Có những điều không nói ra được
Mình nhận làm chạy việc lặt vặt cho cô Huyền với chị Loan cũng được gần một tuần Vừa nãy mẹ nói chuyện, mình nói thấy công việc này không hợp với mình, mình có thể làm nó, vì nó kiếm ra tiền, nhưng làm mãi thì nó sẽ làm mình khố héo đi từ bên trong
Rồi không hiểu sao, mẹ lại nói gì là cô Huyền bảo “nó hình như không khoái lắm...chểnh mảng”
Cũng có chút bất ngờ, trong một tuần qua, ngoài việc bo mạch gấp quá, với chị Loan cũng đã hỏi rồi thì mình làm chểnh mảng chỗ nào
Bảo gì làm nấy
Mình hỏi lại mẹ có đúng cô Huyền nói mình “chểnh mảng” không, thì hóa ra, là do mẹ tự suy ra. Vì nghe mình nói mình không hợp với cái công việc này nên mẹ tự suy ra là mình làm chểnh mảng nên cô Huyền không hài lòng.
Trách nhiệm và sở thích nó hoàn toàn không giống nhau
Mình đã nói cô giao gì mình vẫn làm, mình vẫn hoàn thành, mình có làm sai gì không? Chỉ là nó không được vui như mình muốn, nó khiến mình luôn căng thẳng. 7 đêm, thì phải đến 3 đêm mình mơ đến việc người ta nhắn tin hỏi báo giá, chốt đơn... Có quá nhiều thứ phải xem. Làm thế này đúng là có kinh nghiệm cho mình nhưng chắc gì về sau mình đã theo? Lại còn không có công, mình conf nhận thêm việc khác có thu nhập nữa cơ mà?
Tệ hơn, là chính mẹ lại không tin tưởng mình. Trước giờ vẫn chưa tin tưởng. Từ chuyện tiền nong, đi chơi, bạn bè,... Mẹ lúc nào cũng suy mình là đứa không ra gì, hoặc bạn mình đứa nào cũng xấu, người mình quen biết toàn đứa ất ơ, mình làm việc thì luôn chểnh mảng...
Những thứ khác đúng là giả dối mà =))
Tạo ra một thứ như thế rồi trách mắng nó tại sao nó lại thành như thế ?
Hay nhỉ
Thôi, do mình sai
Cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính
TÔI SAI















