Nếu một thứ đáng làm, nó đáng làm tốt.
Nếu một thứ đáng có, nó đáng để chờ đợi.
Nếu một thứ đáng đạt được, nó đáng để tranh đấu.
Nếu một thứ đáng trải nghiệm, nó đáng để ta dành thời gian.
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Fai_Ryy
No title available

Jar Jar Binks Fan Club

Love Begins
macklin celebrini has autism

oozey mess
The Stonewall Inn
Not today Justin
No title available
No title available
tumblr dot com

tannertan36

PR's Tumblrdome

izzy's playlists!
The Bright Sessions
𓃗

Jimmy Eat World
Doug Jones

shark vs the universe
seen from Belarus
seen from Bangladesh
seen from Russia
seen from China

seen from Ireland

seen from Maldives

seen from India

seen from China

seen from United States
seen from United States
seen from Indonesia

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from China

seen from United States
seen from Ecuador
seen from Canada

seen from Australia

seen from Japan
@phan-viet-ha
Nếu một thứ đáng làm, nó đáng làm tốt.
Nếu một thứ đáng có, nó đáng để chờ đợi.
Nếu một thứ đáng đạt được, nó đáng để tranh đấu.
Nếu một thứ đáng trải nghiệm, nó đáng để ta dành thời gian.
Đời người tựa như một cây bút chì không ngừng viết.
Khi mới bắt đầu luôn sắc nhọn và đầy góc cạnh. Qua thời gian, những va vấp khiến nó trở nên mềm mại, tròn trịa hơn.
Nhưng nếu sự tròn trịa ấy mài mòn đi mọi cá tính, thì đã đến lúc phải dũng cảm đối mặt với một lần 'gọt giũa' mới để tiếp tục hành trình trưởng thành.
@taifang dịch
Bạn có thể đi chậm một chút, nghỉ một đoạn, thậm chí đôi khi phải vòng qua một con đường khác. Không sao cả, miễn là vẫn nhớ nơi mình muốn đến.
Rồi đến một ngày nhìn lại, có khi điều khiến mình tự hào nhất chẳng phải là đã đứng ở đâu, mà là mình đã từng kiên trì thế nào để đi qua những đoạn đường tưởng như không thể.
Bởi điểm đến chỉ là một khoảnh khắc.
Còn hành trình mới là nơi mình lớn lên.
“Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.”
(Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami)
Mình vô tình đọc được 1 đoạn rất hay:
“Đừng để nhân cách của họ ảnh hưởng đến sự tử tế của bạn. Dù rất nhiều lần bị đối xử không tốt đến mức muốn ăn miếng trả miếng. Nhưng rồi khi qua cơn nóng giận mình thấy chẳng cần thiết nữa, mình chỉ tiếp tục tử tế thôi còn lại để cuộc đời sắp xếp”
Mình tin vào luật nhân quả, tin vào kiếp luân hồi và tin có 18 tầng địa ngục :)))
“Ngoài kia biển vẫn lặng, trời vẫn rộng, chỉ có lòng người đôi khi chẳng biết phải neo mình vào đâu.”
Con heo đến ch.ế.t cũng không hiểu nổi vì sao người muốn ăn nó lại là người mỗi ngày cho nó ăn.
Con người đôi khi cũng không hiểu nổi vì sao người làm tổn thương mình nhất lại là người từng đối xử tốt nhất với mình .
Hóa ra sự tổn thương đau đớn nhất chưa bao giờ đến từ sự thù ghét của người xa lạ mà là sự tử tế được ngụy trang kỹ càng của người quen.
Có những người bề ngoài đối xử tốt với bạn không phải là vì họ thật lòng quý bạn, mà là vì bạn vẫn còn giá trị lợi dụng.
Núi vốn không lo, chỉ vì tuyết mà bạc đầu;
Nước vốn không sầu, chỉ vì gió mà gợn sóng.
Trời Đất vạn vật vốn an nhiên, mọi thăng trầm và gợn sóng đều do ngoại vật khuấy động.
Đi qua nửa đời chìm nổi mới hiểu, cách sống tốt nhất chính là giữ tâm có chừng mực, biết lấy bỏ, biết tiến lui, chấp nhận muôn hình vạn trạng, thuận theo lòng mà Yên.
Ngay cả trái tim cũng có da thịt bao bọc bên ngoài
Thì làm sao bạn nhận rõ được bản chất thật của con tim người ta
"Bất kể là mối quan hệ gì, khi người khác không cần, bạn phải học cách thu hồi sự nhiệt tình và lịch sự rời đi.
Khi bạn một mình vượt qua những vấn đề tâm lý của bản thân, thì có lẽ bạn không còn là bạn của trước kia nữa rồi.
Sự hiểu chuyện và bình tĩnh của bạn hiện tại, chắc chắn là những ngày tháng ngây ngô trong quá khứ.
Sự lạnh nhạt và ôn hòa của bạn ở hiện tại, chắc chắn là những bi thương, lo lắng mà bạn trải qua."
- ST
Không có gì phải hối hận cả.
Cảm giác hết tiền hôm nay chính là cái giá phải trả cho bữa nhậu hôm qua!
Hoàng Cái có phản hay không, chỉ có Chu Du là biết
Quân tử hỏi: “Mình cần làm đúng điều gì?”
Tiểu nhân hỏi: “Mình được lợi gì?”
Quân tử có chính kiến, tôn trọng khác biệt nhưng không a dua.
Tiểu nhân dễ hùa theo đám đông để được lòng người.
Quân tử gặp vấn đề thì nhìn lại mình trước.
Tiểu nhân gặp vấn đề thì tìm người để đổ lỗi.
Quân tử khiêm nhường nhưng tự tin.
Tiểu nhân kiêu căng nhưng nội tâm thiếu vững vàng.
Trí tuệ và sự thanh cao đến từ nỗ lực;
Ngu dốt và buông thả bắt nguồn từ lười biếng.
"Giận người thì chính mình khổ...
Ghét người thì chính mình nặng lòng."
Đừng kỳ vọng:
Đừng mong người khác phải đối xử tốt với mình hay phải làm theo ý mình,
vì chính sự kỳ vọng là điểm khởi đầu của khổ đau.
Lấy lòng từ bi để hóa giải oán hận:
Dù ai đố kỵ, ganh ghét hay có ý xấu với ta, đó là nghiệp của họ.
Nhưng nếu ta đáp trả bằng sự tức giận hay trả thù, thì đó lại trở thành nghiệp mới của chính ta.
Hãy biết tha thứ và buông xả, để tâm được nhẹ nhàng, an lạc các con nhé!
Có tuổi rồi, ai nói gì nặng xíu là tổn thương…bỏ bê công việc, đi chơi lung ta lung tung!
Mọi thứ ta nghe thấy đều là ý kiến, không phải sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều là góc nhìn, không phải chân lý.” ⛅️