Tôi hỏi này trong cuộc sống hàng ngày nếu như mà một couple mà nếu cả hai người lại quá phụ thuộc vào cảm xúc thì liệu rằng mối quan hệ đấy có healthy không? Có balanced không? Bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình 27 tuổi. Và đến bây giờ thì vẫn chưa có một mối quan hệ nào serious. Đối với em thì ờm em là một người rất sentimental. Một partner luôn luôn ở bên cạnh mình. Gần nhất có thể, nhiều nhất có thể. Nếu như mà phải đi đến long distance relationship thì thực sự phải là một cái mối quan hệ rất là serious với em. Và em nghĩ một khi mình đã serious rồi thì cái long distance nó cũng không còn là một cái khoảng cách một cái trở ngại quá lớn nữa. Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho người bạn của mình nếu mà đã serious như thế, thì liệu bạn có consider để chuyển ra Hà Nội với Giang không? Mình sẽ consider nếu như mình có thể kiếm được một job stable ở đó. Em rất là open cho tất cả mọi người. Trước đây thì em cũng có làm một số chương trình support cho cộng đồng Làng Gốm Bát Tràng. Em nghĩ là mọi người trong cộng đồng Làng Gốm Bát Tràng nhất là ở Việt Nam cần có một space để mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình. We can hangout, we can talk.












