this city pop vibe
NASA

No title available
Today's Document
Claire Keane
🪼

Love Begins
Fai_Ryy
$LAYYYTER
almost home
No title available

gracie abrams

pixel skylines
Lint Roller? I Barely Know Her
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Jules of Nature

#extradirty
EXPECTATIONS
The Stonewall Inn

No title available
TVSTRANGERTHINGS
seen from Colombia

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from Bangladesh

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Italy
seen from United States

seen from China

seen from Colombia
seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from Poland

seen from Türkiye
seen from Poland

seen from Malaysia

seen from Poland

seen from Ireland
@w-kugura
this city pop vibe
What have I done with my money...
She looks cool
I just finished a huge journey today!
Mình nhớ cuộc hành trình đầu tiên của mình ở Maple World là vào những năm 2009-2010 khi Maple Story mở server Việt Nam, rồi kết thúc nhanh chóng khi server đóng cửa vào năm 2010. Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ngạc nhiên là mình vẫn nhớ những kỉ niệm này mãi nhiều năm về sau. Lúc đó mình rất hào hứng khám phá Maple World, và kết bạn trong game nữa.
Đến tận bây giờ năm 2025, tức là 15 NĂM sau, mình mới chính thức quay trở lại thế giới tuổi thơ này. Sau từng ấy năm, Maple Story có tỉ thứ thay đổi: vô vàn nhân vật mới, cốt truyện chính với the Black Mage as the main antagonist đã hoàn thành, thế giới mở rộng hơn với lục địa Grandis và những câu chuyện mới "after the Black Mage", and the list goes on. Thế nhưng khi đặt những bước chân đầu tiên trở lại Maple World, mình vẫn cảm thấy háo hức và hào hứng như ngày nào haha.
Hôm nay mình chính thức hoàn thành cốt truyện the Black Mage với rất nhiều cảm xúc, cả rất nhiều hoài niệm nữa. Giống như một giấc mơ hồi bé đến giờ mới thực hiện được. Thế nên mình ghi lại như một cột mốc nhỏ cho bản thân để nhớ về. Maple Story hiện tại đã thêm vào rất nhiều sự kiện mới cho cốt truyện Grandis, nhưng mình cứ tận hưởng cuộc hành trình này trước đã. Mình nghĩ Maple Story's lore mà được phát hành thành novel thì chắc mình ôm mấy cuốn đó ngủ mất. Mình còn tưởng tượng nếu mình có tất cả thời gian trên thế giới mình sẽ ngồi tự tổng hợp the stories of Maple thành sách luôn haha :)
Bức ảnh này mình chụp tại Temple of Time, nơi mọi sự kiện bắt đầu và cũng là nơi hành trình này kết thúc. Đây cũng là nơi có BGM mình thích nhất!
München, Germany
29.06.2025
My architect friends are the coolest haha
München, Germany
17.02.2025
2 câu chuyện tưởng như chẳng liên quan nhau
Hôm nay là sinh nhật HN. Tự nhiên mình kéo lại mấy cuộc nói chuyện của tụi mình trên Facebook và Instagram để xem. Mỗi lần nói chuyện tụi mình nhắn cũng ngắn ngắn thôi, nhưng đọc lại nhiều lúc thấy cũng vui thật. Cơ mà chủ đề này mình sẽ viết một bài khác đi.
Thế bức ảnh này có liên quan gì? Ừ thì hồi trước thỉnh thoảng HN có chụp gửi mình xem cây phong đỏ. Rồi khi đọc thấy tin cha đẻ của game MapleStory mất, HN cũng gửi mình xem. Thật lòng khi đọc lại, mình thấy vừa vui vừa trân trọng. HN là người bạn duy nhất biết mình thích lá phong, và MapleStory thì HN chắc chắn là người duy nhất trên quả đất này biết luôn haha. Lá phong thì mình còn nhớ mang máng, chứ MapleStory thì mình không thể nhớ nổi là mình đã kể HN nghe lúc nào, và vì sao lại kể. 3 người bồ cũ của mình còn chẳng biết nữa mà!
Hôm nay sau khi đọc lại tin nhắn, mình quyết định tải MapleStory để ôn lại một chút kỉ niệm tuổi thơ. Một cảm xúc rất là bồi hồi và nhẹ nhàng.
Có những điều cứ diễn ra một cách thật là ngẫu nhiên.
München, Germany
07.02.2025
Lần đầu tiên đi bác sĩ ở Đức
Mình bị đau dạ dày hành suốt 3 tuần qua, từ tận Giáng Sinh đến giờ. Trước mình hay đùa là may mắn sao từ khi sang Đức chưa bao giờ phải đi bác sĩ, nhưng cuối cùng ngày đó cũng đến ¯\_(ツ)_/¯ Thứ 5 tuần rồi đau quá không chịu nổi nữa phải lật đật đi đặt lịch hẹn khám, may mắn sao còn 1 slot trong ngày. Nhờ cái đơn thuốc mà giờ khỏe hẳn, chỉ sợ sau khi ngưng thuốc mà cơn đau trở lại là phải đi nội soi...
Từ Giáng Sinh đến giờ có nhiều lần mình định viết Tumblr, nhưng vì đau quá không viết nổi. Giờ chắc viết từ từ nhỉ, nhưng chẳng biết còn nhớ gì để viết không haha.
Ảnh chụp vào một hôm chạy bộ, phát hiện một cái công viên lớn gần nhà siêu ok. Đủ lớn để thấy cả mặt trời và mặt trăng ☀️🌙
München, Germany
19.01.2025
vui vui
Và thế là đã 26 tuổi. Đùa chứ cho xin một vé quay ngược thời gian!
Sinh nhật muốn rủ mọi người đi ăn uống gì nhỉ.
München, Germany
11.01.2025
I don’t know why my heart skipped a beat
Foolish me
München, Germany
23.12.2024
Midnight in Paris (2011)
Just love this movie so much!
München, Germany
21.12.2024
Chẳng hiểu sao tối qua ngủ mơ thấy mình chơi bóng rổ với HN?!? Hơ nhưng mà chơi cũng vui ¯\_(ツ)_/¯
Böblingen, Germany
22.08.2024
Hugs in Past Lives (2023)
Ai đang ôm ai? Mình nghĩ có thể thấy được điều đó ở mỗi bức ảnh.
Böblingen, Germany
11.08.2024
Past Lives (2023)
Gosh I love how realistic this movie is. How do I let her know how much I appreciate her recommendation? ☺︎
Böblingen, Germany
10.08.2024
Hạ về nghe nhạc buồn không?
Böblingen, Germany
07.08.2024
Mãi cũng qua được một giai đoạn panic (ừ là thesis). Dù trong 3 tháng tới mà chưa tìm được full-time job thì sẽ lại panic tiếp, nhưng cứ thong thả chút đã, nhỉ?!
Không biết sao nhưng tự nhiên muốn nói chuyện với Hà Như quá. Nhưng mà muốn để dành đến khi mình có việc và ổn định mọi thứ rồi mới rủ. :-)
Hôm nay muốn viết gì đó, nhưng cũng không biết viết gì nhiều. Bức ảnh này mình chụp vào một buổi chiều đầy nắng. Cái ngày nằm trong chuỗi ngày có bão mặt trời ấy, thế nên mơi có cái vầng sáng kia?!? Một ngày mình cảm thấy có một chút hài lòng, và một chút nhớ một điều gì đó rất mơ hồ.
Schönaich, Germany
01.07.2024