Khi kẻ thù của bạn cố gắng làm bạn chán nãn, làm bạn tổn thương và kéo bạn xuống, hãy mĩm cười. Khi cuộc sống trở nên quá khó chịu, hãy chọn niềm vui.
Nick Vujicic
The Bowery Presents
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Hole
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Show & Tell
ojovivo
★
d e v o n

roma★

bliss lane
No title available
𓃗
taylor price
NASA
KIROKAZE
No title available
One Nice Bug Per Day

Kiana Khansmith

gracie abrams
Noah Kahan
seen from India
seen from Philippines
seen from United States
seen from Belgium

seen from Finland
seen from Palestinian Territories
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Indonesia

seen from Qatar
seen from Ukraine

seen from Norway
seen from Italy

seen from Romania
seen from Malaysia

seen from Norway
seen from Pakistan
seen from United States

seen from United Kingdom
@vietbibleverse-blog
Khi kẻ thù của bạn cố gắng làm bạn chán nãn, làm bạn tổn thương và kéo bạn xuống, hãy mĩm cười. Khi cuộc sống trở nên quá khó chịu, hãy chọn niềm vui.
Nick Vujicic
HAPPY THANKSGIVING!
Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông. - Thi Thiên 35:18
Lòng Biết Ơn
LỜI HỨA CỦA CHÚA CHO NGÀY HÔM NAY: Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta. - Thi Thiên 50:23
SỰ SUY NGHĨ CHO NGÀY HÔM NAY: Dâng lời tạ ơn Chúa bày tỏ một thái độ biết ơn. Một tấm lòng biết ơn nghĩa là tôn vinh Chúa những gì Ngài đã làm và thừa nhận công việc của Ngài, sự nhân từ, sự cung cấp, và những ơn phước của Chúa trong cuộc đời của bạn. Một tấm lòng biết ơn ban cho bạn một thái độ tích cực, bởi vì nó giúp cho bạn tập trung vào tất cả mọi thứ mà Đức Chúa Trời đang làm thay vì tập trung vào những điều bạn đang thiếu.
Hãy dành sự cảm tạ Chúa trong giờ cầu nguyện hằng ngày của bạn. Điều dó sẽ là một của lễ để tôn vinh Chúa và đem lại ơn phước Ngài.
KẾ HOẠCH CHO NGÀY HÔM NAY: Có phải dâng lời tạ ơn Chúa là một việc thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày của bạn không?
Sự Khởi Đầu
LỜI HỨA CỦA CHÚA CHO NGÀY HÔM NAY: Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. - 2 Cô-rinh-tô 5:17
SỰ SUY NGHĨ CHO NGÀY HÔM NAY: Những khởi đầu mới ban cho bạn sự tươi mới của mục đích và khải tượng, làm mới lại năng lực bạn, và khuyến khích bạn đam mê lớn hơn trong những lĩnh vực mà bạn đã rơi vào sự tư mãn.
Sự khởi đầu lớn nhất trong đời sống bạn là khi bạn thay đổi hướng đi và bắt đầu đi theo Chúa Jêsus. Khi bạn tin Chúa Jêsus, bạn không chỉ đơn giản là chuyển từ một chiếc lá mới, mà bạn được tái tạo lại mới. Bạn được biến đổi từ bên trong, điều đó thay đổi cách bạn hành động bên ngoài. Bạn bắt đầu một cuộc đời mới!
KẾ HOẠCH CHO NGÀY HÔM NAY: Bạn có đang để Chúa Jêsus làm cho bạn trở nên một con người mới không? Điều đó thay đổi gì cho sự suy nghĩ và sự hành động của bạn?
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
Thi Thiên 136:1
Thật vậy chính Ngài sẽ thắp cho đèn của con sáng lên; Chính Chúa, Ðức Chúa Trời của con, sẽ biến hoàn cảnh đen tối của con trở nên sáng sủa. - Thi Thiên 18:28
Chúa là hoạ sĩ của những giấc mơ, vẽ trong trái tim của khải tượng những gì Ngài có thể và sẽ làm.
Kirk Nowery
Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. - Thi Thiên 119-18
Vì chỉ còn ít lâu nữa, Ðấng phải đến sẽ đến, Ngài sẽ không chậm trễ. - Hê-bơ-rơ 10:37
7 điều cần thiết để bước đi một cách khôn ngoan:
Phãi có quyết tâm mạnh mẽ để bước đi một cách khôn ngoan.
Hãy cầu nguyện cho sự khôn ngoan.
Suy gẫm về Lời Chúa.
Tích cực vân lời và áp dụng Lời Chúa.
Nhạy cảm với sự thúc giục của Chúa Thánh Linh.
Quan sát công việc của Chúa.
Liên kết và học hỏi từ những người khôn ngoan.
Mỗi buổi sáng xin cho chúng con được no nê bằng ơn thương xót của Ngài, Ðể mọi ngày chúng con được hân hoan và vui thỏa. - Thi Thiên 90:14
Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài; Lạy Chúa, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con. - Thi Thiên 19:14
Vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con; Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con. Con cảm tạ Ngài vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng; Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm. Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo, Ðược thành hình trong những nơi sâu thẳm của đất, Các xương cốt con vẫn không thể giấu được Ngài. Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con; Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài, Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy. Ðối với con, Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu thay! Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số! Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát. Khi con thức dậy, con vẫn còn ở với Ngài.
Thi Thiên 139:13-18
Kinh Thánh là một cuốn sách đã được đọc nhiều hơn và kiểm tra ít hơn trong những cuốn sách đã từng tồn tại.
Thomas Paine
Ai nói mình ở trong Ngài thì phải sống như Ngài đã sống. - I Giăng 2:6
Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ. - Ma-thi-ơ 28:19
Tháng 11 :: iPhone wallpaper tải về miễn phí. (November Free download iPhone wallpaper) >> http://bit.ly/2f2P8AN