Chúc mừng ngày bạn Nhã chính thức được cấp bằng đuổi khỏi trường :3 #congratulations #graduationceremony #bf

oozey mess
No title available
hello vonnie
Xuebing Du

Product Placement
wallacepolsom

@theartofmadeline
h
styofa doing anything
occasionally subtle
DEAR READER
Keni

izzy's playlists!
he wasn't even looking at me and he found me

Kaledo Art

blake kathryn
Show & Tell
macklin celebrini has autism

JVL
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Australia

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Ukraine
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Russia
seen from Saudi Arabia

seen from United States
@chisikaloveswift
Chúc mừng ngày bạn Nhã chính thức được cấp bằng đuổi khỏi trường :3 #congratulations #graduationceremony #bf
“Vincent” là ca khúc được viết bởi Don McLean để tưởng nhớ Vincent Van Gogh. Nó cũng được nhận ra bởi câu hát mở đầu “Starry, starry night” khiến người ta liên tưởng ngay đến tác phẩm “The Starry Night” của Van Gogh. Bài hát cũng mô tả nhiều bức tranh khác của người họa sĩ này.
Don McLean sáng tác ca khúc này vào năm 1971, sau khi đọc một cuốn sách về cuộc đời người nghệ sĩ. Vào năm sau đó, ca khúc đã trở này bản hit số 1 trên UK Singles Chart và đứng thứ 12 trên cả nước Mỹ. Thật trùng hợp là nó cũng duy trì 12 tuần xuất hiện trong HOT 100. Tại Mỹ, ca khúc đã đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Easy Listening chart. Billboard đã xếp ca khúc này vào vị trí 94 cho những ca khúc của năm 1972.
- Lược dịch từ nguồn: Wikipedia
VIETNAMESE STREET CARTS
Project : “ Vietnam Street Cart ”
Contributors: Huyền My (owner), Phạm Dy, Huyền My and 6 others
Xe thồ có tí sai sai :))
to the boy that makes my world go round 💫
She reminds me of Avril #sorry #chloeadams
I’ve been thinking that the time we have to be single, is really the time we have to get good at being alone. But, how good at being alone do we really want to be? Isn’t there a danger that you’ll get so good at being single, so set in your ways, that you’ll miss out on the chance to be with somebody great? Some people take baby steps to settle down. Some people refuse to settle at all. Sometimes, it’s not statistics. It’s just chemistry and sometimes, just because it is over, doesn’t mean the love ends. The thing about being single is…you should cherish it. Because in a week, in a lifetime, of being alone, you may only get one moment. One moment when you are not tied up in a relationship with anyone. A parent, a pet, a sibling, a friend. One moment, when you stand on your own. Really, truly single. And then….it’s gone.
How To Be Single (via shaziara)
Nhớ mái tóc ngày xưa 😧
Mỗi người trong cuộc đời mình đều sẽ gặp một người không thể ở bên. Ngày đó, chúng ta nghĩ rằng nó là tình yêu mãnh liệt, không gì ngăn cản được, cuối cùng, sau khi trải qua biết bao đau thương, chúng ta lại cho rằng tiếc nuối của đời người chẳng qua cũng chỉ như thế. Thời gian chuyển trôi, quay đầu nhìn lại những tháng năm hoang đường ấy, chúng ta lại phải cảm ơn sự lựa chọn lúc trước, bởi lúc này đây chúng ta mới hiểu được người mà ta không thể ở bên thực ra chỉ là người mà ta đã gặp sai.
unknown (via princettthoai)
Đến chiếc lá cũng cần có nhau, sao ta không giữ chặt yêu thương?
Trên facebook, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp phải những người tồn tại trong list friends của bạn như thế này:
1. Những người chỉ mời bạn chơi game. 2. Những người chỉ nhắc đến bạn khi có việc cần nhờ. 3. Những người - lúc bạn vui, họ không biết; lúc bạn thành công, họ không chúc mừng; lúc bạn khó khăn, họ không giúp đỡ; lúc bạn bế tắc, họ không cạnh bên nhưng họ sẽ chẳng ngần ngại châm chích hay ban tặng cho bạn một vài lời mỉa mai, đùa cợt khi bạn có chuyện.
Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ phải chấp nhận rằng - chia vui hay chia buồn đều khó khăn như nhau. Và lòng người muôn đời vẫn vậy, đứng trước niềm vui, thành tâm rất ít, đứng trước nỗi buồn, hả hê rất nhiều. Đôi khi, những sự kết nối vẫn vô tình tạo ra những tổn thương và sự đứt gãy không phải đến từ việc người ta đang sống trong thế giới thật hay ảo.
Sự kết nối có thể làm dài thêm những con số, có thể biến bạn trở thành một người có vẻ quan trọng nhưng sự kết nối không đồng nghĩa với một tình bạn thực thụ.
Một người bạn chân thành có thể lắng nghe bạn không phải mọi lúc, mọi nơi nhưng luôn có mặt khi bạn cần họ và sẽ tìm bạn nếu họ bỏ lỡ thời khắc quan trọng ấy. Là tìm kiếm một cách nhiệt tình.
Một người bạn chân thành không phải người luôn ủng hộ bạn trong tất cả mọi chuyện, thậm chí sẵn sàng tranh cãi nảy lửa với bạn, bất chấp những mâu thuẫn có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ, nhưng họ sẽ luôn bảo vệ bạn bằng sự thành tâm và trách nhiệm.
Một người bạn chân thành không phải người sẽ luôn ca tụng bạn, tôn vinh bạn, nhưng sẽ là người dành cho bạn sự tôn trọng tối thiểu để biết được những khoảng tối của riêng mỗi người không nên xâm phạm.
Chúng ta đôi khi vẫn hào hứng với những sợi dây kết nối ngày một dài để thờ ơ với những mối quan hệ đã lâu, đã cũ. Có phải vì một cái bè trông có vẻ chắc chắn vẫn hơn một người bạn đơn lẻ nhưng chân thành trong đời?
Nếu một ngày tắt thử facebook, bạn sẽ nhận được bao nhiêu sự liên hệ từ thế giới bên ngoài?
Có lẽ rất nhiều, nếu ta sống thật ở trong bất cứ thế giới nào. Bởi mạng là ảo nhưng tình cảm là thật. Và vì thế, để quan tâm nhau, thay vì kết nối, chúng ta chỉ cần giữ chặt, trong sự lặng im và chân thành một cách đúng thời điểm.
#mocdieptu
Capri, Campania, Italy
“Sài Gòn hoa lệ thật! Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.” {Truyện ngắn: Chạy trốn khỏi Sài Gòn - Vũ Đình Giang} des by itsyourday@ Kites Quotes
“Làm trẻ con thật thích. Nghĩ cái gì, muốn điều gì cũng đều viết hết trên nét mặt. Thế giới của chúng nhỏ lắm, quanh quẩn từ nhà ra ngõ, từ nhà đến trường… nhưng nhìn đâu cũng thấy bạn thấy bè, rất chân thật, rất hồn nhiên.”
{Yusakumi Kudo} des by nyan_neko@ Kites Quotes
“Nếu có thể nói đừng thích một ai đó nữa và ngừng thích họ ngay được thì trái tim đã chẳng được gọi là trái tim…”
{ Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu - Cade Hạc xanh } des by rio-hirius@ Kites Quotes
“Đúng người, đúng lúc, là một hạnh phúc. Đúng người, không đúng lúc, là hai nỗi cô đơn.”
{Lưng chừng cô đơn - Nguyễn Ngọc Thạch} des by rio-hirius@ Kites Quotes
“Giới trẻ chúng ta ngày nay, có một thứ cảm giác mà tôi nghĩ là hầu như ai cũng từng cảm thấy: cô đơn. Và trong thời đại ngày càng tân tiến, sự cô đơn lại càng thấm vào người ta đậm nét hơn. Có người lủi thủi đi về, tìm mãi không thấy một người bạn thân. Có người quan hệ rộng, xã giao liên tục, nhưng cũng không có bạn thân vì ai cũng là bạn. Có người nhạy cảm, sợ hãi một mối quan hệ mới chỉ vì ngại mình sẽ bị dối lừa… Tất cả đều là dấu hiệu của cô đơn. Cô đơn không phải là một mình. Cô đơn là xung quanh bạn có rất nhiều người, nhưng bạn luôn cảm thấy chỉ có một mình…” {Tình không đo bằng năm – Trích trong Tay tìm tay níu tay - Hamlet Trương} des by nyan_neko@Kites Quotes
“Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được tâm hồn đồng điệu thì đừng gửi trao trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua Hè tới. Đông sang thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng những khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.”
{Truyện ngắn: “Như chờ tình đến rồi hãy yêu” trích trong quyển “ Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân} des by Aqua@ Kites Quotes
Some of the biggest challenges in relationships come from the fact that most people enter a relationship in order to get something. They’re trying to find someone who’s going to make them feel good. In reality, the only way a relationship will last is if you see your relationship as a place that you go to give, and not a place that you go to take.
Follow for more quotes about love and relationship (via thelovewhisperer)