Cái áo order cả tháng mới về, mặc dù gắn tag sz M mà rộng như XXL, bèn phàn nàn với chồng rằng quá to
Chồng bảo: để bao h chửa thì mặc!
Nghĩa là muốn đơm thêm hoa, kết thêm trái phải không ☺️☺️☺️
No title available
Cosimo Galluzzi
hello vonnie

❣ Chile in a Photography ❣

Origami Around
official daine visual archive
Xuebing Du

oozey mess
h
The Stonewall Inn
Not today Justin
$LAYYYTER
ojovivo

izzy's playlists!
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

ellievsbear
art blog(derogatory)
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
EXPECTATIONS

Andulka

seen from Côte d’Ivoire
seen from Mexico
seen from Colombia
seen from Belarus
seen from Bangladesh

seen from Brazil

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
seen from Bangladesh
seen from Russia
seen from Chile

seen from Mexico
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from Lebanon
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States
@feel8the8beat
Cái áo order cả tháng mới về, mặc dù gắn tag sz M mà rộng như XXL, bèn phàn nàn với chồng rằng quá to
Chồng bảo: để bao h chửa thì mặc!
Nghĩa là muốn đơm thêm hoa, kết thêm trái phải không ☺️☺️☺️
Tức giận nổi lên làm mình:
- Giảm vị giác khi đang ăn, làm món ăn bị bớt ngon trong miệng lưỡi mình
- Giảm hứng thú trong lúc làm việc
- Giảm chỉ số hài hước trong cuộc sống vì bận nghĩ cách đối phó với cơn giận và rút kinh nghiệm lm sao để k bị rơi vào trạng thái tức giận ở những lần sau
- Giảm giao tiếp hiệu quả vì tạo khoảng cách
- Giảm nhiều thứ khác giá trị
Còn có nhiều thứ tuyệt vời cần tập trung hơn là việc khiến mình tức giận đó
Hãy biết ơn những thứ khác vẫn đang tồn tại quanh mình
Bụt có sẵn trong ta, ta có sẵn mọi thứ diệu kỳ, ta hãy tập trung mở rộng chúng
Vì cuộc đời ta còn rất đẹp, rất bình an và hạnh phúc
Ôm ấp cơn giận, vuốt ve nó nhẹ nhàng, rồi nó sẽ hoá bình an
Nửa đời sắp qua mà chắc mình k làm đc gì nên hồn đâu, thôi thì cố gắng biết chăm sóc dạy dỗ con cho thật tốt, nó thành người là mình thành công
Ko kỳ vọng nó chăm lo mình, chỉ mong muốn mình đủ tri thức để nuôi dạy nó đúng đắn, để nó có cơ thể khoẻ mạnh, tâm hồn sáng suốt và tự biết mình là mãn nguyện rồi
Phước còn lại có thì hưởng, k thì sống cuộc đời êm đềm là thoả mãn r
Mâu thuẫn mới:
Muốn đẻ thêm đứa nữa để anh nó có đồng minh trong xã hội đầy hỗn độn và xảo trá,
Nhưng lại k muốn đi làm kiếm tiền kiểu bon chen hại sức khoẻ như này nữa vì muốn con đc sống ở môi trường tốt, thoáng đãng, đầy ion âm hơn hiện tại chật chội và lắm va chạm.
Vậy thì nên tìm 1 công việc k phải sống trong nội đô mà vẫn nuôi được con, hoặc tự kinh doanh gì đó, hay đầu tư gì đó ăn lãi hàng tháng
Ước gì có 1 tỷ mình sẽ nghỉ làm 🥰
Giải pháp gì đây Q ơiiiii
Một khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương đã diễn ra trong một ngày mùa hè đầy nắng chiếu qua cửa sổ thật yên bình - Con đã biết hưởng dòng sữa ấm áp từ ti mẹ ♥️
Khi nào có nhà riêng sẽ:
- Mua cặp giặt, sấy
- Mua máy rửa bát
- Mua thùng rác cara
🥰
Mục tiêu là đi làm đến lúc đẻ, cố gắng từng ngày kiếm thêm xiền cho em pé và mẹ 🥰
Hy vọng trời thương cho khoẻ mạnh, k bị đau đuýt vì ngồi nhiều 😂
#Beo31w
2022
Niềm vui nho nhỏ mấy ngày nay là ngồi xem tracking của cái cũi mới đặt cho em pé 🥰
#Beo7m
Thôi phải chốt thôi, việc gì nghĩ lâu quá cũng gây đau đầu!
Một trong những khoảng thời gian có bao tiền cũng k mua được, là lúc được ngồi cạnh con bạn choá để tỉ tê, nhớ lại chuyện mình, chuyện nó, chuyện những đứa còn lại thật yên bình 🌞
“We see in others what we want and what we fear.”
— Simon Van Booy, Everything Beautiful Began After
Năm nay sẽ làm gì?
Vẫn đi làm mặc dù công việc không còn hứng thú để tiết kiệm chút ít, mong 1 ngày có nhà riêng?!
Vẫn lướt mạng xã hội, xem phim, chơi game linh tinh để giết thời gian?!
Năm qua vẫn chưa hoàn thành đc việc gì đặt ra, vì sức ì ngày càng lớn, sức khoẻ giảm, hứng thú giảm, làm sao bây giờ, lấy gì làm động lực đây!
Cũng có việc mình thấy phù hợp với bản chất của mình đó là phải làm ngay khi có thể và khi vừa nghĩ ra, nếu k thì 1 tgian sau sẽ chán ngay!
Phim rồi cũng hết, game rồi cũng chán, ko tập thể thao gì cả, người mình oải hết rồi, làm sao đây ta!
Chả lẽ cs mình ngày một chán như vậy sao!
Hết 1 năm rồi lại thấy vài điều…
- Mình tưởng mình trân trọng giây phút hiện tại nhưng hoá ra vẫn chưa thực sự trân trọng, vẫn chạy theo phù phiếm
- “Làm đến nơi đến chốn” ngày càng khó thực hiện nhưng mình sẽ luôn cố gắng để “làm được như thế”
- “Đi như hôn chân lên mặt đất” còn có nghĩa là trân trọng từng thời khắc hiện tại đang có, làm có tâm và sống nhiệt thành nhất có thể ở ngay từ những lời nói ra, từng quyết định mình làm và từng hơi thở mình hít vào, việc nào cũng đều có ý nghĩa của nó, nếu mình làm cho nó thực sự có ý nghĩa thì cs này sẽ không còn gấp gáp, mình được tự do trong từng hơi thở và không phải là nô lệ của cuộc đời nữa.
- Lắng nghe và thấu hiểu nhưng vẫn thực sự biết mình đang làm gì mới là quan trọng, cố gắng không sợ hãi, không bị đè nén và bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của người có quyền lực hơn mình vì cuộc sống là của mình. Khó nhưng cố nhiều lần sẽ được, rồi sẽ thành thói quen sống, cố lên!
- Mình muốn học 1 ngôn ngữ mới để mở mang đầu óc, hay mình nên học về kiến thức thường nhật để sống khoẻ hơn nhỉ?
- Cố gắng nói ra điều mình suy nghĩ sau khi đã suy nghĩ khách quan mọi mặt nhất có thể
- Luôn tìm ra điểm tích cực và điều thích thú để suy nghĩ k tìm đến sự nặng nề của các điểm tiêu cực còn lại
- Tâm an thì mọi việc xung quanh xảy đến với mình sẽ chậm lại
- Năm nay chú ý đến nội tâm vì biết ngoại cảnh k thể thay đổi đc dù mình cố gắng hoà đồng đến mức nào đi nữa
Năm cũ không được vui như năm cũ hơn nhưng mình k buồn nữa, các năm sau nó cũng thế thui, niềm vui cũ k bao h trở lại, nếu mình k tự tạo niềm vui mới thì cs ngày càng chán chường thui :)
Không tính năm nữa, tính sự thay đổi trong con người mình thôi :)
Những ngày bầu bí thảnh thơi
Chưa bao giờ đi làm không tự tin như bây giờ, chẳng nhẽ số phận cần mình học bài học gì đó mà mãi mình chưa nhận ra?
Tại sao chỗ nào mình đi làm, mình cũng đều tự hào là mình là người tiến bộ nhanh top đầu, người vươn nhanh, học hỏi tốt, tập trung cao và làm hiệu quả, nhiệt tình, k màng danh lợi, chỉ mong được khẳng định mà đến chỗ này lại lm mình chán chường nhú vậy, thiếu tự tin và không được nhìn nhận như vậy?
Có phải mình đã chạm ngưỡng an toàn?
Có phải mình cần vặn mình mạnh mẽ hơn nữa?
Có phải mình cần cúi đầu nhiều hơn? Nhẫn nhục hơn? Đau nh hơn?
Mình cần phải làm gì?
Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này? Do mình đã tạo nên những gì trong quá khứ để tự mình vẽ ra con đường như ngày hôm nay?
Mình cảm giác mình k đc trọng dụng!
Mình cảm giác không đủ nhiệt huyết!
Mình cần thay đổi gì?
Không bao giờ làm gì mà không suy xét đến hậu quả của nó
Khoảng thời gian hoang mang khác lại đến bủa vây quanh mình!
Sợ!