Chị Sâu là người có thế giới nội tâm cực kỳ cực kỳ là phong phú ạ. Em không biết tính là hướng đi đâu nữa nhưng mà em vẫn ngụp lặn trong archive trong tum của chị những lúc cần sự an ủi, cần tìm chút bình yên hay những đêm mất ngủ. Em mong chị viết lại nhưng chị trả lời tin nhắn này cũng đủ rùi ạ. Chúc chị Sâu luôn vui vẻ nha ❤
Trả lời tin nhắn cũng là một cách viết từ thế giới nội tâm mà. Cho nên, mong em vừa vui vì chị trả lời (dù hơi lâu), vừa hài lòng vì chị đã để lại mấy dòng linh tinh mới mẻ, ở nơi này. :D
Cảm ơn em đã có lời khen dành cho *thế giới nội tâm* của chị. Phụ nữ cung Nhân Mã vốn là những người sống bằng tâm hồn mà. Còn gì hơn khi tâm hồn ấy, nhận được lời khen dễ thương như thế. Hehe
Chị lại viết vội rùi đi thôi. Trùng hợp là hôm nay chị về tới SG trễ và lại mất ngủ nên đọc được tin nhắn của em. Học theo em, chị cũng vừa chọn random 1 bài viết cũ của mình để trải nghiệm cảm giác của em. Mà nặng vía, chọn trúng cái bài nó buồn gì âu. Haha. Mong là em tốt số hơn. Và archive hông khiến tâm trạng em bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực nào cả.
Nếu em thích, hãy cứ quay lại đây khi muốn nhé. Chị giữ lời hứa sẽ không tự tay xóa đi bất cứ điều gì. Chị cũng vui khi thỉnh thoảng biết có ai đó còn lui lại nơi này.
Cảm ơn em đã nhắn cho chị. Chúc em thật ít đêm mất ngủ, và có nhiều yên bình lẫn sự ủi an trong cuộc sống. Cũng chúc em thiệt vui trong thế giới nội tâm của mình nha.













