NHẬT KÝ MỔ MẮT
Mình thì cận gần 6 độ và loạn 2,3 độ gì í. Con mắt đeo cái mảnh đít chai dày lắm, cái kiếng lúc nào cũng cồm cộm à. Hồi đó cũng có tập tành đeo lens nhưng vừa cực lại vừa không rõ vì kính sát tròng không có độ loạn nên mình không sử dụng nữa. Sau này mấy lần muốn đi mổ cận nhưng rồi mấy năm không thành cóng.
Làm cái nghề của mình mỗi năm chắc chỉ có vài tuần rảnh, nên từ 3 năm trước đã lên kế hoạch mổ mắt rồi. Tự nhủ là làm lụm cặm cụi đến 26-28 Tết gì đó, xong đóng sổ, ngưng làm thì tót đi mổ ăn Tết luôn. Tết ở nhà rảnh rỗi sẽ dưỡng con mắt. Đó giờ nghe mổ đều mất cả tháng mới hồi phục, em gái mình mổ rồi và nó cũng vật vã cả tuần mới ôn ổn lại. Người ta cũng sẽ cấm không cho coi điện thoại, không online máy tính, không đọc sách. Cuộc đời trần gian chỉ ngủ và ăn, nhìn ngắm 4 bức tường.
Nén nói chung với mình việc ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ là cần 2 tuần không làm gì nếu không sẽ ảnh hưởng mắt lắm. Vì vậy cái kế hoạch nó trì trệ miết. Mình cứ nghĩ là 25,26 có thể hết việc, nhưng KHÔNG, cuộc đời mà. Cứ đến 29-30 Tết vẫn chạy job lòi phèo luôn. Trộm vía, vì cái Tết có thịt nên ráng. Có năm thì làm từ mùng 2 Tết luôn, nên mình thiệt sự là không có thời gian.
Cho đến gần đây, tự nhiên thấy người ta bỏ kính ra đẹp quá. Nhất là sau khi điên khùng ở nhà nằm coi phim Thái Lan thì thấy diễn viên họ hút hồn thiệt. Bạn nào cũng mắt phượng nhìn sâu và thu hút kinh khủng.
Thật ra mắt mình cũng được, lông mi dài, nên cái việc muốn mổ mắt nó tăng cao hơn hẳn. Hơn hết mình đột nhiên thấy bản thân cần thay đổi. Mình chỉnh trang cả vẻ ngoài và lối sống của bản thân luôn. Mình muốn nhìn cuộc sống bằng một lăng kính khác. Nên lần này mình quyết tâm, mình bàn giao công việc và nhắm chừng 1 tháng ko online nhiều để dành cho việc điều trị mắt.
Mình lên mạng hỏi han xem làm ở đâu được thì được giới thiệu nhiều nhất tới Hải Yến. Thật ra mình biết Hải Yến lâu rồi – do hồi đó có lần agency booking hợp tác nhưng không có dịp. Nay khi 7/10 người tư vấn đều nhắc đến làm mình có ấn tượng sâu sắc hơn.
Có 1 chị bạn rất hết lòng liên hệ giúp mình và đặt lịch hẹn thì mình chơi luôn. Tới khám mới thấy khá khỏe vì BV đẹp và nhanh. Mình khám mất có 30p và được gặp bs mổ để tư vấn luôn. Mình là một kẻ hơi... sồn. Mình ghét chờ đợi lâu lắm. Nên khám vèo vèo là một trong những điểm cộng to lớn bự tổ chảng dù chưa chắc là mổ.
Vào gặp bs Huy mới biết là có muôn ngàn loại mổ. Bs biết mình dạng... sống thiếu máy tính thì sống ko nổi nên đã đề nghị mổ Smile. Gói này thì không để lại vết mổ, lành rất nhanh. Mổ xong vận động không bị lệch hay để lại di chứng gì, cũng ít kiêng cử và khỏe hơn. Mình nghe ù ù cạc cạc xong vẫn... hơi không tin. Vì bao nhiêu năm cái ấn tượng mổ mắt phải nằm 1 tháng nó bám vào tận máu tủy của mình rồi. Nhưng mình xem sơ nội dung công nghệ thì thấy phương pháp này vẫn ổn nhất với bản thân mình. Thế nên về chuẩn bị thu xếp công việc để off 2 tuần rồi đặt luôn cái lịch mổ.
Mình là đứa không ngán đau lắm. Nhưng mình sợ các dụng cụ tiêm, dao, kéo, và âm thanh dự báo có-cái-quỷ-gì-sắp-tiến-tới-cơ-thể. Đó là lý do mình ghét đi khám răng. Đi cạo vôi răng có cái quái gì đâu mà nghe tiếng xè xè và cảm giác mấy dụng cụ y khoa nó tiến vào khoan miệng là sợ quéo càng, nhắm tịt mắt, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân.
Hồi đó giờ còn chưa mổ hay phẫu thuật xâm lấn nào, nên càng lo lắng tợn. Ngày mổ hẹn 2h30 có mặt 3h chiều mổ mà đúng 1 rưỡi là tót lên bệnh viện. Làm thủ tục xong thì còn sớm chán nên Bs Huy đẩy vào mổ luôn cho xong. Bs nói tí tẹo là xong thế là mình vừa run vừa tin. Thà tin là nó nhanh chứ lâu chắc té đái trong quần mất.
Mình sợ nên hỏi bs đủ điều: Có đau không? Có khó chịu không? Có lâu không? Lỡ đang mổ em nhắm mắt thì cái laser gì đó có bắn vào mắt hay làm lệch không? Lỡ khó chịu quá em quậy tè le thì có mổ hư không? Vân vân...
Bs vẫn trấn an là... nhanh lắm. Mình hồi hộp ừ thôi chứ... cũng chưa tin. Sát khuẩn xong được đưa vào phòng mổ (khúc sát khuẩn này thì hơi khó chịu tí nhưng qua khá nhanh, các bạn làm khá nhẹ nhàng).
Lên tới bàn mổ thì tim đập bịch bịch. Đập như báo động á, chưa mổ mà mồ hôi tay úa ra. Bs nói chỉ cần banh con mắt ra, nhìn vào một điểm màu xanh, đếm đến 100 là được. Mắt được cố định rồi không sợ chớp mắt, cứ bình tĩnh và nghe lời.
Thế là ca mổ bắt đầu. Mình được mổ con bên trái trước. Máy nó chạy, đưa thấu kính sát mắt. Mình nhìn vào điểm màu xanh phía trước và đếm. Có khi đèn tắt, có khi thấy bác sĩ chạm nhẹ vào võng mạc (còn nhẹ hơn tự đeo lens) rồi... đèn sáng. Lúc này tính hỏi bs là bắt đầu chưa vì đếm mới tới 45. Thì mọi người nói XONG 1 CON RỒI.
Trời má!!! Chưa kịp hiểu gì là xong 1 con rồi. Giờ qua con còn lại. Tiếp tục nhìn điểm màu xanh, bs kêu đếm đến 100, chạm chạm 2,3 cái nữa. Xong tiếp con 2.
Ca mổ kết thúc sau 1 phút hơn. Lúc ngồi dậy nhìn mọi người mình vẫn cảm giác: “Ủa, chỉ dậy hoi á hả”. Chưa bao giờ mình nghĩ mổ mắt nó gọn gàng, lẹ làng và nhẹ nhàng như thế. Hoàn toàn không có cảm giác là mình vừa phẫu thuật gì hết luôn. Chỉ như vừa banh mắt ra cho bs khám... và thế là hết cận.
Sốc tập 1 đã đành. Sốc tập 2 là bs nói, hiện tại mới mổ nên mắt hơi mờ. Về đi, ngủ 1 giấc tầm hơn 2 tiếng. Dậy là mắt đã nhìn đc ro rõ rồi. Là YOLO được.
Mình hỏi có kiêng ăn gì không? Có cần phải tránh máy tính gì không? Có tránh va chạm gì không? Uống thuốc gì nhiều không?
Mọi người chỉ dặn tránh nước vào mắt. Nhỏ nước mắt nhân tạo theo giờ, nhỏ cả thuốc sát khuẩn theo giờ. Không cần uống thuốc và không cần kiêng gì. Cứ về ngủ 1 giấc ra đường chơi (nhớ mang theo kính tránh bụi). Coi tivi, máy tính bình thường, nếu có bị khô mắt thì nhỏ. Ngủ nhiều thì mau khỏe.
Mình kiểu “Trời má, thiệt luôn”. Và mình về nhà ngủ thiệt. Sau 3 tiếng ngủ thì thấy mắt nhìn rõ hơn. Không cộm, không khó chịu, hơi khô giác mạc 1 tí, nhỏ nước mắt nhân tạo là khỏe re. Và mình chơi game và coi phim NGAY TRONG NGÀY HÔM ĐÓ.
Bạn bè mình cứ nhắn tin là tại sao mới mổ mắt mà chơi miết thế. Mình không biết trả lời sao nhưng mắt đã khỏe thiệt sự luôn á. Mình chơi 1 tiếng nghỉ 10p rồi chơi tiếp. Ngủ nhiều tí thì hôm sau đi tái khám thị lực trên cơ bản đã phục hồi.
Mình vẫn chưa bao giờ nghỉ là đi mổ lại có thể... DỄ DÀNG VÀ SƯỚNG ĐẾN NHƯ VẬY. Và nếu biết nó nhẹ nhàng thế này mình thề mình đã mổ từ 3 năm trước.
----------
À mổ tại Hai Yen Eye Care (https://www.facebook.com/haiyeneyecare) nha nha
















