Mấy hôm nay em cứ nghĩ hoài mà còn chần chừ, em muốn nghe Sâu chia sẻ về những năm 20, 21 tuổi của chị lắm ạ. Em đang chênh vênh quá
Năm 20 tuổi chị ăn gần 30 cái bánh sinh nhật trong hơn 1 tháng. Năm 21 tuổi chị kéo vali đi xuyên Việt trong 31 ngày.
Chị sẽ bước qua tuổi 30 vào năm 2021, nhìn lại mình của 10 năm về trước, ở chừng mực nào cũng khiến cho chị cảm thấy không ngớt hứng khởi, xúc động. Tuổi trẻ chị đã đi qua lúc nào cũng lấp lánh niềm vui và đầy ắp trải nghiệm. Được-mất có đủ, triền miên nối tiếp nhau như một lẽ tất nhiên và mọi thứ đều trở lại trạng thái cân bằng rất nhanh.
Chiều hôm qua chị ngồi nói chuyện với GĐK, chỉ có nói một câu mở đầu rằng "Phương còn trẻ quá ha em". Chị mặt cười giả trân chứ trong lòng thì nghĩ tuổi trẻ của Phương đâu có bình thường như bây giờ. Có rất nhiều lần, chị thầm cảm ơn tuổi trẻ nhiều tùy hứng của mình. Thời điểm mà rất hiếm khi chị nói không với một điều gì, luôn sẵn sàng với những thứ được yêu cầu. Các bạn trẻ thế hệ sau chị hiểu biết rất nhiều, trưởng thành sớm và biết đấu tranh - đều là những ưu điểm. Nhưng vì vậy cho nên luôn làm mọi thứ một cách có điều kiện.
Tuổi trẻ thì không nên chần chừ. Vì chúng ta có nhiều cơ hội sửa sai hơn bất cứ lúc nào. Cũng không nên giữ lại chỉ bởi vì khát cầu trong lòng mình quá lớn, sợ mình thua thiệt. Sẽ tới lúc giá trị của em khiến cho em trở nên tự tin, kiêu hãnh hơn, có quyền lọc lựa và nói lời chối từ sao cho ngầu hơn, nhưng ở lứa tuổi trước 25, thì chị tin rằng, dứt khoát chưa phải là lúc.
Hãy cố gắng năm lấy hết những cơ hội đến với mình vào những năm 20 tuổi. Và trở thành một người tốt trong vô vàn những lấp lánh, cám dỗ đó.
Hy vọng không có gì thay đổi khi khoe khoang lúc mới đi được 90% quãng đường. Nhưng có vẻ như chị sẽ trở thành Chuyên Gia trong lĩnh vực mình đang làm trước khi bước qua tuổi 30. Vài người nói chị chuyển nghề là đúng đắn, vì sự nghiệp quá sức thuận lợi. Nhưng những người đã chứng kiến chị đi quãng đường son trẻ, họ đều nói rằng - xứng đáng. Mọi khiêm nhường, cố gắng của em đều sẽ được đáp đền theo thời gian. Và theo thời gian em sẽ thấy mọi so đo của mình lúc trước thực ra vốn là hông cần thiết. ;)













