Hôm nay môt em gái bên VPBank gọi cho mình bảo là nhận được thông tin mình muốn mở thẻ tín dụng.
Mình nửa ngờ nửa vực rằng mình có từng đăng ký gì không? Hôm nọ mơ hồ láng máng có xem cái quảng cáo nào đó có liên quan tới mở thẻ master cars của vpb, nhưng liệu có ấn vào đăng ký hay không và ấn ở đâu thì chịu không nhớ ra nổi nữa.
Nhẹ nhàng từ chối em vì biết có thể đã làm phiền em. Em cg gượng gạo bảo mình hay anh cứ đăng ký đi mất có 3-5 phút thôi. Mình cũng kiên quyết thôi với lý do anh lười lắm phải cung cấp thông tin. Em gái giọng ngọt ngào lại điều hướng qua zalo. Cái kí ức bị hội đào lửa giả danh Vietinbank lừa tiền qua zalo đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai
Ký ức lại ùa về…
… lại dặn bản thân phải tỉnh táo hơn
















