Mãi mãi là bao xa
Chắc hẳn khi yêu ai cũng đã từng nghe câu nói : Anh/em mãi mãi yêu em/anh” hay trong mấy phim ngôn tình hay nói :” Mãi bên nhau”. Vậy mãi mãi là bao xa ? như thế nào là mãi mãi là cùng nhau già đi, hay cùng nhau luân hồi chuyển kiếp, hết kiếp này qua kiếp qua vẫn bên nhau.
Thực ra mãi mãi là một khái niệm thời gian khá trừu tượng. Ta không thể hiểu được là nó bao lâu ? hay đo đếm bằng năm bằng tháng được, nó là khái niệm mà tự mỗi người tạo ra. Nhưng vạn vật tồn tại trên đời có gì là không thay đổi ?
Nếu cứ chấp niệm vào đó, chúng ta sẽ bị lạc lối khi đối phương rời đi. Những thứ mà chúng ta giữ lại nó chỉ là những ảo ảnh của quá khứ đã qua. Cứ ôm giữ cái mà không còn thuộc về mình, nó sẽ khiến ta đau khổ, giống như ta bước vào một vũng lầy và càng ngày càng lún sâu vào nó vậy. Thực tế chỉ là ta chưa chấp nhận được sự rời đi này nên cứ cố để tìm một lí do để làm cái phao cho bản thân mình, đó là lời hẹn “mãi mãi”. Khi cứ ngập chìm vào cảm giác như vậy, ta sẽ đánh mất đi những điều đẹp đẽ xung quanh.
Cuộc sống luôn vận động để chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân. Trong hành trình ấy, ta sẽ gặp những người giúp ta thức tỉnh có thể là qua công việc, tình cảm, một lời nói bâng quơ, một lời khuyên. Không trải qua nỗi đau ta không thể trưởng thành. Người đến rồi người đi nó là quy luật vận hành của sự sống, không gì có thể lay chuyển. Không ai là ở bên ai mà không rời đi cả.
Đối với mình mãi mãi là giờ này, phút này, giây này, khắc này khi mở mắt ra vẫn thấy người yêu, người thân ở bên cạnh. Nó chính là ở đây, ngay tại lúc này.
Vậy hãy để tình yêu ngập tràn khoảnh khắc bên nhau. Trao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương.















