Misplaced Lens Cap
Keni
Monterey Bay Aquarium
TVSTRANGERTHINGS
Not today Justin
No title available
todays bird

izzy's playlists!
Lint Roller? I Barely Know Her
Stranger Things

@theartofmadeline

ellievsbear
No title available
Alisa U Zemlji Chuda

Kaledo Art
NASA
Game of Thrones Daily

roma★
Show & Tell

No title available
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from India

seen from United States
seen from Lithuania

seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from Australia
seen from United States
seen from United States
seen from T1

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@dinhth-blog
Trên thế gian này có hàng trăm người phù hợp với chúng ta. Nhưng chúng ta luôn cố chấp lựa chọn người đầu tiên
Dù đã trải qua rất nhiều mối tình , nhưng chỉ có duy nhất một , chỉ một người khiến tôi thương thật và đau thật mà thôi !
Quân (via dinhhquann)
Anh còn nhớ 1 câu chuyện Vị giáo sư nọ đặt câu hỏi: “Ngược lại với yêu thương là gì?” Người thì cho rằng: “Ngược lại với yêu thương là Ghét” Khi anh còn hận em, nghĩa là anh vẫn còn nhớ. Còn hơn một ngày nào đó anh gặp lại và hỏi: “Em là ai” Vậy…Ngược lại với yêu thương là lãng quên…là lãng quên e à
Buồn là bình thường,đến khi không còn gì để buồn thì mới đáng để buồn
Khói
Anh đang ngồi xem đá banh . Cô vừa mở cửa liền vứt ngay túi xách , len vào lòng anh ngồi . - Làm gì thế ? - Anh hỏi , khoé môi hơi cong lên . - Em đang đi tìm xem , nơi bình yên nhất ở đâu … Thật ra cũng không xa lắm …
Quân (via dinhhquann)
Bến bờ hạnh phúc thật xa xôi Nhưng nếu không dám đi sẽ không bao giờ tới
Binz
Cách quên đi người thương nhanh nhất là ghét họ
❝Em! Như thường lệ cho anh đi ngồi cà phê chút nha, đồ để đó anh về anh phơi nhé. Cảm ơn em nhiều. Thương em lắm!❞
❝Em! Anh đã tưới rể cây cảnh rồi, cho anh đi uống trà chút anh về, 5 giờ chở em đi chơi có chịu không? Thương em nhiều. Hôn em!❞
❝Em! Anh đã cho nước vào phi rồi, sắp ghế rồi, hoàn thành nhiệm vụ, cho anh đi uống café với Bác Tư Khải chút nhé. Thương em nhiều!❞
❝Em yêu! Trời nắng cho anh đi uống trà chút anh về. Cảm ơn em. Thương nhiều!❞
❝Em! Anh đi chơi chút 5 giờ anh về đưa em đi chơi. Thương em nhiều lắm. Sợ em quá!❞
Đó chỉ là lời nhắn nhủ hàng ngày nhưng lúc nào cũng có ❝thương em❞, ❝nhớ em❞ của một ông lão hơn 65 tuổi gửi vợ…
“Trẻ con khóc suốt nhưng chẳng buồn Người lớn cười hoài mà chẳng vui.” ● Ubee Crazee
● Facebook: Tu Es Mon Lilas
Thực ra, theo bản thân mình thấy từ trước đến giờ, những người học đại học giỏi mà thất bại là vô cùng ít, còn những người không học đại học mà thất bại là vô cùng nhiều.
Bạn không thể lấy một số cá nhân xuất chúng trong số những người không học, hoặc bỏ học đại học để so sánh với những cá nhân học đại học mà không thành công. Tất cả những phép so sánh như vậy đều là khập khiễng.
Bạn có thể biết đến Bill Gates, biết đến Mark, Dell, Steve Jobs ... là những người không học hết đại học nhưng lại có thành công rực rỡ, nhưng bạn có biết rằng, họ chỉ là một số nhỏ so với những nhân vật vĩ đại đã từng học qua đại học không ? Và tất cả những nhân vật ở trên đều lấy cảm hứng từ trường đại học để khởi nghiệp. Họ đã từng học đại học, không phải là chưa từng.
Học đại học ở VN có thể là siêu nhàm chán, siêu thiếu thực tế, nhưng không thể phủ nhận, nếu bạn hiểu hết được phần nhiều trong số đó, nó có thể giúp ích cho bạn cực kỳ nhiều trong công việc và cuộc sống.
Có thể bạn sẽ không bao giờ muốn quay trở lại thời đại học, nhưng không thể phủ nhận, nó là một phần ký ức khó quên và là một bước ngoặt trong cuộc đời bạn.
Vậy nên, dù thế nào thì cũng cố gắng lên, rất nhiều thứ hay ho đang chờ bạn =))
Nước mắt không giúp em được nhiều Không giúp em lấy lại những thứ em từng yêu..
Binz