"Em ốm quá, nhìn không ra được nữa" "Ốm quá, người gì ôm còn được có tí xíu"
Fai_Ryy

Discoholic 🪩
DEAR READER
todays bird
Not today Justin
ojovivo

ellievsbear
Lint Roller? I Barely Know Her

⁂
No title available
Xuebing Du

JVL
I'd rather be in outer space 🛸
No title available
YOU ARE THE REASON
One Nice Bug Per Day
art blog(derogatory)

Product Placement
we're not kids anymore.
Peter Solarz
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Tunisia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Argentina
seen from Argentina

seen from United States

seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from United States
@yuunhien
"Em ốm quá, nhìn không ra được nữa" "Ốm quá, người gì ôm còn được có tí xíu"
PASSWORD
- Password của anh tất cả đều là em.
- Hơ, em tưởng phải là tên hai đứa mình chứ.
- Vì tên đăng nhập đã là tên anh rồi.
“- My passwords are all about you.
- I thought it would be me and you.
- Cos ID is me already.”
em đã từng nói rằng : “đến đã nẵng mình đi vòng xoay nha anh, em từng nói nhất định phải đem người yêu lên đây, rồi mình hun nhau nè, cùng nhau ngồi hết một vòng xoay, cùng nhau, lâu thật lâu mà thôi ...”
giờ thì anh đang ở ngay đó, nhưng không có em.
em nhớ anh quá bạn trai ơi
Nữ nhân mặt đơ trong K-biz
Số 1. Lee Hi
Đệ nhất nữ nhân mặt đơ nhà YG, sân khấu , MV, nhảy nhót, ballad buồn sâu-đíp ... tất tần tật 1 biểu cảm .
1,2,3,4 MV : https://www.youtube.com/watch?v=1AI7UP1iRAU&nohtml5=False
Số 2. UEE - After School
Chị này thì kém đơ hơn Lee Hi, nhưng cũng nổi tiếng đơ, nhất là từ sau khi gọt mặt, ít đi hát, đi đóng phim nhiều hơn, mà khổ cái mặt đơ nhất là khi đóng phim T..T
Because of you Live : https://www.youtube.com/watch?v=MsdIWSv0HkA&ebc=ANyPxKrWxCwEdVEEpGMpT4yupnAd7bv6p1M2jNGyQcqOze0fDeneKZ1G9dwJgNmDge7o8L15VRAHETy1gIDycTpgUTT81Sne8w&nohtml5=False
Số 3. Ji Yeon T-ara
Em này thì rất xinh gái, diễn cũng được, nhưng mà lên sân khấu thì mặt như tượng sáp, hát nhép nhưng mà ẻm còn kiểu không thèm mở miệng nhép cơ, chán như con gián nguyên cái live luôn .
** nhưng mà phải công nhận là ẻm quá đẹp
Never Ever live : https://www.youtube.com/watch?v=JaAgc8LaY9A&nohtml5=False
Doctor Stranger
I started with the very first beautiful moment. Because this drama is full of beautiful moments.
This scene is on the early minutes of ep 01 and I bursted into tears rite at once. although the story isn't told so much. I've thought Park Chul was a rough father, but he loves his son so much in real. That moves.
The loveline of father Chul and son Hoon is so so so touching, finally, things that save Hoon's life are father's last words.
Hoon is a doctor, which makes the second best beautiful moment.
This is really really fancy. I touched, I admired, I respected him. That's all I have to say about this scene. That's all.
I really think this drama is full of beautiful n touching moment, but the story. The early four episodes is so good, but, I'm so tired with the story after that. The 1st time I don't want main actor n main actress love each other. Jae Hee is really annoying with a cold face, and a complicated mind.
Kang So Ra looks sooo beautiful n luxury in this drama. I love her acting, the way she cries, the way she amazed; I really think Hoon love Soo Hyun in real, with no benefit, just love, as when Soo Hyun told Hoon should cut his hair, he cut it, n becomes so menly, handsome ! (I love that out look) But I can't understand why ,why, why, at the ens Hoon told Soo Hyun that "sorry, I have no feelings with you", but why he cut his hair, why he had to tell a lie to Jae Hee when he was with Soo Hyun, why he hugged her, wipe her tears. Silly writer.
Finally, I really feel this is the story about the father. Everything starts because of the fathers. Poor children.
Jang PM n Hyun's father planned Hoon's father to go to North Korea. Jang PM killed Hoon's father. Hyun's father killed Han's father. Hoon had to sorry to Hee's father to save her life. +..+
(All of characters have srated with "H")
YOU'RE ALL SURROUNDED
Best moment of this drama, they really look beautiful in uniform.
YOUY'RE ALL SURROUNDED
I'm going to watch two-last-episodes of this drama. It;s a beautiful drama, when actors love each other, respect n protect each other, not about typical love-line.
Cha Seung Won really makes this drama.
Lee Seung Gi acts so good as we can see, his eyes, his tears, he acts like a boy really.
You came from the stars. In my opinion, the story of You came from the stars is not so interesting as Secret Garden nor Moon Sun, but the actress is so excelent, and the actor is so handsome, that's why this drama has become so popular. Anyway, I'm a fan of this drama. And my most favourite scene is when Chun Song Yi burst into tears telling to her parents: "I miss him so much". [omg, that's what I'm feeling now]
#OhJinHee: Are you hungry? #OhChangMin: Mmmm, a little. This man is so weird when he has a sexy deep manly voice but acts like a boy, kk
No Breathing This is how Woo Sang loves Jung Eun, how sweet n how cute. I will love him at the monment if he tells me that, although I think he is gay ^^
Although Jung Eun doesn't make an official decision but she has chosen Won Il from the start, right ?
The Heirs.
Finally I can watch the full drama, quite tired of it. It isnot as good as I've expected.
However, the character Kim Tan is really cute, although sometimes Lee Min Ho looks clearly older than a 18-year-old-boy.
And I've replayed the scenes of Lee Bo Na n Yoon Chan Young only, not Cha Eun Sang nor Kim Tan. ^^
Starting with the best moment of Tan n ending with the cutest one of Chan Young-ie
I got a boy friend, a friend who is a boy. I really like him, cos he is a friend, n just do anything fine with a friend-job. Be happy with me, be rie now when thinking that Im in trouble, n he just enjoy my first night cinema, me plz, he is just a friend, dont like him anymore. Và chắc là bồ thì khác, khi nó nói bắp trong miệng nè. Lấy mà ăn. Thì st will happen, kkk
Miracle in cel no.07
You'd better watch this movie.
You should watch this movie.
You must watch this movie.
Believe me, it's worth-watching.
Don't let Park Shin Hye make you ignore it. (like me at first) ^^.
I did cry over half of the movie. So touched.
Secretly, Greatly - Bức tranh đẹp của những thanh niên trung thành
** Dạo gần đây tôi thực sự cảm thấy bực bội và tức giận với những hành động spoil, và thấy rõ ràng tác động của nó như thế nào, bởi vì tôi là nạn nhân của nó. Những bài note của tôi là cảm nhận sau khi xem xong một tác phẩm nào đó, những cảnh, tình tiết, lời thoại gây chú ý cho tôi. tôi viết ra để tìm kiếm thử xem có bạn nào đồng cảm với mình không, nhưng tôi chợt nhận ra nó có thể vô tình trở thành spoil đối với bạn nào đó, nên từ note này trở đi tôi sẽ cố gắng giảm và né những từ ngữ gây spoil trong note của mình, và gắn biển báo có nội dung spoil để bạn nào đó khỏi trở thành nạn nhân một cách đáng tiếc, tuy nhiên, theo tôi thì mọi người cứ nên xem phim trướng rồi hãy google for more info, tới lúc đó ta đã tự mình cảm nhận tác phẩm rồi, tự dưng tìm được người cùng cảm nhận, sẽ vui hơn hẳn. nhỉ ^^
BÀI VIẾT CÓ THỂ CHỨA VÀI NỘI DUNG GÂY SPOIL VỚI KHÁN GIẢ, XIN VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THEO DÕI TIẾP
Secretly, Greatly.
Tôi phải nói điều này đầu tiên, Wow, Lee Hyun Woo trong phim này quả thực đã rất khôn lớn, không còn là một cậu nhóc nữa, tôi còn đang nghe OST mà cậu nhóc này hát nữa.
Tôi không hiểu lắm về mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Triều và Nam Triều, nên những vấn đề chính trị trong phim tôi coi cũng không hiểu rõ lắm, tuy nhiên, chỉ có một nội dung rất rõ ràng, rằng đội quân 5446 quả thực là những người lính vô cùng tài năng, dũng cảm và trung thành. Ấn tượng nhất là cảnh của 2 anh lính nọ "Bây giờ chỉ còn một viên đạn, quốc gia đã hạ lệnh, chúng ta phải thi hành thôi" rồi họ ôm nhau - kẻ trước người đứng sau - tự sát, vô cùng dũng cảm, đẹp đẽ.
Mặc dù Bong Gu (tôi thích cái tên này hơn, tên kia khó viết khó nhớ quá) có nói "tôi đã vì cái gì mà tự biến mình thành con quái vật thế này" nhưng thực sự cảm thấy không ai trong số họ là quái vật, ngay cả những người lính đi theo ôm huấn luyện viên để truy sát trên đật Hàn,họ tuyệt nhiên trung thành với đất nước, và vô cùng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho người nhà của mình, hoàn toàn không có cảm giác của "đội quân máu lạnh". Nhân vật duy nhất tạo nên cảm giác ghê sợ là ông giáo sư Seo gì đó, ánh mắt ông ta thay đổi liên tục, ngôn ngữ cũng "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo", cảm giác thấy ông ta giống con Tôn Ngộ Không ác trong Mối tình ngoại truyện hôm bữa mới coi xong. ^^
Trong phim này, Kim Soo Hyun, dĩ nhiên, khỏi cần bàn cãi rồi, vẫn đẹp trai, dễ thương như mọi khi, nhưng mà chưa ngốc hết sức lắm, chắc tại đẹp trai quá nên không ngốc tuyệt đối dc, nhìn sao cũng đẹp =)).
Lee Hyun Woo, như đã nói, đúng là một cậu nhóc, tuyệt nhiên kính trọng, yêu thương và có phần "tín ngưỡng" Đội trưởng, (tại vì câu chuyện khi cuối Hyun Woo nói với ông huấn luyện viên "có tín ngưỡng thì sao", chắc cậu bé này tôn thờ Đội trưởng như thánh thần vậy á, đôi lúc còn làm cho tôi có cảm giác nó yêu đội trưởng cơ, nhất là mấy lúc skinship của 2 người, thương ghê, một thằng nhóc mười mấy tuổi, chỉ biết dc cuộc sống quân đội tàn khốc, còn phải làm người giám sát, bắn tỉa đồng đội, không biết đến cuộc sống bình thường, gì cũng tròn mắt nhìn đội trưởng. Năm nay chắc tôi sẽ bầu cho Kimm Soo Hyun và Lee Hyun Woo là Best Couple giống Song Joong Ki và Yoo Ah In năm này, thấy 2 anh em chơi Runnning Man dễ thương quá, gì cũng "hyung, hyung", Kimm Soo Hyun trong đó giống ngốc Bong Gu hơn á =)))
Park Ki Woon, túm lại thì cũng không hiểu cho lắm là nhân vật này chơi guitar tốt hay dởm nữa, nhưng rock spirit của anh này được lắm, nhiệt huyết lắm =)))) "Tôi sẽ cho bọn họ thấy âm nhạc của nhân dân là gì" =)))
Nói chung, tôi thấy kết thúc như vậy là rất đẹp rồi, họ, suy cho cùng vẫn là những người thanh niên trung thành với đất nước, yêu thương người thân và cũng may mắn, được tận hưởng những ngày bình thường tại một làng quê thanh bình, mặc dù ngắn ngủi.
Kết thúc bằng hình ảnh tôi yêu thích nhất phim: Rock spirit của Park Ki Woon ^^
I hear your voice
BÀI VIẾT CÓ THỂ CHỨA VÀI NỘI DUNG GÂY SPOIL VỚI KHÁN GIẢ, XIN VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THEO DÕI TIẾP
Hơi chậm thời thế, nhưng giờ mới xem xong "I hear your voice".
Nói chung, phim khá thú vị, vì không bị vô cái kiểu Kdrama mấy năm nay thường gặp (tức là cả phim chỉ có chuyện yêu nhau hài hài, vô hồn, vô vị, vô lo), phim làm được cho người xem cảm giác sợ hãi, căng thẳng, nghiêm túc, cảm động và lãng mạn cũng có. Nhưng phải nói thật là mệt mỏi lắm mới coi xong hết được bộ phim, tới khoảng nửa phần sau của phim (tức là từ tập 9 10 gì đó, là trả nhanh qua, những cảnh của nữ chính =..=). Coi xong tập cuối cũng không có cảm giác tiếc nuối vì đã xong một bộ phim như khi coi các phim khác, kiểu như "phew, cuối cùng cũng xong".
Nói chung, phim hay thì cũng hay nhưng phẫn nộ vì làm quá cũng có, kiểu như chọn ngay ông Thẩm phán làm nhân vật hài hước, châm biếm để làm giàm kịch tích, tăng hài hước cho phim thì gây bực bội thật, vì phim lấy bối cảnh là tòa án, ai cũng biết, ở Tòa án, Thẩm phán phải là người đáng kính nhất, đợc tôn trong nhất, uy nghiêm và giỏi giang nhất, đằng này lại biến ông đó thành một nhân vật tắc trach, vô dụng, cảm tính, "vụ này dễ thôi mà, xử xong còn đi ăn cơm, đói quá", hoặc nói chuyện thì không bao giờ được Luật sư, Công tố viên - những người trước hết phải tôn trọng mình - lắng nghe hay để tâm, họ thâm chí chẳng coi ông ra một kí lô nào hết. Làm vậy không những kiểu như chế giễu, bêu rếu nguyên cả hệ thống những nhân vật được tôn trọng và uy nghiêm nhất xã hội - những Thẩm phán, mà còn biến Luật sư, Công tố viên thành những kẻ chả biết trên dưới, đạo đức hoặc lịch sự. Ey, cũng có thể là do biên kịch cố tình xây dựng tính tính của 2 cô nhân vật nữ là những người tính tình ngang ngợc vậy thôi, chứ ông Luật sư Shin hay Yoo Chang vẫn tôn trọng Thẩm phán đầu hói đấy thôi, hoặc Thẩm phán Seo vẫn đợc mọi người nể phục, viết sách đấy thôi. Nhưng cũng không hợp lý, ngay cả Luật sư nghiêm túc, thanh niên chuẩn không cần chỉnh cũng chả thèm bỏ vào tai lời của Thẩm phán đầu hói, #poor_him
Thẩm phán bị bêu rếu, xong, tới phần Luật sư, các vị khác thì không nói, chỉ có nữ chính của phim là có vấn đề thôi, cách đây mấy ngày Lee Bo Young vừa được nhận Nữ diên viên chính xuât sắc nhất của Daesang, cũng không để ý mấy vai khác cổ đóng có tốt không, nên diễn xuất không bàn cãi, trong phim cổ đẹp quá, nhiều lúc nhìn như Yuri của SNSD, chả hiểu. Tuy nhiên, cái nhân vật gây phẫn nộ thứ hai sau ông Thẩm phán đầu hói chính là cô ta đây - Luật sư Jang. Rõ ràng lúc nhỏ, cô ta là một cô bé rất được, yêu ghét rạch ròi, rất can đảm, rất trượng nghĩa hiệp, vậy mà lớn lên, tự dưng thành Luật sư (lí do để trở thành luật sư cũng không rõ ràng, thuyết phục và gượng ép), đã vậy, trở thành một luật sư vô cùng đáng ghét, phán quyết vô hồn, vô tâm, vô trách nhiệm, cứ suy nghĩ đi, cô ta là luật sư, lời nói của cô ta truoc71 tòa gây ảnh hưởng tới cả 1 cuộc đời 1 con người, hoặc là hơn thế nữa. vậy mà cô ta cứ hồn nhiên nhai đi nhai lại lời bào chữa vô hồn, đáng ra, phải đình chỉ giấy phép và tư cách luật sư của cô ta ngay sau 2 3 lần bào chữa vậy, đằng này, tới cả thẩm phán cũng quen mặt đặt tên, thuộc lòng bài bào chữa, mà chỉ biêt lắc đầu, nhăn mặt, rồi đưa cho cô ta vụ án khác, lại trả bài, lại vô hồn ... Đành rằng là về sau, cô ta có đầu tư, có tâm với phần bào chữa của mình hơn, nhưng hoàn toàn k phải từ tư cách và đạo đức nghề nghiệp của luật sư, mà toàn từ sự khích bác, lí do cá nhân cô ta mới quan tâm như vậy. Hoàn toàn các lần bào chữa, chỉ ngồi phòng nghe thân chủ nói, nói và nói, không hề đến hiện trường xem thực hư vụ án thế nào (trừ lần nhờ Công tố viên khích bác, rủ đi). Cho đến cuối cùng thì cô luật sư cũng phải nhờ đến khả năng siêu nhiên của người khác, sự bình tĩnh cũng không có (nghe tin người yêu bị bắt, thôi cũng được), lý luận cũng là của người khác (Khúc dạo đầu của Con chim ác là ăn cắp). Một phần mà nửa về sau chán ngán lắm mới coi hết, bởi về mệt mỏi với cái cô luật sư này quá, được quá trời người yêu thương, giúp đỡ, trong khi bản thân thì vô hồn, vô vị. Chỉ là thấy thích, và cũng thấy thương cô bé gái hồi nhỏ đóng, đã tạo nên một nữ anh hùng trong lòng khán giả, để lớn lên bị thành ra thế, uổng.
Phần sau nản nữ chính bao nhiêu thì càng thích nữ thứ bấy nhiêu, Công tố viên Seo, khỏi nói, ngay từ đầu, cô này đẹp quá, đồ đẹp, make up đẹp, lúc đầu thì nhân vật đúng kiểu phản diên Kdrama rồi, đẹp gái, nhà giàu, xấu tính, nhưng mà từ hồi vụ án song sinh trở đi, thấy cô này cũng kiểu có ăn có học, có tâm với công việc (ít ra hơn cái cô luật sư kia), biết phải trái (kiểu như trong tập 17 có nói về chuyện triệu tập Soo Ha về tôi đâm Hye Sung, "không biết thì thôi,chứ đã biết thì cũng không thể làm lơ mà bỏ qua được". Và cho đến hết phim ,thì câu chuyện của cô này lại gây cảm động hơn cả, cả chuyện mẹ của cô Luật sư, với câu chuyện của Soo Ha, cảnh duy nhất khiến mình khóc trong phim là cảnh Seo Do Yeon khóc nghẹn trong toilet, nói "hãy cứu bố mình". Rồi lúc đầu không chịu nhận ba, nhưng lại bên cạnh ông đến cuối đời, rồi tởng sẽ giận luôn cả người mẹ nuôi, nhưng vẫn chăm sóc bà, thấy cô này đợc hơn cô luật sư á, Diễn biến tâm lý của cô này cũng rât bình thờng: tự dưng đang là con nhỏ đẹp gái, nhà giàu (chắc là học giỏi), thanh niên nghiêm túc, mà quay bài lại bị con đẹp gái khác, (chắc là cũng học giỏi), nhìn thấy, dĩ nhiên sẽ ghét con kia thôi. Rồi còn nhỏ xíu, gia đình giàu có, lại hơi hèn hèn (mới nói dối bị con kia lật mặt), nên bỏ đi, không dám ra làm chứng cho tên sát nhân kia là đúng rồi, về gặp ba mình cạch mặt, lại càng ghét con kia hơn thôi. Hình như cuối phim ghép Seo Do Yeon với Luật sư Cha, cũng dễ thương, chứ đừng cho ghép với Công tố viên đầu cỏ nha, hehe.
Luật sư Shin, nhiều lúc thấy tội tội vì đánh giá cao cô luật sư, cổ cũng có cái giỏi của cổ, nhưng mà phần nào cũng do con mắt của Soo Ha mà.
Yoo Chang, nhiều lúc "sao pê đê zị", kiểu như thư ký của Giám đốc #Kim_Jo_Won trong #Secret_garden, cũng dễ thương, nhiều vụ không có ông này đố mà thắng nổi, có tâm với công việc dễ sợ.
Soo Ha, nói thật là cái khả năng siêu nhiên của cậu này còn dễ chấp nhận hơn hàng ngàn hàng vạn lần mấy cái lí lẽ thuyết phục của cô luật sư kia, nói gì nói, bạn này đóng phim này đẹp quá, men quá, tuy vẫn có mấy khúc pê lộ, như cảnh 2 chị em ngồi trong nhà nói chuyện gì đó, chắc bị đạo diễn hãm, hoặc dựng phim hãm, lấy ngay mấy take bạn ấy lộ nguyên cây dựng vô, làm chệch chuyện tình dễ sợ, đang đẹp đôi đẹp đôi tự dưng thấy giống 2 chị em gái ngồi tâm tình =..=. Mình thì mình cũng nghi bạn này pê, không phải do hồi đó đóng #Sun trong #secret_garden mà do hồi đó bạn ấy nhảy #Aiing của #caramel gì đó trong #strong_heart, ở đây mình men rồi, kiểu fresh boy, cool guy. Tình cảm bạn ấy dành cho cô luật sư cũng khỏi bàn, quá thủy chung, sâu đậm và có phần duyên nợ, dai dẳng nữa. "Cho dù là mười năm nữa, hay tôi bị mât trí nhớ lần nữa, tôi vẫn sẽ tìm em, và yêu em thêm lần nữa". quá đỉnh rồi còn gì nữa. Nụ hôn thủy cung của bạn này khỏi phải bàn, quá đẹp, đẹp vì có giọt nước mắt rớt xuống, vừa buồn, vừa thương, vừa đẹp, quá thích, cảnh yêu thích nhất bộ phim đấy. Thích mấy lúc bạn ấy ôm chặt lấy eo người yêu nữa, vô cùng thích luôn ấy, kiểu như chỉ muốn bảo vệ người này, chỉ muốn giữ chặt người này, bên cạnh người này, người này thôi.
Min Joon Kook, thấy chú này đáng thương hơn là đáng ghét, đúng là phải sống trong căm hận người khác, lúc nào cũng mệt mỏi, nhiều lúc chắc cũng muốn quay lại rồi, như lúc nhận quà sinh nhật của mẹ luật sư đó, nhưng lỡ căm hận người khác rồi, sao giờ, đi tới cùng luôn. Cuối cùng câu chuyện vỡ lẽ ra, thì "ban đầu tao cũng là con người bình thường thôi, tao có vợ để yêu thương, có mẹ và con trai để chăm sóc", rồi lúc đi năn nỉ "phẫu thuật cho vơ tôi đi, tôi có tiền rồi, tôi có tiền nè", rồi kiểu "ít nhất cũng phải có một người biết câu chuyện của tôi chứ, trên thế gian này chẳng có ai quan tâm tôi, tin tưởng tôi, lắng nghe tôi". Thật may cho ông đó, là còn có Luật sư Cha lắng nghe ông, nhưng mà túm lại thì chú cứ ở trong tù chung thân đi cho chắc, chứ bắn luôn thì nhanh gọn quá, mà có thời hạn thì chú ra ngoài, con quái vật kia tỉnh giấc chỉ sợ chú không chiến thắng nổi nó thôi, nhưng mà bây giờ câu chuyện của chú được phân minh rồi, cũng chẳng còn phải oán trách ai, căm hận ai, chỉ là chú cần phải trả giá cho những gì mình đã làm mà thôi.
Nhân vật đáng ghét nhất phim (thứ hai là cô luật sư nhá), chính là ông Thẩm phán Seo, cái kiểu mà cãi già cãi trẻ, cãi chày cãi cối là mình không sai, ta không hề làm gì sai. Nói chung là đáng ghét nhất, xong, không cần phải nói nhiều.
Tức thì tức, ghét thì ghét, chứ công bằng mà nói, lời thoại trong phim quá hay, quá kinh điển,mấy câu như "chúng ta sống còn chưa đủ lâu để yêu thương nhau thì sao phải hận thù", thì chắc là còn được quote đi quote lại hoài.
Thôi kết lại bằng cảnh đẹp nhất phim đi, hết bài
Saigon Yo.
Bộ phim điện ảnh Việt Nam mới coi gần đây nhất, từ hồi ra trailer là đã thích rồi, mà giờ mới down về coi full được [không có thích đi ra rạp coi phim].
Có cảnh muốn khóc luôn, nhất là khi Khương Ngọc nói với Hoa rằng "anh chẳng có gì tốt cả, em mới là điều tuyệt vời nhất đối với anh", ngay từ đầu mình cũng nghĩ KN chỉ là một tay chơi qua đường giống như mấy nhân vật công tử thường thấy, nhưng nụ hôn bất ngờ mà anh tặng cho Hoa ở dưới biển Vũng Tàu, wow, I want to try it once, kk.
Cũng thích Vân Trang nữa, diễn dễ thương, chân chất và đúng đặc sệt gái miền Tây hiền lành, dễ thương "dạ, con múa đám cưới".
Cô Kim Xuân, mặc dù chỉ xuất hiện chút đầu và cuối, nhưng cảnh người mẹ lặn lội từ quê lên, và nhìn thấy được giây phút con gái mình tỏa sáng với ước mơ mà mình lựa chọn, quá đẹp, và cảm động nữa.
Cảnh quay nhảy cũng rất ổn, đặt góc máy, đèn và bài rất ổn, khá Mỹ. Âm nhạc cũng không gì phải bàn cãi, Baby don't cry, Bad girl ... Bài nhảy nếu không lầm là Việt Max làm, cũng khỏi bàn cãi luôn.
Một chi tiết nữa khiến mình thích phim này đó là cái snapback của anh Việt Max và Tronie đội cũng là cái yêu thích của mình, và đã bị mất, hức.
Nói túm lại thì Saigon Yo là một phim rất đáng để coi, mặc dù là phim Việt và lại là phim nhảy Việt. Rất ổn.