Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói rất yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế…
Photo Gallery
trying on a metaphor
I'd rather be in outer space 🛸

@theartofmadeline

Andulka

Origami Around
Claire Keane

pixel skylines

if i look back, i am lost
Show & Tell
sheepfilms
🪼

Product Placement
Fai_Ryy
Mike Driver
One Nice Bug Per Day
Cosmic Funnies
almost home
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
hello vonnie
The Stonewall Inn
seen from United States

seen from Peru

seen from Yemen
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from Ireland
seen from Sweden

seen from France
seen from France

seen from Germany
seen from Russia

seen from Kenya

seen from Russia

seen from Tunisia
seen from South Africa

seen from Türkiye
seen from United Arab Emirates
seen from Malaysia
seen from United States
@hnaphm
Chuyện khó vượt qua nhất trên thế gian này không phải là người ấy không yêu bạn, mà là người ấy từng nói rất yêu bạn, rất rất yêu, tới cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ bạn như thế…
Photo Gallery
Lời nói dối nguy hiểm nhất không phải là điều người khác nói với ta. Mà là điều ta nói với chính mình để kéo dài một điều vốn đã kết thúc.
“我是来替她撑腰的,不是来主持公道的”
“Mình đến đây để làm chỗ dựa cho cậu ấy, chứ không phải đến để bênh vực lẽ phải.”
thích câu này quá đi T^T
“Bởi vì mình thích cậu, nên mình sẽ không để ai ức hiếp cậu cả.”
因为我喜欢你,所以我不会让任何人欺负你
Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm khi mình sai. Nhưng tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì đã đáp trả sự thiếu tôn trọng.
Nếu bạn là người châm lửa, đừng đứng trong ngọn lửa giả vờ là nạn nhân.
"Hãy dành thời gian cho giấc ngủ, cho những trang sách, cho thể thao, cho cỏ cây hoa lá và sông núi biển khơi. Hãy dành nó cho tình yêu mà bạn gửi gắm tới thế giới này thay vì lãng phí bản thân vào những con người và sự việc vô nghĩa.
Khi bạn bắt đầu làm chủ thời gian của chính mình, bạn sẽ cảm nhận được một sức mạnh bình yên tuôn trào ngay trong những điều bình dị nhất. Và rồi, những lo âu, bất an cũng tự khắc tan biến vào hư không."
- Hơn Cả Nỗ Lực dịch
Cre pic: Hello-Tanaka
#studyaccount #studywithme #honcanoluc #dongluchoctap #hoctaphieuqua #phuongphaphoctap
“Có những tổn thương không đến từ ác ý. Nó đến từ sự vụng về của một người đang yêu.”
Xin lỗi em
Tôi đã dành rất nhiều năm để học cách yêu một người. Nhưng đến khi gặp em, tôi mới biết mình vẫn còn quá vụng về với điều đẹp đẽ nhất mà cuộc đời từng gửi đến.
Tôi không mong cầu được tha thứ, bởi tôi hiểu: “Tha thứ là món quà của người bị tổn thương.”
Tôi biết có những vết thương rồi sẽ lành. Nhưng tôi vẫn tiếc rằng, trong quãng đời ngắn ngủi này, tôi đã góp thêm một vết xước vào trái tim em.
Ngôn từ trong bức thư - mi9kex1
Điều con người cần không phải chỉ là một cái tên cho mối quan hệ. Mà là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó trong lòng người khác.
Trong trái tim - mi9kex1
Cuộc đời giống như một chuyến tàu đang chạy về phía điểm cuối là nghĩa trang. Trên hành trình ấy sẽ có rất nhiều ga dừng, và rất khó có ai có thể ở bên ta từ đầu đến cuối. Khi một người đồng hành đến lúc phải xuống tàu, dù lưu luyến đến đâu, ta cũng nên mang theo lòng biết ơn rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt.
— Miyazaki Hayao
“Không có gì tệ cả, cái gì tệ rồi cũng sẽ tốt lên thôi, mọi thứ đều vừa khéo hết thôi.”
Nguồn: xhs
Giải Ưu dịch
———-
没什么不好,
不好的也在变好~
所有的一切都刚刚好~
méi shén me bù hǎo,
bù hǎo de yě zài biàn hǎo ~
suǒ yǒu de yí qiè dōu gāng gāng hǎo ~
“Tôi đã từng đi khám phá mọi nơi trên thế gian. Nhìn ra mọi góc cạnh của năm tháng.
Ấy vậy mà chẳng kịp chuẩn bị đã gục ngã trước nụ cười của em.”
Khi tôi gay gắt nói lời chia tay, anh luôn nói rằng "em có thể ôm anh lần cuối không"
Tôi luôn đồng ý, và sau đó tôi đã không thể cứng miệng nói muốn chia tay nữa. Vì tôi nhận ra tôi yêu anh ấy tới mức nào chỉ qua một cái ôm.
Bạn thấy không, anh ấy cho tôi một cơ hội.
Còn tôi cho anh ấy một bậc thang.
Điều kiện đầu tiên là một trong hai còn yêu đối phương và điều kiện thứ hai là người kia trùng hợp vẫn còn yêu bạn rất nhiều.
@cayeutinh
"Khi bạn yêu đúng người, bạn sẽ hiểu rằng con người ta luôn chủ động làm điều gì đó cho người mình yêu mà không cần ai phải nhắc nhở.
Không phải là chuyện lãng mạn, mà là họ tự nhiên trở nên lãng mạn vì bạn, ngay cả khi bản thân họ vốn nghĩ rằng mình không như thế.
Không phải vì họ quen tạo bất ngờ, mà là bởi họ tìm đủ mọi cách để khiến bạn cảm thấy đặc biệt.
Không phải vì họ yêu tất cả những gì bạn yêu, mà là họ sẵn lòng thử dù còn xa lạ, chỉ vì họ biết điều đó quan trọng với bạn.
Không phải vì họ có nhiều, mà là họ luôn tìm cách làm bạn hạnh phúc với những gì cả hai đang có.
Không phải vì họ rảnh rỗi, mà là họ sẵn sàng dành riêng một phần trong ngày cho bạn, cho dù bận rộn đến đâu.
Không phải vì họ giỏi ăn nói, mà là lời từ tim họ thốt ra tự nhiên đã trở nên đẹp đẽ.
Khi bạn yêu đúng người, bạn sẽ hiểu rằng con người ta luôn nỗ lực nhiều hơn cho những gì họ muốn - để giành lấy, để giữ gìn, để kéo dài mãi mãi."
— st
Ảnh phim: Materialists (2025)
@decembergirlloverain
FR 21122025
"Ánh sáng có tốc độ nhanh hơn âm thanh. Vì thế mà một vài người lúc xuất hiện thì sáng bừng cho tới khi bạn nghe được giọng của họ."
Alan Dundes
oohniee
"Người tự tin mới không bị người tầm thường chi phối, mới có thể sống ra dáng vẻ của chính mình."
.St
很喜欢的一段话:
没有任何人,会把你变得越来越好。你越来越好的原因,是因为你一次次经历,一次次的自救,一次次地放下,又一次次的成长。引路靠贵人,走路靠自己,成长靠经历,渡人靠渡己。懂分寸,知珍惜,才配拥有长久的关系。
“Không ai có thể khiến cho bạn trở nên tốt hơn. Sở dĩ bạn ngày càng hoàn thiện hơn, là qua từng lần trải nghiệm, từng lần vực dậy, từng lần buông bỏ, và từng lần trưởng thành. Người khác có thể chỉ đường, nhưng bước đi phải dựa vào chính mình, trưởng thành qua mỗi lần trải nghiệm, hoàn thiện bản thân cũng là để có thể giúp đỡ người khác. Hiểu chừng mực, biết trân trọng những gì mình có, vậy mới xứng có được mối quan hệ lâu dài”.
Khi mà một người nào đó hoặc một việc nào đó xảy ra khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy tin tưởng vào cảm giác của bạn, nó khiến bạn không thoải mái thì chắc chắn là nó có vấn đề, không cần phải cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là do mình quá nhạy cảm.
Phuong Hoang dịch
“Tác dụng phụ của việc cảm xúc ổn định là mất đi khả năng yêu người khác.”