Lớn rồi nên đã thôi hy vọng

Kiana Khansmith
wallacepolsom

roma★

JVL
No title available
Misplaced Lens Cap
I'd rather be in outer space 🛸

Product Placement

No title available
ojovivo
Jules of Nature
Stranger Things
$LAYYYTER
sheepfilms
Keni
Claire Keane

#extradirty

blake kathryn
🪼
Cosmic Funnies

seen from United Kingdom
seen from Colombia
seen from United States
seen from United States

seen from Argentina
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Kuwait
@felixngo
Lớn rồi nên đã thôi hy vọng
Tại sao tới giờ vẫn chưa về :)
170626 2:45 am Những khi cái đầu không thể load thêm thứ nào khác thì lại chạy về quê, rồi lại chạy đến chỗ cũ. Lại đứng đó, nhìn vô thức 1 hồi, rồi như trút bỏ hết. Lại nhớ những điều nên nhớ... Thanks for all...
170612
Hãy tưởng tượng một người mình cực kì trân trọng, chỉ cần không thích thì sẽ không dám đụng tới vậy mà lại nằm dưới 1 đứa khác :))
I want to say: "FUCK BITCH" "Why are you still alive?"
Những suy nghĩ viễn vông, không bao giờ có thể xảy ra nhưng thật sự cứu rỗi được bản thân không bị ngập tràn trong mớ hỗn độn của hiện thực.
Có những người bước đến rồi đi nhẹ nhàng còn kèm theo lời chúc phúc, sao lại có những người lại khiến mình nhìn bằng nửa con mắt hoặc chẳng màn quan tâm tới :)
Khoảng thời gian khi cuộc đời bế tắc, tâm tối nhất. Tôi lại tìm đến bạn, mặt dù chúng ta cũng chẳng còn gì với nhau ngoài cái danh xưng bạn thân. Chúng ta từng che giấu cái mối quan hệ không rõ ràng đó bằng cái thứ quan hệ gọi là bạn thân. Nhưng chỉ cần tôi cần, bạn vẫn sẽ ở đó, không lần vào đâu được, không nói quá nhiều nhưng từng lời nói như có thể thấy được con người trong tôi, như một lời khuyên mà tôi cần nhất trong lúc đó. Một người có thể hiểu bản thân tôi còn hơn tôi tự hiểu mình sau ngần ấy năm. Bạn là người chấp nhận con người tôi theo lẽ tự nhiên nhất, không bắt tôi thay đổi gì cả. Tôi không chắc sau này có thể tìm được ai như bạn, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ không ai thay thế được bạn trong lòng tôi. Cảm ơn khoảng thời gian đó. Cảm ơn tất cả những gì đã dành cho tôi. Bạn mãi mãi là người mà tôi không thể với tới được.
Trong khi người khác vẫn đang vui vẻ thì bản thân vẫn đang tự kỉ với câu hỏi. Mình đã làm gì sai? Vẫn ko có câu tl, vẫn ko biết lí do tại sao. Đm cuộc đời. Ít ra cũng cho 1 câu tl đi. Tại sao cứ phải gặm nhắm cái kí ức đau lòng như vậy hoài 🖕
"Tôi ghét phải tranh cãi." Tôi thường chọn cách im lặng vào những lúc đó, bởi vì tôi không đủ giỏi để tranh cãi lại với họ, cũng bởi vì tôi không muốn nói sự thật để rồi mất lòng nhau, cũng bởi vì tranh cãi chẳng giúp ích được gì cả chỉ làm cho đôi bên mất bình tĩnh rồi lại buông những lời làm tổn thương nhau... nên tôi lại im lặng. Im lặng mong người sẽ hiểu, im lặng để sau đó bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, im lặng để rồi coi như chẳng có gì xảy ra chúng ta lại tiếp tục vui vẻ. Nếu đã tranh cãi thì chắc chắn sẽ có người đúng người sai. Thế xác định được thì người đúng sẽ hả hê, người sau sẽ cay cú vậy có giúp ích thêm được gì ko? Hay lại có thêm 1 vết hằng trong lòng mỗi người. Tôi mong người sẽ hiểu nhưng thường họ chẳng hiểu gì cho tôi cả. Họ trách tôi vô tâm, họ trách tôi im lặng để trong lòng họ bị giằng xé. Tôi xin nhắc rằng tôi là con người, tôi không vô tâm và tâm trí tôi cũng giằng xe không kém người vào những lúc đó. Những câu nói cứ hiện lên trong đầu, đáng lẽ mình nên nói như vậy, đáng lẽ mình phải trả lời thế này, đáng lẽ chúng ta đừng cãi nhau, vân vân và vân vân... Tôi chỉ cần người hiểu được tấm lòng của tôi, rằng tôi trân trọng người như thế nào, rằng tôi im lặng là vì người, rằng tôi chỉ mong gạt bỏ những thứ không hợp nhau mà cứ tiếp tục bên cạnh nhau. Nhưng hình như vẫn chưa ai hiểu được những điều trong lòng của tôi. Hình như họ chẳng biết gì tôi cả, hình như những tâm ý của tôi họ vẫn không hề hiểu. Họ cũng như bao người khác vẫn cứ bảo rằng tôi quá "vô tâm".
🖕
Hỏng cả một sáng chủ nhật. Fucking crazy 😒
Hiện tại bây giờ chưa hề hấn gì so với những gì đã từng xảy ra trước đó. Nên cái gì cố gắng làm hết sức rồi không được thì bỏ qua 1 bên, vẫn còn tốt hơn khi chưa bao giờ được cố gắng hết sức như vậy. Bản thân mình tự do quá so với trước đây nên tự cho phép mình thoả mãn hiện tại quá nhiều, nên cố gắng hơn nữa, trước đây làm được không lẽ bây giờ làm không được. Cuộc sống trước đây còn kinh khủng hơn rất nhiều 🖕 Chỉ là do tự bản thân chưa cố gắng làm hết sức thôi. #comeback #timetochance