chỉ còn 2 tuần nữa là 4 năm cấp hai của tôi đã chính thức khép lại.
muốn viết vài lời dành cho cậu bạn thân mà tôi vô cùng trân quý….
4 năm đi cùng nhau thật sự rất nhiều kỷ niệm mà hai đứa đã có, dù là vui hay buồn. tôi rất biết ơn vì cậu luôn là người sẵn sàng bên cạnh tôi để giúp tôi có thêm động lực chiến đấu trên con đường của mình. cũng bởi vì có cậu, tôi cảm thấy rằng tình bạn thân khác giới là có thật, mặc dù trước đây tôi đã từng theo đuổi cậu, nhưng thật may mắn là cậu quyết định giữ lại tình bạn của chúng ta thay vì phải đánh đổi bằng thứ tình cảm khác.
cậu trong mắt tôi, không phải một người quá sôi nổi, cậu trầm lặng, ít nói, nhưng lại vô cùng ấm áp. cậu khiến tôi cảm thấy bình yên.
những lúc tôi cảm thấy đau lòng nhất, quay đầu lại tôi đã thấy cậu gửi cho tôi vô số động lực bước tiếp.
tôi sẽ ghi nhớ tất cả khoảnh khắc mà chúng ta được cười vui vẻ khi được xem bóng đá hay khi được điểm tốt.
có 3 điều tôi muốn làm cùng cậu:
thứ nhất, được cùng đi xem bóng đá ngay trên sân vận động.
thứ hai, được cùng cậu trải qua những năm tháng đại học.
thứ ba, được chứng kiến ngày trọng đại của cậu, chứng kiến khoảnh khắc cậu và cô gái cậu yêu thành hôn.
hy vọng chúng ta sẽ thực hiện được..
cậu cứ tự ti về bản thân về hoàn cảnh mãi đi thôi ấy…
nhưng cậu này, cuộc sóng này không phải màu hồng nhưng cũng chẳng hoàn toàn màu đen, cậu đừng tự ti nữa nhé, cứ bước tiếp vì cậu có đủ năng lực.
cậu đừng suy nghĩ quá nhiều mà chùn bước, cậu cứ mạnh mẽ như cậu khi trên sân bóng.
cuộc sống sẽ rất tàn nhẫn với chúng ta nhưng rồi nó cũng sẽ tặng cho chúng ta những điều xứng đáng.
hy vọng cậu bạn của tôi sau này sẽ sống một đời an yên, rực rỡ như những năm tháng thanh xuân đã qua.
hy vọng cậu bạn của tôi sẽ trở thành một nam nhân hoàn hảo hơn, sẽ đạt được ước mơ của mình.
hy vọng chúng ta sẽ được tiếp tục đồng hành bên nhau, dù là khi chúng ta xa nhau về khoảng cách địa lý, dù là khi không còn gặp nhau thường xuyên, dù là khi chúng ta trưởng thành hơn thì mong rằng tình bạn giữa hai đứa là vô hạn.
cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi.
tiếp tục bước đi nhé, bạn thân.
à còn nữa…
sinh nhật vui vẻ, tuổi 15 tươi đẹp hơn nhé…
| PHP 280620 9:05am |
cảm ơn vì tuổi 18 vẫn có mày bên cạnh















