Chị nhớ em.
untitled
$LAYYYTER
No title available
d e v o n

Jar Jar Binks Fan Club
he wasn't even looking at me and he found me
No title available
Game of Thrones Daily

pixel skylines
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Game Changer & Make Some Noise
KIROKAZE

Product Placement
★
todays bird

Kiana Khansmith
No title available
Show & Tell
hello vonnie

Love Begins

seen from T1

seen from Türkiye
seen from Mexico
seen from Palestinian Territories

seen from United States

seen from United States
seen from Germany
seen from India
seen from Belgium
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from Malaysia

seen from Brazil
seen from Canada
seen from United States

seen from United Kingdom
@thisoneisforyouvntq
Chị nhớ em.
chỉ muốn về nhà với em thôi.
Chị nhớ em.
Em ơi,
ai mà lại thấy thoải mái khi người yêu mình có người khác theo đuổi cơ chứ. Chị nghĩ là mình sẽ rộng lượng lắm, khi mà chị cứ để cho ngta theo đuổi em như vậy. Nhưng mà không phải vậy, chị không muốn chút nào, chỉ muốn giữ em cho mình thôi.
Chị có ích kỉ lắm không?
Chị chỉ muốn em ở bên chị sẽ được là mình, thoải mái làm những gì em muốn.
Ở ngoài kia đã phải gồng mình đủ chuyện, mệt mỏi gì, khó chịu gì, buồn bã gì cứ tìm về nơi chị.
Chị sẽ là nhà.
sáng đi phải mở đèn xe, lúc về lại không cần tắt
hnay mệt người quá em ạ
Tự dưng nhớ em quá.
Lúc chưa lên xe về Nha Trang chị cứ tưởng sẽ có thể chịu được vài ngày. Nhưng mà vừa về tới nhà thôi là chị bật khóc rồi.
Chị nhớ em nhiều lắm.
Hnay chị đi coi phim đấy.
Vô rạp rồi thì lại thấy nhớ em, thật sự rất nhớ em.
Thời gian suy nghĩ, em đừng thấy chị không nhắn gì cho em mà nghĩ là chị không nhớ tới em nhé, chị chỉ không muốn phiền em nhiều thôi chứ thật ra chị vẫn thường luôn nhớ tới em.
Đôi lúc chị sẽ không kiềm được lòng mà nhắn cho em vài tin, chị mong em sẽ không cảm thấy khó chịu.
Chị không tìm kiếm tình yêu để chinh phục, chỉ muốn an yên bên nhau thôi. Chị mong là đừng vì chán nản mà em lại buông tay chị.
Chị không phải dạng người dễ mở lòng, em cũng vậy. Nhưng mà mở lòng với nhau cũng không có gì xấu hổ cả, chị muốn hiểu em nhiều hơn, nhiều thứ chị cần phải học. Chị có thể chờ, cũng có thể chủ động trước, có điều chị vẫn chưa điều chỉnh được lúc nào cần chờ và lúc nào cần chủ động. Chị không muốn để em phải chờ, hoặc làm em lo lắng là chị sẽ không nhớ tới em. Đôi lúc chị cũng muốn em lo cho chị, thật sự, không thấy chị nhắn thì hãy gọi chị ơi, vậy thôi là chị ấm lòng rồi.
À, hnay chị đi làm bình thường, hơi mệt nên làm xong chị nằm vật ra ở kho, có chút lạnh. Mong về nhà nhắn cho em vài tin.
Chiều về chị có đi chụp xquang tim phổi, thấy bảo bình thường thì cũng đỡ lo.
Em ăn uống rồi thuốc thang đều là được rồi.
Yêu em nhiều.
Vẫn dõi theo em giữa chốn đông người.
i want u.
"em ơi ngủ thôi, ôm chị rồi ngủ thôi, đừng để tâm trạng ủ dột này làm phiền hai ta nữa."
i love you.