“Làm gì có chuyện con người được sống bình yên như nước chảy, mây trôi. Phải chọn lựa, phải trả giá.”
-Nguyễn Ngọc Tư.
Mike Driver
occasionally subtle
Xuebing Du

No title available
Misplaced Lens Cap
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
will byers stan first human second
Stranger Things
h
taylor price

Product Placement
Peter Solarz
he wasn't even looking at me and he found me
d e v o n
No title available
dirt enthusiast

Origami Around

Kiana Khansmith

PR's Tumblrdome

tannertan36

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Netherlands

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United Arab Emirates
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Hong Kong SAR China
seen from Indonesia
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@15thangbay
“Làm gì có chuyện con người được sống bình yên như nước chảy, mây trôi. Phải chọn lựa, phải trả giá.”
-Nguyễn Ngọc Tư.
Mọi người có giống mình không ? Tâm hồn mình chết dần chết mòn, thể xác cũng gần như v. Ngày qua ngày mình chỉ đợi đúng lúc để ra đi, mình không muốn như v, nhưng mình không biết phải làm gì để bỏ snghi đó khỏi đầu mình. Mình sợ lắm, nhưng mình cảm nhận được mình k còn nhiều thời gian nữa. Lúc trc mình sẽ nghĩ về tương lai, nhưng bây giờ mình chỉ muốn nằm xuống thiếp đi và không tỉnh dậy nữa, mỗi khi như v mình vừa sợ mà vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng.
13.08.2024
Bạn sẽ làm gì ?
Bạn sẽ làm gì khi ở bên cạnh một người nhưng không còn kiên nhẫn với họ, không còn cảm giác yêu thương họ như trước mà thay vào đó những cảm xúc tiêu cực luôn len lói trong lòng khi gặp người đó ?
Chia tay thì không dám! Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì ?
Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại em sẽ vẫn đứng đây chờ anh. Em vẫn sẽ đợi.
Có đôi lần tổn thương trong lặng lẽ, người ta đã âm thầm thu hồi toàn bộ tình cảm và rời đi một cách lịch sự đến lạnh lùng. Nhiều khi chuyện cũng chẳng phải là cái gì to tát, chỉ vì tự nhiên hôm nọ đứng đó tần ngần rất lâu, thấy mình không quan trọng, nên đi thôi.
— AN TRƯƠNG
" Ngay cả trong cuốn nhật kí của mình, loài người cũng có thể viết ra những lời dối trá..."
Có những thứ đã qua rồi thì thật sự không thể quay lại được.
Có những người đã đi rồi thì thật sự không thể quay về được.
Thì ra từ lâu em không nhận ra ánh mắt anh nhìn em có chút chán ghét, đôi khi là không muốn nhìn.
Với bản thân mình thì câu nói “ yêu là phải hy sinh” nó không chỉ dành cho 1 người mà là dành cho cả 2 người. Khi bạn đã hy sinh cho đối phương mà không nhận được sự đáp trả tương tự thì tốt nhất nên bỏ đi, và đừng giữ cái suy nghĩ mình hy sinh cho người khác rồi người khác sẽ cảm kích và sau này sẽ đáp trả. Nếu đã hy sinh thì phải cùng 1 lúc, không bằng cách này thì bằng cách khác. Nếu không thì người đau khổ và thất vọng sẽ là bạn.
No balance No love
Có những vết thương tưởng như đã lành nhưng chỉ chợt nhìn thấy vài sự quan tâm thì lại tiếp tục rỉ máu. Nhưng may thật, lần này nó chỉ nhói lên r lặng lẽ biến mất vì bản thân mình đã nhận ra muốn đi con đường đẹp nhất thì phải bỏ lỡ vài thứ mình cho là đẹp nhất.
“Mỗi một chúng ta đều mất một cái gì quý giá đối với mình. Mất những cơ hội, mất những khả năng, những tình cảm mà ta không bao giờ có lại. Đó là một phần của cuộc sống.” (Haruki Murakami)
“i never forgotten anything about you.”
Khi ai lấy đi mất của bạn một thứ gì đó dù giá trị hay không giá trị thì khoan hẵn trách móc người đó.Vì những thứ, những người rời khỏi bạn đều là do không còn nhân duyên để bên cạnh bạn nữa, bạn không còn phù hợp với thứ đó, người đó nên ông trời mới đem đi bớt gánh nặng cho bạn và bảo vệ bạn.
Suy nghĩ ít đi một tí thì cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng hơn vs bạn đấy .
Dần dần có những mối quan hệ khiến mình nhận ra rằng nên có những chuyện "vừa đủ".
Ôm vừa đủ.
Hôn vừa đủ.
Nhớ vừa đủ.
Để mà còn có dịp gặp lần sau.
Anh à, tại sao trong lòng là trăm ngàn bộn bề mệt mỏi nhưng em vẫn luôn mỉm cười với anh?
Bởi vì, anh ạ, có lẽ là đến lúc rồi.
Đến lúc mà anh không còn để tâm đến nỗi buồn của em, còn nỗi buồn của anh thì anh không muốn chia sẻ. Hoa hồng cũng đã đến lúc tàn...
Tình cảm là thứ vơi đi thì có thể lấp đầy lại, còn nếu chết đi rồi thì chỉ có thể hết cách.
-bí kíp yêu-
Từng nhìn thấy bạn mình bị người yêu cũ trách vì vô tâm, lăng nhăng, … nhưng đến khi nhìn thấy nó quen người yêu mới, nhìn cách nó tử tế và yêu thương người ta.
Mình mới nhận ra một điều rằng là tất cả đàn ông hay con trai trên đời đều là một người ngọt ngào và quan tâm bạn gái mình, chỉ là bạn không phải là người mà anh ta muốn dành sự tốt đẹp ấy thôi.
Cả cuộc tình em đã hơn anh hơn một chữ thương nhưng cả cuộc tình này em chỉ mong anh thương em đủ bằng một chữ thương.