nhà còn dúi vào tay mình món quà chia tay và bức tâm thư đầy tình thương mến thương nữa. Cảm thấy cuộc đời dẫu nhiều xấu xa nhiều bất hạnh thì mình cũng đã thật may mắn vì có những người bạn như vậy bên cạnh, không hắt hủi, không phán xét.


















