topcantho
RMH

bliss lane

No title available
h
Show & Tell
cherry valley forever
Mike Driver
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

❣ Chile in a Photography ❣
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr

titsay

Love Begins
No title available

if i look back, i am lost
sheepfilms
taylor price
Cosimo Galluzzi

@theartofmadeline
★
No title available
seen from Türkiye
seen from United States

seen from India
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Chile
seen from United States
seen from Brazil
seen from Kenya
seen from Singapore

seen from United States
seen from United States

seen from Taiwan
seen from Morocco

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Indonesia
@gaybot27
topcantho
Hình như rất nhiều bạn inbox nick của bạn ấy nên bạn ấy khóa nick zalo rồi, mình vô trang không được nữa, nhưng mình có sdt, ai cần inbox mình gửi cho hén
Massage body Thái
Rất nhiều khách hàng cám ơn vì mình giới thiệu rồi nhé!
CẦN THƠ, TÔI YÊU EM! CHÀNG TRAI MASSAGE
Phần 2: NGỠ NGÀNG
Tối đó, tôi pm nick của em để mong là em tiết lộ một chút thông tin gì đó nhằm thõa mãn những khuất mắt trong lòng của mình, nhưng em bảo: “Nào anh cần massage thì liên hệ, những chuyện khác không trả lời được, xin lỗi anh”, giọng điệu ngang ngược đó làm tôi vừa tức vừa thích thú, càng làm tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về em, tôi lục tất cả các trang mạng, nào là zalo, facebook, blued…chỉ mong thấy tìm được hình ảnh của em, hoặc hơn hết là nick có hình thật của em, để biết cuộc sống thực tại của em như thế nào, em sống trong một môi trường ra sao mà phải đi làm nghề này. 1 tiếng trôi qua, rồi 2 tiếng, 3 tiếng,…đã 4h sáng, ngã mình xuống giường để suy nghĩ về em, về những cảm giác lâng lâng mà em mang lại, về những lời nói của một người khó hiểu…Tôi thiếp đi trong giấc ngủ lúc nào không hay. Reng…ren…tiếng chuông báo thức, đã trể giờ đi làm, tôi tất bật sửa soạn cho kịp giờ…Nguyên ngày hôm sau đó, tôi làm việc mà tinh thần mệt mỏi, không tập trung làm việc được, vì thức khuya hôm đó. 5h30 chiều tôi tan ca làm về nhà, vội tắm rửa, giặt đồ, sau đó đi kiếm một chút gì đó ăn, rồi dạo một vòng cần thơ cho khoay khỏa, loay hoay cũng 9h tối thì chạy ngay tới quán café 1985 Bờ hồ, suy nghĩ: “Thôi, vô uống một ly nước nghe 1 vài bản nhạc rồi về ngủ cho khỏe”, tôi chọn một góc khuất đèn sân khấu để thưởng thức một tách trà gừng.
“Buồn ơi, ta xin chào mi
Khi người yêu đã bỏ ta đi
Buồn ơi, ta xin chào mi
Khi tình yêu, chấp cánh bay đi…”
Giọng hát thật trầm ấm và sâu lắng, cảm giác thật nhẹ nhàng, nhưng cũng mang một nét buồn man mác, tôi cố nhìn qua khe cửa tò mò xem bạn nào đang hát bài này… Mở tròn xoe mắt, tôi ngỡ ngàng khi người cất lên những ca từ đó lại là em, người làm tôi lao đao từ hôm qua tới bây giờ, sao em lại có giọng hát trầm ấm như thế nhỉ? Mà em làm gì ở đây? Em đi hát à? Rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng tôi lại vén chúng sang một bên để cố gắng nghe tiếp em hát, tôi cảm thấy những ca từ mà em hát ra như đang gởi gấm một câu chuyện gì đó, nó thật bí ẩn. “Tôi sẽ đợi em ở cửa để hỏi rỏ? Không, như thế em sẽ không nói đâu…một phần tôi cũng hiểu tính cách kì lạ của em mà, tôi sẽ điều tra một cách khác”. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay nồng nhiệt, tôi cũng dành cho em một chàng vỗ tay đằng sau cánh cửa này, cám ơn em vì bài hát,em chào kháng giả rồi bước ra về, đến đây tôi mới biết e chỉ hát giao lưu, chứ không phải là người đi hát như tôi tưởng. Xe em chạy khuất dần, tôi mới lên kêu một bạn trong ban nhạc và hỏi xem có biết em là ai không thì người đó trả lời: “Dạ biết anh, người đó tên là M, anh muốn theo dõi facebook không”, tôi mừng rỡ và vì sắp tìm được thông tin về em. Chạy nhanh về nhà, tắt đèn mở laptop lên là nhập địa chỉ như người vừa nãy cho thì hình ảnh em hiện lên, nick tên Trần…..M, đập vô ánh mắt tôi là hình ảnh avatar với nụ cười rất thân thiện. Tôi bắt đầu lục lội những thông tin mình tò mò. Chắc là cuộc sống em rất khó khắn lắm, chắc em là một người rất thích thú trong những cuộc chơi, chắc là một người người tiêu tiền xa đọa nên mới làm massage để kiếm tiền, chắc em…chắc em… 1 tiếng trôi qua, không rời mắt khỏi màng hình, tôi đã xem toàn bộ trang cá nhân. Ngã lưng xuống nệm, chấp tay lên trán, “Tại sao, tại sao…” muôn ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu của tôi, tôi gần như sửng sốt….Xuất hiện trong bảng vàng danh dự giành cho những sinh viên xuất sắc của trường, em là sinh viên của trường Đại học Cần Thơ, liên tục giành những suất học bổng học tập, không những thế em còn giành rất nhiều giải nhất từ các cuộc thì hát, thể thao, nấu ăn, tiếng anh,… Tôi không nghĩ một chàng trai massage lại có những thành tích khủng như vậy, một người đa tài và giỏi dang. Cuộc sống đời thường em rất bình dị bằng những hình ảnh phòng Gym, bên cây đàn, bạn bè, gia đình… Vậy điều gì lại khiến em chọn nghề massage. Với con người có trình độ, ngoại hình và đa tài như em thì rất dễ để tìm kiếm một công việc có thu nhập cao, dễ dàng thăng tiến và được xã hội tôn trong, góc khuất của em là gì? Em muốn gì từ tương lai mà lại làm thế? Em muốn phá vỡ nó hay sao? Chàng trai kia, em thật kì lạ, ngoài xã hội thực tại em trên cả hội người, tại sao lại chọn con đường tâm tối thế ki…(còn tiếp)
Cần thơ nhiều đứa kỳ lắm
Chào mọi người