Thức muộn 27/12/22
Sau bao ngày lười biếng để nuôi sự thỏa mãn của thần kinh và cơ thể thì hôm nay lại có hứng thú để thức khuya làm việc và nghịch ngợm ( Thực ra là cũng nhiều việc nó cứ dồn dập, chứ cũng ko hẳn là hứng thú) bản thân là người yêu ngủ ( hay làm việc nhiều quá nên cứ mệt buồn ngủ và thèm ngủ nhỉ). Lan man về nghĩ tiêu cực, nói về tích cực của việc ngủ khuya đi:
1. hình như ban đêm mình cảm thấy có có nhiều cảm hứng và sáng tạo hơn thì phải,
2. nghe nói thức khuya nó sẽ giảm cân và nhỏ cái mặt lại
3. thức khuya bản chất là làm xong việc cho bản thân bớt lo lắng và khối lượng công việc
4. cái ghế với cái máy tính mình thích thật. buồn ngủ rồi làm thôi







