Thứ ta chụp lại đâu chỉ là hình ảnh …
Thứ ta chụp lại là thời tiết đẹp, là tâm trạng tốt, là vô số khoảnh khắc tuyệt vời, là thanh xuân, là năm tháng, là những thứ không thể quay trở lại
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
h
Show & Tell

祝日 / Permanent Vacation
tumblr dot com
almost home
Cosmic Funnies
Acquired Stardust
$LAYYYTER
taylor price
No title available

⁂
sheepfilms

titsay

shark vs the universe

No title available

@theartofmadeline
styofa doing anything
Xuebing Du
trying on a metaphor
seen from United States
seen from Luxembourg
seen from Argentina

seen from Malaysia
seen from Canada
seen from United Kingdom

seen from Austria
seen from Malaysia

seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Slovakia
seen from Italy
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Singapore

seen from United States

seen from Austria

seen from Türkiye
@dautaychin
Thứ ta chụp lại đâu chỉ là hình ảnh …
Thứ ta chụp lại là thời tiết đẹp, là tâm trạng tốt, là vô số khoảnh khắc tuyệt vời, là thanh xuân, là năm tháng, là những thứ không thể quay trở lại
Hạnh phúc là gì? Là khi nhìn thấy bất kì điều nhỏ nhặt nào cũng nghĩ đến một người, và muốn chia sẻ những điều linh tinh đó cùng họ.
Bi thương là gì ? Bi thương chính là khi cùng những điều đó bạn thấy mỗi ngày, nhưng bạn đã không thể chia sẻ cùng họ được nữa.
Ý nghĩa của chụp ảnh: "Thứ ta chụp lại đâu chi là hình ảnh, thứ ta chụp lại là thời tiết đẹp, là tâm trạng tốt, là vô số khoảnh khắc tuyệt vời, là thanh xuân, là năm tháng, là những rung động không thể trở quay lại."
Trời vẫn còn xanh Em vẫn còn tôi Mây vẫn còn trôi Tôi vẫn còn yêu
Con người vẫn thường chấp niệm với những thứ gắn với lần đầu: mối tình đầu, nụ hôn đầu, vấp ngã đầu, thất bại đầu…
Nhưng, vĩnh viễn, đó mãi mãi chẳng thể là thứ theo ta đến cuối cùng.
"Khi nhìn đời bằng một đôi mắt thiền, ta thấy nỗi bi thương đằng sau cơn giận, thấy trí tuệ đằng sau sự lặng im.
Trong cuộc đời, có rất nhiều chuyện, có rất nhiều người, nghe như thế, nhìn như thế, mà không phải là thế.
Ẩn sâu bên trong một con người khó chịu, là một người đã từng phải chịu đựng thương tổn.
Ẩn sâu bên trong một con người lạnh lùng, là cả một tâm hồn trống rỗng cô đơn.
Và sâu bên trong một con người thích sự im lặng là một người có rất nhiều bộn bề trong suy nghĩ.
Chỉ khi ta nhìn đời bằng một đôi mắt thiền, ta mới hiểu và thương những sinh linh trong dòng đời này, cũng là buông bỏ cho mình gánh nặng phán xét và định kiến."
"Hãy mạnh dạn bước đi trên con đường mà mình đã chọn và sẵn sàng đối mặt với những trở ngại sẽ gặp. Ngay cả khi bạn rẽ sai, ít nhất đó là quyết định của bạn, cuộc đời của bạn, sai lầm của bạn."
"Tam quan không hợp thì khó làm bạn bè, vì suy nghĩ hay cảm giác từng trải đều không giống nhau. Giống như khi mình bảo biển xanh rất đẹp, cậu lại bảo nó từng khiến bao nhiêu người đuối nước.
Cơm phải ăn với tri kỉ mới ngon, ngày tháng sau này nhất định phải cùng người hiểu bạn trôi qua mới hạnh phúc."
Cre: st
Trên đời này có 2 việc không thể làm qua loa đó là: Một là tìm đúng việc, hai là tìm đúng người để yêu.
Bởi khi mặc trời mọc chúng ta phải dấn thân vào công việc, còn khi mặt trời lặn chúng ta phải ôm người mình yêu.
|12:59AM - 6thJan2024| @pmpanacea
Ngắm nhìn lại quãng đường đã đi của năm 2023, có buồn có vui, có khóc có cười, có đau khổ có hạnh phúc, có thất bại cũng có thành công.
Mong rằng năm 2024 tới đây, dù cho gian nan trắc trở hay tương lai rộng mở đang chờ đợi ở phía trước, cũng đừng lo âu, đừng hoảng sợ, hãy cứ hiên ngang ngẩng đầu, dũng cảm tiến lên, bạn nhé!
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim
Xin chào 2024!
Tôi nói với người bạn kỳ lạ: nếu tim em chưa bao giờ đập khác đi, đừng nhận lời yêu ai nữa. Hãy nghe nó, nó không bao giờ sai. Và chỉ có một cách để kích trái tim đó đập theo nhịp khác thôi: thời gian.
Nếu họ thực sự yêu em, họ sẽ dành thời gian để chứng tỏ cho em thấy họ xứng đáng. Họ sẽ dành thời gian chờ em gội đầu, trang điểm, trả lời tin nhắn. Hãy yêu một người thực sự available, chứ không chọn người ngồi cạnh em và đầu còn nghĩ về chứng khoán.
- trích từ bác Bình Bồng Bột
Đừng bao giờ nói ra những lời lẽ khó nghe khi tâm trạng không tốt. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thay đổi tâm trạng, nhưng bạn sẽ không bao giờ có cơ hội thay đổi những gì đã nói ra.
Sau hai mấy năm trên đời thì em nghĩ cũng học được chút ít gọi là nhẫn nhịn. Sếp mắng cũng nhịn, đồng nghiệp cạnh khóe cũng nhịn. Em chẳng muốn phải nhịn như thế chút nào. Nhưng rồi cũng bắt buộc tự mình phải tập chịu đựng. Nhiều khi đi làm mắt nhìn máy tính mà cổ họng đắng ghét cố gắng gồng để không chảy nước mắt. Cái điên rồ là vì cuộc sống, vì phải sống mà cứ phải nhịn như thế. Mệt quá anh ạ. Em chỉ muốn than thở vậy thôi, lại phải làm việc tiếp thôi....
Cố lên nào!
Bởi nếu không nhịn thì k biết phải lấy gì mà sống tiếp
“Không để ý thiệt hơn chính là sức mạnh và sự kiêu ngạo của kẻ đứng đầu”
Hoa Thiên Cốt
Hoặc kẻ ngây ngô
“Tôi thật ghen tỵ với bản thân mình năm 18 tuổi, tuy bản thân lúc ấy cái gì cũng không có, nhưng chí ít vẫn còn sở hữu một trái tim lành lặn. Cuộc sống mà nói, để sống mà không phải tồn tại thật sự rất phức tạp. Có nhiều mối quan hệ đến và đi tựa hồ nhanh đến mức lúc nghĩ lại không thể như một đoạn video tùy tiện mà phát lại. Kí ức giống như là nước ở trong tay, người liên tục quay đầu tự nhiên sẽ không đi xa được.”
— (via medip510)
Bầu trời năm ấy không còn xanh nữa Em của tôi đã phải lòng ai rồi? #skyblue #laulamroikhongchupanhbautroi #memories (tại Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thanh Thủy) https://www.instagram.com/p/BwozzB4BxrbhxuVRb8t6EOft7lSoU4vuTubpVo0/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1fubgbkls0bqm