Có những thứ ngỡ vẫn còn là của mình nhưng trên thực tế không phải nữa ...
hello vonnie
Xuebing Du
Peter Solarz
I'd rather be in outer space 🛸
No title available
i don't do bad sauce passes
Sade Olutola
cherry valley forever

izzy's playlists!

oozey mess
sheepfilms
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

JBB: An Artblog!
Cosmic Funnies
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
dirt enthusiast
$LAYYYTER

No title available
NASA
TVSTRANGERTHINGS
seen from Malaysia
seen from Ireland
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from Malaysia
seen from India

seen from Singapore

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Singapore
seen from Philippines

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Germany
@anhenith
Có những thứ ngỡ vẫn còn là của mình nhưng trên thực tế không phải nữa ...
"Tôi thích những mối tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp (như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ…), ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình…"
NGUYỄN NGỌC TƯ
Các vị tiền bối từng nói câu nào khiến cho bạn trong phút chốc liền hiểu ra?
1. Bố tôi uống say nói: Trong cái thế giới vật chất này, một người không xe, không nhà thì khả năng con sẽ không muốn lấy cậu ta. Nhưng con phải hiểu là, không phải ai khi vừa sinh ra thì cái gì cũng có, chỉ cần cậu ta có lòng cầu tiến, có học thức, có kỹ thuật, có sáng tạo, có dũng khí, thì con có thể chọn cậu ta, đợi cậu ta vài năm, con muốn cái gì, cậu ta cũng có thể cho con.
2. “Học đại học là vì muốn bản thân có cơ hội đẹp hơn, kiểu xinh đẹp này đều không giống như trang điểm khi ra ngoài cũng không phải dựa vào người khác để chứng minh.”
3. Ở bình luận trước có thấy câu này: Người có chí riêng, hà cầu đồng quy.
4. Chẳng có ai là người tốt hay là người xấu tuyệt đối, phải học cách quan tâm đến người khác. (bố tôi)
5. Chủ nhiệm cấp ba nói: Tính cách độc lập thì điều kiện đầu tiên là kinh tế độc lập.
6. Một người bạn nói với tôi: Tại sao lại muốn dùng nghĩa xấu để định nghĩa đời người?
7. Bố tôi: “Cho con cố gắng không phải là vì con có thể có nhiều tiền đồ, không phải là để "Có việc thì tìm con”.
8. Cuộc sống đả kích bạn là muốn cho bạn nhận ra bạn thân không thể mãi cam chịu số phận.
9. Lãnh đạo từng nói: Gặp chuyện thì trước tiên phải giải quyết tâm tình, sau đó giải quyết sự tình.
10. Lúc cấp ba, tan học có đi ngang qua lớp bên cạnh, nghe được chủ nhiệm lớp cùng một bạn học nói chuyện: Con người hẳn là để thích nghi với hoàn cảnh mà thay đổi chính mình, thế nhưng không nên làm mất đi tâm tính vốn có.
11. Bố tôi: Nếu như người khác đối với con tốt một phần, vậy thì con sẽ đối với người khác tốt ba phần, đây là tình nghĩa. Nếu như người khác không muốn nhìn thấy con, vậy thì con cũng không cần phải nói chuyện với họ, đây là chí khí.
12. Vừa nhìn thấy một người đàn ông đến chuyện kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe theo người nhà, thì chỉ có thể nói: 1 - Hắn không có tiền; 2- Hắn không có năng lực; 3- Hắn không thương bạn.
13. Vừa nhìn thấy trên chương trình: Nội tâm phong phú, mới là sức mạnh để chúng ta chống đỡ năm tháng.
14. Trên đời này, chẳng ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn, vì vậy bạn nên nghĩ như thế này: Sự thờ ơ và không tử tế là điều hiển nhiên. Những người đối xử tốt với bạn mới là người cần phải trân trọng.
15. Thầy dạy toán trước đầy từng nói: Chỉ có chìm xuống, tài năng mới nổi lên.
16. Mẹ tôi từng nói với tôi: Nếu như con thấy không hạnh phúc khi yêu thì cũng không cần phải kết hôn.
17. Không cần phải sợ khi tìm được chân ái thì bạn đã già, chỉ cần bạn tìm được chân ái thì chính là cuộc sống mới.
18. “Không nên đem lòng tốt và sự nhiệt tình đặt lên người không biết trân trọng bạn.”
19. Chủ nhiệm cấp ba nói: Phải biết trân trọng những người bạn cấp ba, bọn họ có lẽ sẽ là một người bạn tốt cả đời của các em. Dù sao, bạn học thời đại học khi năm sông bốn bể cũng khó mà liên lạc được nhiều, cấp hai thì mơ mơ màng màng, chỉ có cấp ba, sẽ đi cùng với các em qua giai đoạn trưởng thành.
20. Thầy toán cấp hai nói: Cổ Văn Lệ, tôi chẳng mong em thoáng cái liền thay đổi tốt hơn, em chỉ cần mỗi ngày tiến bộ một chút, hôm nay em tiến bộ hơn so với hôm qua thì đã tốt rồi.
21. Là họ không tốt chứ không phải tình yêu không tốt, cho nên mong là bạn sẽ luôn tin tưởng tình yêu.
22. “Nếu như bạn cứ luôn để ý đến những lời nói không tốt về mình, như vậy thì bạn đang bất công với chính bản thân mình.” - Dịch Dương Thiên Tỷ.
23. Tiền rất quan trọng.
24. Đọc sách và về nhà, thật ra là điều hạnh phúc nhất trên thế giới này.
25. Phụ nữ phải có kinh tế độc lập.
26. Đừng quá dựa dẫm vào người khác, như thế chẳng khác nào đang tự giết chết bản thân mình.
27. Lý trí đôi khi không thể chiến thắng trái tim, nhưng không nên để trái tim khiến bản thân trở nên u mê.
28. Nhân lúc còn trẻ, đi làm việc bạn muốn làm, gặp người bạn muốn gặp, yêu người bạn muốn yêu, quan tâm người bạn muốn quan tâm.
29. Nếu không thể phụng dưỡng bố mẹ thì đừng làm họ đau lòng. Nếu không yêu người khác thì đừng làm họ hy vọng, nếu không thể đối đãi tốt với mọi người thì đừng khiến họ tổn thương, nếu không muốn làm thì không cần phải gượng ép.
30. Đời người chỉ có một, biết sai thì phải sửa. Đừng nên quá cố chấp.
weibo: dưa dịch
Chính là đặc biệt tới mức, dù đã gặp hàng vạn lần từ khi quen biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy người đó, tôi đều rung động từ tận đáy lòng. Người ta làm gì tôi cũng thấy dao động, cười một cái tôi lại thấy nghị lực sụp đổ, giận dữ hay buồn phiền tôi lại càng không an lòng. Không có lý do gì cả, tôi cũng chưa từng muốn biết rõ tại sao. Đơn giản là tôi luôn muốn như vậy, ở đây, nhìn thấy người đó và run rẩy mỗi ngày.
Gửi một bức thư cho chính mình.
Em thân mến.
Tôi không biết vì sao mình viết thư cho em, càng không biết đến khi nào em sẽ nhận được bức thư này. Nhưng tôi bây giờ, có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em.
Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn, quả thật khiến tôi giật mình.
Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: Chị đây hôm nay muốn dầm mưa! Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ.
Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội.
Cầu mong em luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp.
Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi: Xin lỗi làm đằng ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình.
Cầu mong em không bỏ qua tiểu tiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết, thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương.
Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi.
Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.
Cầu mong em bỏ ra công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào.
Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.
Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.
Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.
Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến "về sau" rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Thôi cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu.
(Cầu Mong Em - Trương Vịnh Ngôn)
• Dịch: Cìu (Tạ Thu Ngân)
“𝘖𝘯𝘤𝘦 𝘶𝘱𝘰𝘯 𝘢 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘪 𝘸𝘢𝘴 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦, 𝘣𝘶𝘵 𝘯𝘰𝘸 𝘪’𝘮 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘧𝘢𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘵.”
Trong các cung bậc tình yêu, bạn có biết điều gì sẽ là đau khổ nhất không?
Đó là “Yêu đơn phương chính người yêu cũ của mình”
Bạn có biết thế nào gọi là yêu đơn phương người cũ không, là yêu lại người từng làm mình đau khổ, yêu lại người đã từng làm mình tổn thương, một loại tình cảm nực cười đến nhường nào.
Chúng ta lạc nhau, em vuột mất anh.
Bi ai trong tình cảm không phải là em không có được thứ mình muốn, mà là em đã từng có nhưng rồi lại mất đi vĩnh viễn.
Có lẽ điều cuối cùng chúng ta cần ở tình yêu không phải là đời đời kiếp kiếp, mà là dù có trải qua bao đoạn tình nối tiếp thì mình sẽ luôn là nỗi nhớ còn lại khiến người kia muốn trở về.
“𝘟𝘪𝘯 𝘭𝘰̂̃𝘪 𝘷𝘪̀ 𝘤𝘰̀𝘯 𝘷𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂́𝘯 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘢̆𝘮 𝘹𝘶̛𝘢
𝘒𝘩𝘪 𝘯𝘩𝘰̛́ 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘷𝘢̂̃𝘯 đ𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦̣𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘳𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘰̛́..”
https://zingmp3.vn/bai-hat/May-Cua-Troi-De-Gio-Cuon-Di-Btao-Uyen/ZWAFOU7I.html
Anh, em mong cuộc đời này ta không có nhau thì anh vẫn hạnh phúc.
Hẹn anh ở một cuộc đời khác, vẫn ở nơi ta gặp nhau lúc đầu, em tuyệt nhiên sẽ đứng đó đợi anh.
Đừng lỡ hẹn.
"Mình ghét việc giữa mình với ai đó có quá nhiều kỉ niệm.
Việc một đoạn phim vui vẻ năm xưa cứ được bật lên rồi tua đi tua lại mãi trong đầu làm cho mình cảm thấy đôi khi hít thở thôi cũng quá đỗi khó khăn. Rằng ở nơi này mỗi một bước chân đều in hằn dấu vết chúng ta đã qua, mỗi một món ăn, mỗi một đồ vật đều mang trên người câu chuyện giữa mình và họ. Rằng mình đã từng ngốc nghếch ra sao? Từng là người hạnh phúc như thế nào? Tất cả, tất cả đều không ngừng dày vò và cười nhạo mình.
Mình không biết phải làm sao để ngừng so sánh và hoài niệm về mình của ngày xưa.
Mình không biết làm sao để mỗi ngày trôi qua trong mình từng chút từng chút một thôi vỡ tan tành..."
- Anh nói xem trên thế gian này chuyện gì là khó nhất: Tay không hái sao hay yêu mà không thể đến được với nhau,..?
- Chính là thế gian hàng trăm hàng vạn người nhưng không thể gặp lại em lần nữa.
Weibo- dịch: Mê Mê (day-la-meimei’s tumblr)
Chúng ta vẫn tồn tại bên cuộc sống của nhau, nhưng sự tồn tại nhạt nhoà, nhạt nhoà đến mức không bằng một người dưng lướt qua nhau.
Nghe có phần đau lòng lắm nhỉ ?
Trên đường đời dài rộng, bạn nhất định sẽ gặp hai loại người: Người vì bạn mà một lòng giành lấy vinh quang phồn hoa; người còn lại sẽ vì bạn mà cam tâm tình nguyện sống cuộc đời bình dị. Người đầu tiên đến vào lúc thanh xuân nở rộ, cùng bạn trải qua những sốc nổi, ngông cuồng của tuổi trẻ; người còn lại sẽ đến khi thăng trầm đủ sâu, lặng lẽ cùng bạn tận hưởng đủ chát đắng ngọt ngào của vị trà cuối.
Cuộc đời sẽ luôn có người vì bạn mà chọn giành mọi thứ cũng có người vì bạn mà từ bỏ mọi thứ, người chọn tiến lên, người chọn lùi về, bạn buộc phải bỏ lỡ một người mới có thể gặp được người tiếp theo. Suy cho cùng, đó chính là sự sắp đặt của duyên phận.
#mocdieptu
Tình yêu kể ra thì lớn lao lắm, nhưng để giữ dành thì chỉ bằng những mộc dị như vậy thôi.
“Anh yêu chị!”, hay “Chị thương em!” suy cho cùng cũng là cảm tình bình đạm trong câu nói, miễn là họ bên nhau an ổn và cam lòng. Tuổi tác chênh đến bao xa, đâu phải là vấn đề để xã hội mặc cả.
Yêu một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình chưa hẳn sẽ thua thiệt người ta, chỉ cần người đấy chín chắn và đủ đầy chân thành, cả cuộc đời người phụ nữ chẳng cần bận lòng hay lo lắng.
Yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình cũng vẫn phải chở che và bao bọc cho cô ấy, dăm ba lời nói qua tai của bọn người ngớ ngẩn ngoài đấy, đừng để cô ấy phải thấy khó chịu và thiệt thòi.
Tuổi tác vốn dĩ chỉ là vài ba con số đếm, miệng lưỡi của thiên hạ đó giờ chỉ là câu từ nhơ nhớp do tự họ nhả ra, hà cớ gì bận tâm, phiền lòng gì lo nghĩ.
Việc của những người đang yêu là cứ vì nhau mà chân tâm và thương quý.
Bạn biết mình còn trẻ là khi bạn tắt đèn lên giường xong xuôi chuẩn bị đi ngủ rồi, liền nhớ ra mình chưa bôi kem dưỡng da, thế là bạn tự nhủ thôi mai bôi bù, đi đâu mà vội. Đó là khi bạn ra đường rồi mới chợt nhớ ra mình chưa bôi kem chống nắng, rồi bạn nghĩ “Thôi, kiểu gì đến mùa đông cũng trắng lại, không sao”.
Bạn biết rằng mình vẫn còn trẻ khi mỗi tối trước khi đi ngủ bạn đứng trước gương, nở nụ cười mà bạn cho là đẹp nhất của bản thân và vẫy tay kiểu hoa hậu mà nghĩ thầm “May quá, hôm nay vẫn còn xinh”.
Giống như Marilyn Monroe nói "Khi bạn còn trẻ và khỏe mạnh, bạn có thể lên kế hoạch tự vẫn vào Thứ hai và chỉ cần qua Thứ tư là bạn lại cười vang vui vẻ trở lại". Bạn biết kể cả khi bạn mở mắt và nhận ra không hề có một điểm sáng nào trong cuộc đời tuyệt vọng của mình, khi mà trước mỗi giấc ngủ bạn đều ước mình được chết đi, bạn ước được chết trong lúc ngủ, thật nhẹ nhàng để ngày mai không bao giờ tới; thì đến ngày hôm sau đó, bạn vẫn tỉnh giấc, vẫn làm việc, và một thời gian nữa thì bạn sẽ cảm thấy mình lại ổn như chưa từng có cuộc chia ly đẫm nước mắt nào hết.
Bạn biết rằng trái tim mình có khả năng phục hồi sau chấn thương rất mạnh mẽ, cho nên bạn có thể thoả thích đâm đầu vào mù quáng khi yêu một ai đó dù biết rằng “sẽ chẳng có tương lai nào cho hai ta”.
...
- Trích "I'm fine, anh không phải Mr. Right"
Sách "Gửi những năm tháng từng bên nhau".
Tủi thân vậy mà sao vẫn cứng đầu
Cứ đi thương người yêu của kẻ khác
Để lầm lũi cả cuộc đời ngơ ngác
Ngó nắng chiều mà cứ tưởng rạng đông !
“Anh bị cắm sừng 2 lần. Nếu thêm em nữa là 3. Nên nếu sau này em có phải lòng ai đó khác, hy vọng em hãy chia tay anh trước, rồi từ từ tiến tới với người ta.” Anh nói như vậy, ngày đầu chúng mình yêu nhau. Em chỉ cười và nói chơi rằng “Chỉ sợ người ra đi trước lại là anh” Nhưng em đã luôn linh tính. Anh sẽ bỏ em đi trước, may mắn thì là vì hết yêu, mà đen đủi thì em cũng sẽ bị cắm sừng. Và rồi bằng tất cả mọi sự đen đủi trong cuộc đời, anh quay lại với người cũ, trong lúc đang yêu em. Cái đêm anh đi họp lớp, rồi ngủ lại cùng cô ấy. Em biết, nhưng em vẫn bình thản chờ anh, ít nhất là một lời nói thật. Nhưng cái ít nhất của em hoá ra lại đắt đỏ đến thế. Có lần một rồi sẽ có lần hai. Anh dối em nhiều đến mức, em tự nghĩ không biết có phải vì trước đây anh đã quá tổn thương, nên anh đang trả lại hay không. Mà, anh à, em đâu có phải người làm anh buồn. Em đã mong muốn sẽ ở bên, xoa dịu những vết thương lòng cay đắng đó của anh cơ mà? Rồi em nói chia tay. Anh hỏi em thích người khác à? Em gật đầu cho qua, vậy mà em lại khóc. Anh hỏi, em khóc vì gì. Nhẽ em trả lời em khóc vì hận anh? Em im lặng, anh cũng im lặng. Tất cả mọi lỗi lầm, sau cùng thuộc về em. Không phải em cao thượng. Hơn ngàn lần trong đời em đã muốn gào vào mặt anh, đấm, đá hay làm gì nhiều hơn thế để hỏi tại sao anh lại lừa dối em trong khi em đã cho anh rất nhiều cơ hội để thành thật. Em đã muốn làm thế. Nhưng rồi, em nhận ra, anh cũng đã quá tổn thương rồi. Anh ở bên ai đó, là vì anh yêu họ nhiều hơn em. Dẫu anh thật tệ vì đã lừa dối, nhưng anh cũng thật đáng thương trong quá khứ mà. Em đã nghĩ vậy đấy. Nên em để anh đi, theo cái cách mà anh muốn. Bởi em biết, anh cũng khó nói lời chia tay, lại càng chẳng muốn khiến em tổn thương thêm nhiều. Xem như là nhân quả đi, ai đó cắm sừng anh, còn anh đi cắm sừng người khác, chua chát thật, khi đó lại là em 🙂 Người ta hỏi, sao em khờ dại thế, em cao thượng đến ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Nhưng trong đời, ai mà chẳng như vậy? Bởi vì người mình yêu, ai cũng có thể làm tất cả mọi điều... Như cái cách anh vì cô ấy lừa dối em. Còn em, thì vì anh mà lừa dối cả anh, cả chính mình... Thà người nói người lỡ phải lòng ai khác rồi, em để người đi. Quay về với người cũ thì em biết xem ai là người thứ 3 trong chuyện tình này hả anh? :)
Anh xin lỗi. Xin lỗi để làm gì? Rất lâu sau này, anh mới biết, em đã phải vất vả và mệt mỏi đến vậy. Ừm, chúng ta đã chia tay rồi. Còn nghĩa lý gì nữa đâu? Sao ngày ấy, em không nói với anh? Vì có bao giờ, anh dành thời gian cho em đâu? Anh lúc nào cũng bận, rất bận, mỗi lần em định chia sẻ điều gì đó, anh đều bận. Bận với công việc, với gia đình, với các mối quan hệ khác. Đâu có chỗ nào trong cuộc đời mình anh dành cho em? Có phải vì bận quá, nên anh quên luôn sự vô tâm của mình? hiên.
” Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa… lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp… “ Chập Chờn Lau Sậy | Nguyễn Ngọc Tư.