Going Home 1
https://www.behance.net/gallery/80344901/WIP-GOING-HOME

No title available
Mike Driver
Misplaced Lens Cap
untitled
Keni
YOU ARE THE REASON
No title available
Cosimo Galluzzi
No title available
★
Lint Roller? I Barely Know Her
Doug Jones

ellievsbear

❣ Chile in a Photography ❣
$LAYYYTER
Interview Vampire Daily
The Stonewall Inn
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

PR's Tumblrdome
No title available

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Netherlands

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from Azerbaijan

seen from Russia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Albania
seen from United States

seen from Indonesia

seen from Brazil

seen from Brazil
@anhdoan-blog
Going Home 1
https://www.behance.net/gallery/80344901/WIP-GOING-HOME
Creative life #2
Người sáng tạo muốn biết tuốt. Người ấy muốn biết tất tần tật: từ lịch sử cổ đại, toán học thế kỷ 19, kỹ thuật sản xuất hiện đại, cách cắm hoa, phát triển tương lai. Người này chẳng thể ngờ có một ngày những ý tưởng ấy hợp lại thành một ý tưởng lớn. Ý tưởng đến chỉ cần 6 phút, hoặc mất cả 6 năm lẩn thẩn trên đường.
Nhưng người làm sáng tạo có niềm tin rằng điềm đó sẽ xảy ra"
Creative life #1
Ông bảo: “Tôi thấy rằng những người làm sáng tạo giỏi nhất chẳng bao giờ để chính mình nhàm chán cả, bởi vì họ chính là những con điếm hạng sang chính cống, nói cách khác, họ chính là những người sợ/ chán sự tẻ nhạt nhất đời.
Nếu điều này hợp lý,
thì đây chính là luận điểm giải thích vì sao họ thắng rất nhiều giải thưởng.
Thứ nào mới thì thắng thôi"...
Nếu được hỏi môn thể thao nào mình thích nhất?
Chắn chắc mình sẽ nói là chạy bộ.
Thật sự lúc mình học cấp 2, môn thể dục mình ghét nhất là chạy bền. Nghĩ đến chạy bền là cảm giác không thở được, khô họng bla bla… uhm ác mộng.
Đến khi Nguyên tặng mình cuốn "Tôi nói gì về chạy bộ" của tác giả Haruki Murakami, mà sau này mình gọi đó là sự truyền cảm hứng. Những suy nghĩ, cảm nhận của ông Haruki như có gì đó đồng điệu với mình ngay tại thời điểm đó.
Chính xác là sự rèn luyện mỗi ngày. Điều mà cuộc sống mình đang thiếu. Ngày qua ngày, mình đã hiểu ra 1 điều quan trọng, lý do vì sao ngày xưa mình không thể chạy bền tốt.
1. Giáo viên thể dục cấp 2 của mình không chỉ rõ vai trò và cách thở đúng.
2. Bắp chuối chân mình khá to nên ảnh hưởng quá trình chạy bền.
Vậy vai trò và cách thở ntn là đúng?
- Khi thở đúng, lượng Oxy cung cấp lên não, tim sẽ đầy đủ, giúp bạn không bị chóng mặt, ngoài ra nhịp tim của bạn sẽ đập ổn định nên việc mất sức sẽ hạn chế.
- Khi chạy, tuyệt đối khi hít thở bằng miệng vì sẽ làm khô rát họng, mất sức. Cách hít thở tốt là hít 2 nhịp và thở 1 nhịp.
Hiện nay mình vẫn tập chạy theo phương pháp thở đó với cường độ tập chạy 3 ngày/ tuần, chạy khoảng 3.2 km / ngày + đi bộ 1.6 km.
Cảm giác sau khi chạy làm mình cảm thấy nhẹ nhàng và suy nghĩ tốt hợn :).
Lưu ý: Trong 2- 3 ngày đầu sẽ có hiện tượng đau chân, bạn không nên chạy nhiều, chỉ chạy vừa sức và chia lịch thoáng để cơ thể quen dần. Chủ yếu là "bền" nha các bạn.
UPSIDE DOWN
When nothing makes sense and the world seems upside down, listen to your heart, it will never lie about your true feeling - Leon Brown
Trò chơi Đông Tây Nam Bắc
Chắc ai trong chúng ta cũng từng chơi qua trò chơi "Đông Tây Nam Bắc" (ĐTNB) thuở bé. Luật là người chơi chọn hướng (vd như Đông Nam hay Tây Băc) và chọn số, sau đó người giữ miếng ĐTNB sẽ khép mở theo số lần người chơi chọn. Trong miếng ĐTNB có ghi các từ như: "hoàng tử", "công chúa" hay "dấm đài" ^^'… Nếu ai trúng từ nào thì sẽ bị kêu như vậy XD
Photography, a set on Flickr.
Hãy chụp lại từng khoảng khắc để sau này mình nhìn lại.
2 cha con và Vespa
Chiều nay không như mọi buổi chiều.
Chiều nay mình lên công ty của papa để thăm papa. Ngồi nói chuyện vui vẻ và mình hỏi papa còn giữ chiếc xe vespa củ của papa không?
Papa nói: "uhm, pa đang để trong kho"