FEELING SO HIIIIII...

★
Stranger Things
Cosmic Funnies
𓃗
Xuebing Du
Game of Thrones Daily

if i look back, i am lost
Sweet Seals For You, Always

Product Placement

PR's Tumblrdome

ellievsbear
macklin celebrini has autism
RMH
Keni
YOU ARE THE REASON
KIROKAZE
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

Kiana Khansmith
🩵 avery cochrane 🩵
Monterey Bay Aquarium
seen from Nigeria
seen from Venezuela

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from France
seen from Uruguay
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Indonesia
seen from United States
seen from T1
seen from United States
seen from Brazil
seen from Mexico
@duchtran
FEELING SO HIIIIII...
Ngủ đi Em, đừng lo chuyện ngày mai Ai của ai, chẳng còn quan trọng nữa Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một câu hứa Nên lắm người quên, Em nhớ để làm gì? Ngủ đi Em, tình đẹp có mấy khi Người ta bảo dở dang là còn mãi Dẫu yêu thương của Em chỉ toàn là ngang trái Gói ghém lại rồi, phải mạnh mẽ, nha Em!
Facebook Source
Stressful
Hôm nay mồng 7 âm.
Chả biết tnao chứ năm sau ẻm có chuyến bay ngày 17 âm, nghĩa là có số 7. Có nên lần thứ 2 vứt tiền cancel vé máy bay ko đây T T
Vài phút cho Sơn Tùng MTP
Giờ mới có thời gian đọc các lý luận của các cụ cho rằng ẻm Tủng ẻm đạo nhạc. Ý kiến bản thân: - Ẻm không đạo nhạc. - Lý luận của các bác rất buồn cười - Và nếu theo lý luận đó thiết nghĩ Một Con Vịt (Kim Duyên) và Cháu Yêu Bà (Xuân Giao) cũng cùng viết giọng Đô trưởng và cùng tốc độ "bít", thậm chí các nốt nhạc cũng giống nhau ở các phần. Nếu không kết luận một trong 2 bác kia đạo nhạc thì thiết nghĩ cũng nên phối lại sao cho 2 bài phối khác nhau. Ví như Cháu Yêu Bà viết theo phong cách vui tươi thì Một Con Vịt nên phối theo kiểu buồn man mác như nhạc Soul chẳng hạn :3
Thơ gì, đẹp đẹp buồn buồn.
Bạn ngeo của cháu quá cư tê:))))
Commerce knits the modern world together in a way that nothing else quite does. Almost anything you own these days is the result of a complicated web of global interactions. And there's no better way to depict those interactions than some maps.
Chia tay, chia tay everywhere@@ Đùa chứ TP mát tay phết:)) vía thế nào mà hết sếp rồi đến lượt đàn em nhỏ xuất chuồng ra khơi. Thôi đành quyết tâm năm sau xuất khẩu cho nó có cái gọi là tiếp nối truyền thống, TP cũng vẫn được cái tiếng "mát tay" lol
Oimeoi giờ thú vui tao nhã của nhà báo Việt Nam là viết làm sao để có comment bá đạo:))
Không phủ nhận Mỹ Linh hát hay, tuy nhiên nếu bớt màu mè đi, tiết mục này sẽ còn hay hơn nữa. Đoạn cuối Mỹ Anh bè thăng hoa quá! http://youtu.be/8dr-98xhhFE
May 28th, 2014
Những lúc khủng hoảng vì những mối quan hệ xã hội, gia đình là số một. Còn nếu lúc đó gia đình cũng lệch pha (accidentally,) hẳn là sẽ tìm đến phim. Vưng, hôm nay là một ngày như vầy *dzeee. Xem lại Her và thấy thấm quá. Hẳn là chọn đúng phim đúng thời điểm.
Ngoại trừ cái thích ngủ là thông tin mới thì hồn nhiên tăng động to mồm vẫn như ngày nào:)) hẳn là bản tính khó đổi:v
Mỗi lần biết được thông tin mới về con người này là mỗi lần bất ngờ! You're kinda giỏi and nguy hiểm
2 ce bình thường chả baoh nói chuyện nghiêm túc được với nhau, lần này nghiêm túc chắc vào đây post cho nó đỡ thị phi. Chúc Ngọc thành công trong tương lai chưa xa, sang bển nhớ mua quà, blahhh. À mà vẫn là mastermind trong khoản mua quà cho các mẹ, các chị, các bạn các em các cháu (gái)
Never being over touched like that time before ...
Life is too short
Đã lâu rồi không gặp nó...
Thì vẫn như mọi buổi chiều, nếu có thời gian rảnh thì mở facebook check inbox. Cả đống noti, noti báo nó ĐÃ CHẾT. Nó CHẾT, không kịp chào ai, không có ai ở cạnh theo đúng nghĩa không ai biết nó ĐANG CHẾT cho đến khi nó ĐÃ CHẾT, và CHẾT ở đất khách.
Nhắc đến nó là nhắc đến một đứa vui tính, vô tư, tốt bụng. Nhắc đến nó là nhớ đến những câu chuyện không có hồi kết: câu chuyện "vùng kín" phẳng lì trát bê tông, câu chuyện yếu sinh lý. Nhắc đến nó là lại nhớ đến ham muốn biến thái muốn một lần được bóp "T" nó. Nhắc đến nó là nhớ đến NHAT 2k8, khi cùng nó và một cơ số thằng khác làm thì ít ăn thì nhiều:))
Dạo gần đây hễ mở news feed là khả năng gặp post or ảnh ọt khoe người yêu của nó là khá cao. Nên nếu ai mà có nhắc tới nó là trong đầu hiện ra ngay một cái bánh GATO nho nhỏ xinh xinh lol.
Hôm trước vừa nói chat với M về cái sự "too short" của "life", nhưng là với tâm thế hoàn toàn khác. Không ngờ những thứ tưởng chỉ có trong phim lại gần đến vậy.
Khâm mục mẹ nó quá. Chưa nguôi ngoai sau sự ra đi của bố nó, giờ lại đến lượt nó, mà nó lại là độc đinh. Thực ra đã khâm phục BÀ từ cái lúc chồng ra đi, tần tảo chăm nom gia đinh và vẫn lo được cho nó đi du học. Mong đứa em gái nó sẽ là điểm tựa vững chắc của gia đình thiếu hơi ấm của người đàn ông.
Không đủ tự tin để sống thêm cả phần nó còn dang dở, nhưng nó sẽ là đứa cảnh tỉnh mỗi khi sống phí phạm, sống vô nghĩa. Life is too short, and you only live once.
Mr. X
đầu hai rồi, đủ tuổi lấy vợ :3 ấy vậy mà vẫn chưa biết cái đứa "con nhà người ta" là thằng nào mà giỏi và bá đạo vl :v
The body is meant to be seen, not all covered up.
Marilyn Monroe