#Deadline2512 của em.. Anh là một người kín tiếng. Anh không mở lòng mình với bất kỳ ai. Anh nói không nhiều, ít cười và luôn giữ khuôn mặt lạnh băng với tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại nhau sau 2 năm với cái định mệnh mang tên "Châu" mà anh nói. Em không biết nên làm gì cũng tại em quá thiếu kinh nghiệm. Cảm giác hiện tại của em là trống rỗng và mất phương hướng.. em sợ lỡ em sai 1 bước thì em sẽ đánh mất một điều gì đó.. Và hình như em vừa sai rồi. Em không rõ mình sẽ làm gì tiếp theo. Thôi thì cứ mặc nó nhỉ. Mặc cho mọi thứ sẽ tiến triển ra sao. Nếu giữa hai thái cực có sự kết nối em tin nó sẽ tự tiến lại gần với nhau.! Em sợ chủ động, em ít nói, em khó mở lòng,... và anh cũng vậy. Có lẽ chỉ có 1 thứ có thể giúp đó là thời gian. Hãy để thời gian trả lời vậy nhé! 2/1/2017 1:12 AM












