Alja Horvat Bathing with Plants Art Print

No title available
ojovivo
Sweet Seals For You, Always
Lint Roller? I Barely Know Her

bliss lane
tumblr dot com
$LAYYYTER
Misplaced Lens Cap
EXPECTATIONS

Jar Jar Binks Fan Club

izzy's playlists!

blake kathryn
Not today Justin

No title available
Keni
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Andulka
★

shark vs the universe
almost home
seen from Colombia

seen from United States
seen from United States
seen from Sweden

seen from Saudi Arabia
seen from Israel
seen from Pakistan

seen from United States
seen from Laos
seen from Mexico

seen from Germany
seen from Nepal
seen from Russia
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from Malaysia

seen from United Kingdom
@tigkem
Alja Horvat Bathing with Plants Art Print
Cô đơn là trốn lên đây, thấy che chở phần nào
Buồn tình là trốn lên đây, êm dịu phần nào..
I love rainy days
Cả chuỗi ngày gần đây em cái gì cũng sai. Ăn sai giờ ngủ sai giấc, gửi sai mail làm sai việc. Chỉ có mỗi cái gật đầu đi bên cạnh anh là đúng thôi.
Nhớ hoài nào hẳn quên...
Những ngày lửng lơ lơ lửng
“One day, you realise that there are some people you’ll never see again. At least, not in the same way.”
— Iain Thomas; I Wrote This For You
Lạ nhỉ.. không thấy gì không nghe gì không đọc gì mà cứ nghĩ về thì thi thoảng vẫn cứ quay quắt muốn gặp quay quắt muốn sờ sờ xem dạo nào đã thế nào. Nhưng khi vô tình thấy chỉ là mỗi cái tên đã ngán.
Ngán vì đã nghĩ tới thuờng xuyên quá nên thỉnh thoảng bị trào ngược mà thấy ngán hay sợ bị buồn nên ngán??
Thiệt tình.
Cuối tuần này có lịch đi shooting nguyên ngày cn nên thành ra thời gian dành cho bản thân vào cuối tuần chỉ vỏn vẹn nửa ngày thứ 7. Nhưng rồi lịch họp nhóm, lịch khám răng cũng dồn vào buổi chiều đó. Nhưng quyết tâm vẫn dành thời gian cho hoạt động relax là đi bơi.
Rồi 12h trưa t7 tự nhiên nhận dc task ngang hông. Khi đi họp nhóm cũng k tập trung do muốn làm xong cái task đó để về đi bơi thoải mái. K kịp. Rồi về nhà làm lẹ để đi bơi làm xong chạy ra thì đã qua suất bơi và đến giờ đi khám răng rồi. File gửi đi trong vội vàng làm k kĩ càng.
Hậu quả chỉ vì 1 cái task và mình đã k khéo léo xử lý nó mà ảnh hưởng việc cá nhân đã dc lên lịch trước, task làm cũng k toàn tâm toàn ý. Fail đủ đường.
Nếu mình hỏi deadline là khi nào thì chắc đã có sự sắp xếp tốt hơn.
Nếu mình biết say no đúng lúc đúng cách thì đã k tự đánh mất thời gian cuối tuần.
Muốn đi đâu đó rời bỏ nơi này, rời bỏ những người ở đây, mang theo những điều lăn tăn lo lắng còn vướng mắc và trút bỏ lại ở nơi xa xôi đó. Hít thở nhẹ nhàng căng tràn lá phổi. Refresh lại đầu óc và thanh lọc tâm hồn một tí rồi hẵn trở lại cuộc sống thường nhật với một tôi thật mới hơn. Một tôi trong lành như suối mát :)
Tối hôm qua mình nói chuyện với anh. Vẫn là vài thắc mắc vu vơ vớ vẫn. Mình k gọi đó là vấn đề khó khăn, mình chỉ gọi nó là vài thứ băn khoăn khó tả mà mình cứ bỏ lửng đó chẳng thèm giải quyết. Mà giải quyết gì giờ? Chỉ là khuynh hướng thay đổi của bản thân thôi. Giải quyết gì bây giờ.
Nhưng vài câu thoại ngắn với anh, cũng nhắc nhở mình nhiều thứ. Vẫn luôn như vậy nên tới giờ mình vẫn thích anh, và cũng vì vậy nên nếu k quen anh thì mình cũng k muốn mất 1 con người như vậy trong cuộc sống.
Lại một lần nữa mình phải chậm lại. Chậm lại trong mọi thứ, suy nghĩ, hành động, lời nói. Phải chậm lại để quay về với bụt. Là bụt bỏ mình rong chơi hay thời gian qua mình mãi chơi mà quên bụt. Hôm nay, hơn bao giờ hết mình lại nhớ bụt vô cùng. Mình thèm đọc lại những dòng sách của thầy Thích Nhất Hạnh, thèm cảm giác nhẹ nhàng bình yên.
Để làm được điều đó, một trong những việc mình cần làm là bỏ anh đi khỏi tâm trí mình mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút. À phải vì vậy k nên sáng nay mình khóc. Lạ, sáng rớt nước mắt mà lúc đó cũng chẳng biết tại sao. Cảm xúc cũng thiệt dưng không, kì cục.
Rồi đành vậy, lại một lần nữa.. nói sẽ bỏ anh.
Bình tĩnh thì được mà.