Nhớ 1 người đến tận cùng là như thế nào?
Mỗi chiếc xe chạy ngang nhà đều mong rằng đó là em, sẽ bước vào nhà và nói em về rồi đây.
Mỗi thông báo đều hi vọng tất cả là của em.
Căn phòng này sắp mất mùi hương của em rồi bé Nhỏ à.
Nhớ em nhiều lắm.

Origami Around
DEAR READER
he wasn't even looking at me and he found me

PR's Tumblrdome
I'd rather be in outer space 🛸
YOU ARE THE REASON

shark vs the universe

if i look back, i am lost
NASA
Claire Keane

No title available
taylor price
wallacepolsom
sheepfilms

blake kathryn

JVL
No title available
almost home

tannertan36
One Nice Bug Per Day

seen from Singapore
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States
seen from Bangladesh

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from France
@zezes-09
Nhớ 1 người đến tận cùng là như thế nào?
Mỗi chiếc xe chạy ngang nhà đều mong rằng đó là em, sẽ bước vào nhà và nói em về rồi đây.
Mỗi thông báo đều hi vọng tất cả là của em.
Căn phòng này sắp mất mùi hương của em rồi bé Nhỏ à.
Nhớ em nhiều lắm.
Hôm nay, mình nấu món em thích ăn và pha thức uống em thích, mình nấu trong vô thức đến khi quay lại thì ko còn em ở đây nữa rồi!
Một bước đi sai, vạn lối tắc
Đạp đỗ nguyên tắc, vạn lối đi.
Mình nghe ở đâu đó câu này, lúc trước chỉ ngẫm thui còn có thể dùng đôi ba lời biện minh.
Thế nhưng. Có vài việc đã sai thì ko còn đường nào để sữa chữa cái sai đó cả!? Dù bạn cố gắng đến mấy, thì ngta đã ko còn chờ bạn ở đó để xem bạn như thế nào rồi!?
Suốt chặng đường lên gặp em xin em tha thứ mình đã muốn quay đầu rất nhiều lần, bởi vì biết em sẽ ko thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Ngay cả bản thân còn ko tha thứ được thì lấy tư cách gì để cầu xin em.
Mình không có quyết định thay phần của em được?! Tuy nhiên nếu đã biết được kết quả rồi, thử cũng thử rồi, vậy bản thân biết làm sao đây.
Trong quảng thời gian đó mình liệu có thật sự đã suy nghĩ cho em chưa? Hay chỉ vì bản thân thôi!???
Lỗi là do bản thân gây ra, nghiệp bản thân tự gánh dẫu vậy bản thân tự đau tự khóc.
Yêu em, yêu nhiều lắm.
Mình đã nghĩ sẽ cùng em nhưng cũng tự mình khiến em bỏ mình,
Đáng đời mình lắm.
Mất rồi mất em như mất tất cả, chả còn gì chả còn gì sất.
Mình đã làm em đau, làm em thất vọng rồi.
Mình có khác gì những người ngoài kia chứ chỉ biết vùi dập em, thật đáng xấu hổ.
Cớ sao còn yêu lại chọn chia hai????
Tình yêu giống như gia vị vậy!
Có thì món ăn đậm đà thêm chút ( có khi mặn đắng ) Không có thì món ăn đó vẫn ăn được thôi!
Dù sao thì món ăn vẫn phải ăn
Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn.
Trời đã ban cho chúng ta chữ duyên nên chúng ta cố gắng tạo nên chữ nợ!.
Có rất nhiều thứ muốn nói nhưng viết viết rồi xoá xoá . Xoá xong thấy lười nên thôi đi ngủ sớm.
Thức khuya mau già! 🙂
Ở đâu đó mình đã từng khuyên là : “ cuộc sống là để sống, không nên đi tìm hiểu nó. Nếu không bạn sẽ bị điên” mình gân cổ lên cãi nhưng càng về sau độ tuổi càng lớn thì bản thân thấy rằng đúng là chỉ cần mình sống tốt chứ không nên đi tìm hiểu rốt cuộc cuộc sống vận hành như nào??
Bởi vì cuộc sống không vận hành theo bất kì trật tự nào cả nó là ngẫu nhiên ngẫu hứng và được diễn ra theo bất cứ sự lựa chọn nào của bản thân chúng ta! Biết đâu ở nơi nào đó có thế giới song song cũng đang vận hành theo cách tương tự!
Khi bên cạnh ai đó mà bản thân cảm thấy thanh thản thì những cái khác chẳng còn quan trọng nữa, dù là quán cà phê ồn ào xấu xí, trời nắng hay mưa, đường xa hay gần, đi bộ hay đi xe , bên hồ hay trên rừng thế nào cũng được. Bạn có thể im lặng cả ngày dài mà người ấy vẫn có thể nghe thấy được thì đừng bao giờ rời xa người ấy, vì bất kì lí do gì, đừng quên lãng, đừng phai nhạt, và có mặt khi cần và chờ đợi nếu phải chờ đợi,…
Bởi vì nếu bỏ lỡ người ấy có thể bạn sẽ khó kiếm lại được chính bản thân của bạn.
Từng nghe đâu đó rằng “ chúng ta không nên đi tìm con đường dẫn đến hạnh phúc, thực chất hạnh phúc chính là trên con đường mà ta đã chọn “ .
Dù có chọn sai ta xem quảng cáo r chơi lại :))))
Câu chuyện cuối năm đầy những thú vị, ví như cây đinh này vậy nếu nó ko cắm vào bánh xe của mình thì mình đâu có cơ hội nghe chú sửa xe kể về những cây còn dài hơn cây như này :)))))
Mỗi sự việc điều có những thú vui riêng của nó, cũng như khi gặp khó khăn thì khoan hãy tức giận hay bực tức hoặc nản lòng mà mình xem nó như 1 trải nghiệm mới và sẽ có vài điều thú vị kèm theo nữa cho nên đừng vội vả cuối năm rồi sống chậm lại nhìn sự việc chậm rải thôi cũng hạnh phúc rồi.
Thật ra là kẹt xe quá trốn vô đây ngồi cũng đỡ đau mông! 🫣🫣
Kiếm tiền là để sống.
Nhưng mà sống không chỉ để kiếm tiền
Cuộc sống chỉ có tiền và cũng không thể thiếu tiền.
Biển cả bao la
Chỉ cần chúng ta cố gắng
Cuộc đời thì ngắn
Không nên vì những việc vặt mà lắn quoắn
Nha em.
❤️
Người thương của tui
Người yêu của tui
Và người cũng yêu tui