See you at the end of this summer
(Tựa đề sai sự thật vì cuối mùa hè mình sẽ lại xa nhau nhưng đúng với hoàn cảnh vì mình sẽ quay lại khi bắt đầu.)
Vốn dĩ chưa bao giờ tin vào chuyện yêu xa, vậy mà cũng đến một lúc em bị thuyết phục dấn thân vào một mối quan hệ như vậy đến 5 tháng. Có lẽ mọi thứ bắt đầu cũng bởi chữ 'duyên'. Có ai ngờ hai kẻ xa lạ chẳng có mối liên kết nào lại đến với nhau nhanh như thế.
Trong suốt 5 tháng đó, em chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi hơn nhưng cặp đôi ở gần nhau khác. Chỉ cần vài tin nhắn hỏi han, vài giờ video call mỗi ngày để chia sẻ một góc cuộc sống với nhau, vậy là lại có thêm động lực để đồng hành cùng nhau qua ngày tháng dài rộng trước mắt.
Như anh vẫn hay nói: “Ai biết chờ người đó sẽ được”. Em nghĩ là em đã chờ đủ đến khi mình gặp nhau và có một mùa hè đáng nhớ thế này. Dẫu nhiều chuyện không vui đã xảy ra, có lúc tưởng chừng như sắp đứt gãy, em vẫn tin là tình cảm của mình đặt đúng chỗ. Ở bên cạnh anh, em không phải lúc nào cũng được dựa dẫm, che chở, em phải rắn rỏi, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nhiều để bảo vệ mối quan hệ này. Nhưng em luôn hiểu điều đó là xứng đáng, anh là xứng đáng.
Em không muốn phải suy tính quá nhiều cho chuyện tình này, rằng 1 năm nữa mình thế nào, 3-5 năm nữa mình phải đạt được mục tiêu gì. Vì cơ bản là trong bất cứ mối quan hệ nào, đặc biệt là yêu xa, đổ vỡ là một thực tế phải đối mặt. Dù không quen yêu bằng lý trí nhưng em hiểu rõ tuổi trẻ này bên cạnh tình yêu, tụi mình còn nhiều lắm những mối bận tâm khác. Gặp được nhau ở đoạn đường này, thật sự là một điều may mắn. Em không biết mình còn yêu nhau bao lâu, nhưng em hy vọng rằng đó sẽ là những ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất.
3 tháng bên nhau chỉ còn đếm từng ngày đến khi kết thúc. Cũng đã rất lâu rồi em mới dành hết tâm trí của mình chỉ để yêu một ai đó. Trước giờ em chưa từng nghĩ đến chuyện “ai yêu nhiều hơn người ấy thua cuộc” và bây giờ vẫn vậy. Vì em biết cuộc sống này hữu hạn lắm, gặp nhau đấy, xa nhau đấy. Lần này em với anh cùng đi xa, sẽ chẳng còn ai ở nhà chờ ai trở về, sẽ chẳng còn nơi nào cố định để trái tim hai đứa cùng hướng về. Lần này là Anh và Úc, là Cambridge và Melbourne. Là nơi mà cả hai sẽ cùng cảm thấy cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Mong là tụi mình vẫn sẽ cố gắng cùng nhau bất kể chuyện gì xảy ra.
Mùa hạ mà em yêu nhất là mùa hạ mà anh đi qua.