80.
Yayyy hôm nay tớ chia tay chỗ làm hồi nghỉ hè, không khok, không buồn, chỉ có cảm động thôi
Cảm ơn vì mọi người đã đối xử tử tế, tốt bụng, dễ thương với tớ.
Cảm ơn mọi người vì đã chỉ bảo và dạy cho tớ nhiều điều, mọi người thật sự rất tuyệt zời.
Lần đầu tiên tớ tiếp xúc với người miền Nam hiền lành, giản dị, giúp đỡ cho tớ rất nhiều, nấu ăn cho tớ, nai xừ mọi lúc mọi nơi. Đưa tớ đi vi vu hồ Tây, đi nhậu nhẹt thâu đêm tờ mờ sáng, đi ăn cái này cái kia, gặp những anh sếp, chị quản lí chân chất giản dị nhưng quan tâm iuu thương các em hết mực.
Cảm ơn anh Bình, chị Hà Anh vì là những người sếp tuyệt zời
Cảm ơn chị Phương, anh Tuấn vì những điều anh chị đã chỉ bảo và săn sóc các em
Cảm ơn Hoài, Thanh, Đức, Trang và Thục Anh vì đã đồng hành cùng tớ trong 100 ngày làm “coor Deli”
Cảm ơn team bếp núc của anh Châu, anh Công, anh Thành, anh Rin, anh Hiếu, anh Nam, anh Hải luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 cho coor, mọi người hiền lành, dễ thương và dễ mến vô cùng.
Ngày hôm nay chia tay rồi, tuy tớ chưa nói gì với mọi người, cũng chưa cảm ơn mọi người vì tớ hy vọng sau này vẫn có thể gặp mọi người ở 118 - 109- 20, nhưng cơ hội sẽ mong manh lắm. Rồi sẽ có những thế hệ mới, những coor mới xuất hiện…
Cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, góp phần làm nên tuổi 20 đáng nhớ này
Tạm biệt 100 ngày hè với Deli
02:30 ngày 01/09/2022









