Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2021
Chào chị bé,
không biết tới khi chị đọc bức thư này là năm bao nhiêu nữa, cũng không biết lúc ấy chị là người thế nào, liệu sẽ vui vẻ hay sầu bi.
dạo này em thấy mông lung về cuộc sống lắm, chuẩn bị thi cấp 3 mà haha.
chị có ổn không? có yêu hay thích ai không? học hành được chứ? đừng để stress nha, cả nhà thương!
không biết chị có giống con bé Giun Đất của 2019 không? cô đơn?
hay giống dreamtobealone ở 2021, hạnh phúc, vừa đủ, biết mình cần, mình muốn gì.
dù chị có thế nào, dù đối với người ta, chị có là người xấu hay tốt, là tầm thường hay tài giỏi, Giun Đất và dreamtobealone vẫn ở đây bên chị bé, luôn mong chị hạnh phúc!
có thể đôi khi buồn buồn chút cũng được, không sao bởi vì buồn là tốt, nó giúp ta mở được vài cánh cửa ở trong tâm hồn mà.
gần đây em suy nghĩ thoáng lắm, hầu như không cần nhiều tới sự quan tâm của người khác để sống tốt nữa.
ai hỏi thăm vài câu "mệt không?" chắc cũng đủ rồi. em chưa từng mong muốn có ai đó có thể đặt mình vào hoàn cảnh của em, nghĩ cho em và giúp em điều gì.
em nghĩ dù sao người với người ấy hả, xung quanh cũng là để yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. nhưng đôi khi cũng không cần quá cầu vọng vào họ, bởi vì dù sao, mình cũng ổn thôi, nhỉ?
chắc cũng vì thế mà em càng ngày càng yêu âm nhạc hơn, cảm thấy âm nhạc và dreamtobealone tạo ra một sự kết nối mà người với người chưa chắc đã tạo ra được, đó là khi dang tay ra, nó chạm vào sâu tâm trí, kí ức và tâm hồn của em.
một trong những bài hát gần đây em rất thích là của Beach House, tên là Take Care.
dạo này chị còn thích nghe nhạc, đọc sách xem phim không?
dạo này chị có thích gì mới? ngoài thời trang nghệ thuật,...
có quá nhiều thứ để hỏi, nhưng em nghĩ mình dừng lại ở đây thôi.
khi nào đọc được, hồi âm cho tụi em.
thân,
gửi chị bé.












