Minhf Vốn là người ko thể nghĩ điều gì quá lâu vì sẽ bị đau đaauf, có tâm sự là phảu trút đi đâu đó, nếu không đầu óc sẽ bị nổ tung mà chết. Lâu lắm mới có một thứ 6 mệt mỏi, cô đơn đúng nghĩa. Mệt do công việc, mệt do nghĩ đến mai còn phải ra đường, mai còn phải đi học rồi phóng xe về quê, nhưng những truyện đó cũng không là gì so với lí do mệt vì mòn mỏi ngóng trông ai đó. Mới tuần trc mình vẫn tự tim và quyết định sẽ chủ động, nhưng sao thế này? Mình đã nản rồi ư? Chỉ vì một tuần nay anh ấy không online? Ừ, và mình thấy sợ, sợ anh ấy cố tình tránh mặt mình, mình như nào đây? Hoang mang ư? Lo sọ ư? Hôm nay vừa xem anh Đinh Mạnh Ninh nói hãy sống thật với cảm xúc của mình, sống như bản năng vậy,mình ước mình có đủ bản lĩnh để sống như thế!