những ngày đầu năm này, giới hóng hớt nóng lên từng phút với chủ đề người thứ ba (mà mình thì không thích dùng cái từ trà xanh đầy tính diễu nhại ấy), nó ám ảnh giới trẻ và dân marketer đến mức mình dù hiểu cái hiệu ứng này vẫn bị bội thực. nhưng đã mò vào tận đây, mình muốn nói câu chuyện này dưới góc nhìn của bản thân, người ít nhiều cũng có trải nghiệm của người trong cuộc.
thật ra, người thứ ba không tự dưng sinh ra, cũng chẳng tự nhiên mất đi. những chàng trai tử tế mà mình biết (cứ tạm coi ST của các bạn cũng thế đi nhé) đều có cơ chế bảo mật nhiều lớp dành cho trái tim với hoa thơm cỏ lạ bên ngoài. con trai ấy mà, nhìn vậy thôi chứ chẳng ngây ngô chút nào đâu ạ, họ biết đâu là thính, và biết được đâu là mối nguy hại từ việc cố tình rắc thính và đớp thính mà. chỉ là, đôi khi tình yêu trong họ không đủ lớn
mọi người nói nhiều đến 7 năm ở bên không danh phận, chịu đựng các thứ bla bla, nhưng 7 năm đằng đẵng lại cũng vừa đủ thời gian để đẩy một mối tình đến cái giai đoạn gian nan, khi người ta chẳng còn nhiệt thành như những ngày mới yêu nữa. và khi đó, chỉ một ai đó xuất hiện cũng có thể làm thay đổi cuộc chơi vốn vẫn chỉ là của hai người
là một người không tin vào tình yêu vĩnh hằng và sự chung thủy mãi mãi, khi đứng trước câu chuyện này, mình cho rằng: những thứ như kiểu chăm lo, chịu đựng, hi sinh vốn dĩ tưởng to tát, nhưng hóa ra lại chẳng là gì trước một cơn say lòng. bởi vì, well, the heart wants what it wants. người ấy sẽ cắn rứt, sẽ cả thấy có lỗi, tệ hại, mọi cảm xúc trên đời, nhưng khi đã quyết định trả lời tiếng gọi của trái tim, chắc chắn trong họ sẽ không xuất hiện cảm xúc hối hận đâu. bởi vì như anh Gia Hiền đã nói, tình yêu kết thúc chỉ đơn giản là khi nó đến hồi kết không hơn. mọi nỗ lực níu kéo cũng chỉ cho nó thêm 1 đoạn đường vòng trước khi đến cái đích cuối cùng.
và đứng trước sự đổ vỡ ấy, thì với 3 nhân vật ở trong câu chuyện này, thì mình nghĩ rằng những lùm xùm gần đây là nỗ lực yếu ớt cuối cùng của nàng chính thất, đúng thôi, bạn sẽ có cả một đội ngũ hùng hậu những người bảo vệ mình. nhưng, đổi lại, có lẽ sẽ là một vết hằn sâu hơn, thậm chí chẳng thể sửa chữa được nữa trong chính mối tình của các bạn. hành động của bạn vừa bất lực đáng thương vừa chẳng thể đem lại hiệu quả gì đâu, cô gái ạ. đứng trước một lời chia tay do hết tình cảm, việc làm tốt nhất, gây ít tổn thương nhất cho chính mình là chấp nhận nó, đừng cố gắng vỗ tay khi chỉ có mỗi bàn tay mình.
còn netizen à, đừng lôi lý trí của người ngoài cuộc ra để phán xét câu chuyện tình cảm của những người trong cuộc. biết vì sao không, vì các bạn không đủ tư cách đâu. vốn dĩ ngay từ đầu, đã chằng cùng đứng ở một góc nhìn rồi nên tất cả các lời nói ra của các bạn sẽ chỉ vừa bất nhẫn vừa phi lý thôi.