Hai người muốn ở cạnh nhau chí ít phải có chuyện chung để nói. Nếu ta đến từ hai thế giới khác nhau thì cố kiểu gì?
Cảm giác “thuộc về” có thể mơ hồ nhưng cảm giác “không thuộc về” thường rất rõ.
— AN TRƯƠNG
Mike Driver
No title available
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Interview Vampire Daily

Origami Around
EXPECTATIONS
Show & Tell
No title available
ojovivo
tumblr dot com
Fai_Ryy
art blog(derogatory)

titsay
🩵 avery cochrane 🩵
almost home

ellievsbear
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
noise dept.
Game of Thrones Daily

No title available

seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from Germany

seen from Spain
seen from Finland

seen from Türkiye
seen from Greece
seen from Türkiye
seen from Italy

seen from Germany
seen from Türkiye
seen from Finland
seen from United States
seen from United States
@goccuaheo
Hai người muốn ở cạnh nhau chí ít phải có chuyện chung để nói. Nếu ta đến từ hai thế giới khác nhau thì cố kiểu gì?
Cảm giác “thuộc về” có thể mơ hồ nhưng cảm giác “không thuộc về” thường rất rõ.
— AN TRƯƠNG
〔Bài dịch số 1033〕 ngày 10.03.2023 :
大家都要明白一个道理 精神太过内耗的人 是很难感到幸福的 总为一些没发生得事情而过分拱心 总是太过看重别人的想法 总去揣测别人对自己的见解 害怕被大家议论 小心翼翼的把自己收纳起来. 于是刚提起的自信一下就被打退堂鼓 下定决心要做的事反复犹豫后变成算了 明明是很好的机会表现自己却怕被人误解而放弃 别人一不回消息就开始质疑自己是不是又说错话了 是不是话太多又招人烦了. 可是亲爱的朋友 你并不需要那么多顾虑觉得好看的衣服就穿 觉得喜欢的事情就做 只要是发自内心的想要就不用理会别人的眼光 勇敢的做你自己 把所有自卑统统赶走 不再讨好任何人 就来这世间一趟当然要尽兴
Mọi người đều hiểu một đạo lý rằng, những người quá hướng nội sẽ rất khó cảm thấy hạnh phúc, sẽ luôn vì những chuyện chưa xảy đến mà ám ảnh quá mức, sẽ luôn quá xem trọng cách nghĩ của người khác, sẽ luôn đi dò đoán người khác nghĩ gì về mình, sợ hãi bị mọi người nghị luận, sẽ dè dặt cất giấu bản thân. Thế là những tự tin vừa mới thu về được bỗng chốc bị đánh bại về 0. Sau nhiều lần do dự, những việc mình quyết tâm làm đã bị quên lãng, rõ ràng là cơ hội thể hiện bản thân rất tốt nhưng sợ mình bị hiểu lầm mà từ bỏ, chỉ cần người khác không rep tin nhắn sẽ lại tự trách có phải bản thân nói sai gì không, có phải quá nhiều lời bị người ta thấy phiền không. Nhưng bạn ơi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, quần áo đẹp thì mặc, chuyện tốt tới thì làm, chỉ cần là chuyện bản thân thích thú thì đừng nghĩ tới người khác sẽ nhìn thế nào, dũng cảm làm chính mình, đem hết mọi sự tự ti trôi xa, không cần lấy lòng bất cứ ai, chỉ sống một lần đương nhiên phải vui rồi.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Lại một lần nữa chúng mình lại kết thúc trong chóng vánh. Nhưng lần này Heo không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Có lẽ lần này Heo đã từ bỏ được thật rồi. Tạm biệt nhé! 5 năm quen nhau, 5 năm bên nhau mỗi lúc vui buồn, chỉ dừng lại tại đây thôi.
"Nếu chưa đủ thương có trách nhiệm em đừng tiếp tục tùy tiện nói lời yêu, vì người ta có thể vì em mà làm những chuyện điên khùng, chẳng hạn như tin..."
Lý Lộc Nhung
oohniee
"Chúng ta vẫn nói mọi thứ đều phải tốt nhất, trai tài gái sắc, hoàn mỹ vẹn toàn. Nhưng trên đời xưa nay vốn không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Như áng mây và bầu trời, như cơn gió và thảm cỏ, như chúng mình trong đôi mắt của nhau."
Mình chưa từng nghĩ ở độ tuổi này của mình còn có thể vì lời nói của một người mà buồn đến như thế. Có lẽ mình đã sai khi tin tưởng người đó sẽ không từ bỏ mình. Có lẽ mình đã sai khi tin vào những điều không có thật trong lời nói của người ấy. Và có lẽ mình đã sai khi trao quyền làm tổn thương mình cho người ấy.
Dừng lại ở đây được rồi. Không nên tiếp tục để người ấy tổn thương mình thêm nữa.
Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Rồi mình sẽ ổn thôi.
Còn điều gì buồn hơn việc đến một ngày bạn không còn quan trọng với ai đó nữa
Một số tips làm sao để nhìn thấu một người.
1, Muốn xem gu của một người đàn ông, hãy nhìn tất của người ấy.
2, Muốn xem một người phụ nữ có sống trong nhung lụa hay không, hãy nhìn tay người ấy.
3, Muốn xem khí huyết của một người, hãy nhìn tóc người ấy.
4, Muốn xem tâm tư của một người, hãy nhìn mắt người ấy.
5, Muốn xem giá trị của một người, hãy nhìn đối thủ người ấy.
6, Muốn xem át chủ bài của một người, hãy nhìn bạn thân bên cạnh người ấy.
7, Muốn xem tính cách một người, hãy nhìn chữ viết người ấy.
8, Muốn biết một người có vui vẻ hay không, đừng nhìn vào nụ cười, hãy nhìn vào biểu cảm nhất thời khi người ấy thức dậy vào buổi sáng.
9, Muốn biết trí tuệ của một người, hãy nhìn cách người ấy đối mặt với thất bại và bị phản bội.
10, Muốn biết quan hệ giữa hai người, hãy nhìn mức độ lo lắng của đối phương khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
11, Muốn biết một người có thực sự yêu bạn hay không, điều đó phụ thuộc vào việc người ấy có nghĩ đến bạn khi vui vẻ không, chứ không phải khi buồn bã.
12, Muốn biết một người có phải là tri kỉ của mình hay không, hãy nhìn vào việc người ấy có tâm linh tương thông với bạn không, chứ không phải muốn bạn kể hết mọi chuyện.
13, Muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không, hãy nhìn vào cách người ấy đối xử khi bạn gặp hoạn nạn, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thay vì cùng bạn ăn uống hàng ngày.
14, Muốn biết một người có tình thương hay không, hãy nhìn xem người ấy có thích động vật nhỏ hay không.
15, Muốn biết một người có được dạy dỗ không, hãy nhìn người ấy có nhường ghế cho người già và trẻ em trên xe buýt hay không.
16, Muốn biết bản chất của một người, hãy nhìn xem người ấy có thích món đồ rẻ không.
17, Muốn biết lòng dạ của một người, hãy nhìn người ấy có nói xấu sau lưng người khác không.
18, Muốn biết một người đang nói dối hay không, vậy hãy nhìn ánh mắt khi đang nói của người ấy, ánh mắt sẽ nói lên tất cả.
19, Muốn biết một người có để ý bạn không, hãy xem người ấy liệu có nhớ những gì bạn đã nói hay không.
20, Muốn biết một người có quan tâm bạn không, hãy xem người ấy có nhắc bạn mặc quần áo khi trời lạnh hay không.
21. Muốn biết sức nặng của mình trong lòng đối phương, hãy xem người ấy có nhớ ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm của bạn hay không.
22. Muốn biết một người đàn ông có cẩn thận không, hãy xem đầu tóc người ấy có sạch sẽ hay chải vuốt không.
23. Muốn biết một người đàn ông có xứng đáng với tình yêu của bạn không, hãy xem người ấy có trách nhiệm trong tình yêu không, chứ không phải địa vị và tiền tài.
24. Muốn biết một người phụ nữ có xứng đáng với tình yêu của bạn không, hãy xem nội tâm của người ấy, mà không phải vẻ bề ngoài, hãy xem có phải vì cô ấy đáng yêu nên mới đẹp, chứ không phải vì đẹp mà khen đáng yêu.
Thật ra thì mình hiểu chẳng có ai sai trong mối quan hệ này cả. Vấn đề ở chính bản thân mình chưa sẵn sàng để có một mối quan hệ nghiêm túc. Mình không muốn chấp nhận ai ở thời điểm hiện tại. Mặc dù mình biết việc mình thẳng thắn như thế sẽ làm tổn thương họ, nhưng mình k có cách nào đi ngược lại với mong muốn của bạn thân mình.
Mình cũng không chắc người mà mình từ chối liệu có đúng là người mà mình đang tìm kiếm hay không. Và bản thân mình cũng là người rất ghét phải đưa ra sự lựa chọn, mình không muốn từ chối người này rồi đồng ý người kia. Thế nên mình hy vọng lựa chọn từ chối cả hai người lúc này là đúng.
Mình tin mình sẽ không hối hận, vì nếu một trong hai người là người định sẵn sẽ thuộc về mình thì trong một tương lai nào đấy khi mình đã sẵn sàng mở cửa trái tim mình, mình tin người ấy sẽ quay trở về bên mình.
Đến bây giờ chắc cậu không còn hỏi thăm tin tức của mình từ những người xung quanh nữa nhỉ? Cậu giờ đã có người mới. Mình cũng nên tìm một người để ở bên thôi. Giữa chúng ta đã không thể nữa rồi
Cô gái mà anh thích cố gắng kiếm thật nhiều tiền anh cho đó là tự lập, anh mong bản thân ngày càng trở nên tốt hơn để bảo vệ cho cô ấy. Khiến cho cô ấy không cần phải cố gắng nhiều như vậy nữa Nhưng cô gái anh không thích cố gắng kiếm thật nhiều tiền thì anh lại cho đó là quá mạnh mẽ không phù hợp để yêu đương Mượn câu nói ở video trên “Ánh mắt đầu tiên đã thấy thích hợp thì chính là thích hợp, ánh mắt đầu tiên đã không thấy thích hợp thì có nhìn một trăm lần cũng là không hợp”
Màu son khiến người ta khó quên Cũng như tình đầu đẹp đẽ
Lần đầu tiên nghe bài hát này tự nhiên cảm thấy bản thân mình như một cô gái bé nhỏ thích thầm một chàng trai nhưng cứ mãi k dám thổ lộ cho người ấy biết. Tựa như có một nỗi buồn man mác, sợ người ấy biết lại sợ người ấy k biết. Rồi lại có chút gì đó mong đợi người ấy cũng để ý đến mình
Bởi vì con người vốn dĩ ích kỉ mà. Lúc có được k biết trân trọng để đến khi mất đi rồi mới thấy nuối tiếc. Cảm giác một người trước kia lúc nào cũng có thể ở bên mỗi lúc mình cần đột nhiên biến mất quả thực k dễ chịu chút nào. Nhưng nếu đã k thuộc về nhau vậy thì thà chấp nhận sự thật còn hơn cố chấp lún sâu để sau này phải đau khổ
Sơn hữu mộc hệ sinh hồng đậu - Đậu đỏ hay hồng đậu : ý chỉ tương tự . - Theo tập tục dân gian : 1 hạt : " toàn tâm toàn ý " 2 hạt : " tương thân tương ái " 3 hạt : " ta yêu người " 4 hạt : " thề non hẹn biển " 5 hạt : " ngũ phúc lâm môn " 6 hạt : " hài lòng như ý " 7 hạt : " ta yêu thầm ngươi " 8 hạt : " vô cùng xin lỗi , hãy tha thứ” 9 hạt : " mãi mãi bên nhau " 10 hạt : " cả trái tim chỉ có mình người " 11 hạt : " ta chỉ thuộc về người " 51 hạt : " ngươi ở trong lòng ta là duy nhất " 99 hạt : " đầu bạc răng long, trường trường cửu cửu " 100 hạt : " trăm năm hảo hợp " 119 hạt : " không bao giờ rời xa người " 199 hạt : " mãi mãi yêu " 365 hạt : " ngày ngày yêu ngươi “ 520 hạt : " ta yêu ngươi " 999 hạt : " Tim ta mãi thủy chung " 1999 hạt : " Yêu đến mãi mãi , dài lâu " 1314 hạt : " Yêu người suốt đời suốt kiếp "
Muốn tự bản thân mình phải mạnh mẽ lên nữa
Bầu bạn là lời tỏ tình chân thực nhất Vậy nên em hi vọng hai chúng ta vẫn cứ mãi như vậy thì tốt hơn