“Nế u...đoá hoa trồng trư ớc kia chưa về, nhánh hư ơng tình thắ m câu thề...” https://www.instagram.com/p/BoCS-_vDayz/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1x7iy63bdb8k9
Sweet Seals For You, Always
KIROKAZE
One Nice Bug Per Day
TVSTRANGERTHINGS
h
macklin celebrini has autism

Kiana Khansmith

tannertan36
Jules of Nature
art blog(derogatory)
todays bird
taylor price
sheepfilms

⁂
I'd rather be in outer space 🛸
Show & Tell
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
No title available

oozey mess
wallacepolsom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from T1

seen from Italy
seen from United Kingdom

seen from Iraq

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
@hoangtiensg
“Nế u...đoá hoa trồng trư ớc kia chưa về, nhánh hư ơng tình thắ m câu thề...” https://www.instagram.com/p/BoCS-_vDayz/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1x7iy63bdb8k9
ɪ'ᴍ ʜᴇʀᴇ ғᴏʀ ᴀ ɢᴏᴏᴅ ᴛɪᴍᴇ ɴᴏᴛ ᴀ ʟᴏɴɢ ᴛɪᴍᴇ ... _________________________ #datlatchill #byneit #travel #film #vsco #vscocam #vscovietnam #instadaily #wanderlust #instagood #igers #artofvisuals _________________________
ʙᴀʟʟᴘᴏɪɴᴛ ᴘᴇɴ!
I feel so tired! #nighttime #byneit
ɪɴᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴄʜɪʟᴅʀᴇɴ's ᴅᴀʏ 👶 #internationalchildrensday #byneit
Bye cocobeach! See u later 😀
Hi! Morning. ⛅
Sài Gòn về đêm ...
30/2 LOL
New year 2016.
Yez. That's so deep!!! I can't see you anymore.
Em à ! Dù mình không được ở gần bên nhau vì khoảng cách địa lý. Nhưng mình luôn nghĩ đến nhau phải không em ? Có lúc mình đã giận nhau, cãi nhau. Những lúc như vậy anh buồn lắm. Muốn kết thúc để mình không phải chịu đựng sự cô đơn. Nhưng anh không làm được như vậy. Vì anh yêu em rất nhiều. Anh hứa là sẽ cố gắng, sẽ không nản lòng. Anh sẽ làm được, làm được những gì mình đã hứa với em. Yêu xa, buồn lắm. Đôi khi ghen tình ỵêu với các cặp đôi khác. Dù mình không ở gần nhau nhưng em luôn quan tâm anh, cho anh cảm nhận được 1 tình yêu chân thành. Hãy tin tưởng ở anh em nhé. Anh cũng sẽ làm như vậy. Sự tin tưởng và cố gắng từ 2 người thì anh tin, không gì là không thể cả. Vì yêu xa rất khó, chỉ cần 1 chút nghi ngờ, mất lòng tin là có thể mất nhau mãi mãi. Mình đừng như vậy em nhé..
Hoàng Tiến.
17.11.2015, 1:01 AM, in VN
Những ngày mưa ...
Có những khoảng cách thật xa nhưng ta vẫn ngói đầu theo nó ... mơ mộng ... tưởng tượng ,...
Để rồi khi nó vụt tắt ta lại cảm thấy buồn, mất hy vọng , niềm tin về nó.
Đôi khi con người lại khó hiểu vậy đấy !. chắc bởi vì nó thương nó yêu đến mức không thể nào ngừng-dừng-lại-việc-điên-rồ như thế...
“Thở dài”. Một điếu thuốc với cốc nước trà đá ta có thể nói chuyện hằng thuyên cùng lũ bạn hằng giờ ở quán xá, giống như việc ta rảnh ta ngồi tưởng tượng những điều mơ hồ để nó làm chính ta tổn thương.. suy ra cho cùng thì việc ngồi hằng thuyên với lũ bạn còn tốt hơn... làm ta quên những thứ không-cần-phải-nhớ ... để rồi lại đau đầu mất tập trung cho công việc hằng ngày :)
Bởi vậy, nghĩ đến việc yêu thương một người nào đó rồi họ chợt xa ta khi trong tim ta vẫn yêu họ đến tha thiết ... nhưng khoảng cách ta gặp được họ thì quá xa.. tạo cho ta bao nhiêu sự nghi ngờ... nhưng chỉ nghe được giọng nói của họ thì bao nhiêu sự nghi ngờ nó liền biến mất... có lẽ ta đã thương-yêu-quá-nhiều dẫn đến một lúc nào đó họ rời xa ta thật sự thì chính ta lại yếu-đuối một cách không thể tưởng tượng được. !!
Yêu thương cho đi bao nhiêu biết bao-lâu nữa ta sẽ nhận-lại.
Hoàng Tiến.
Gửi em.
------------------------------------
Em à,
Ngày hôm ấy anh tình cờ vào lại skype thì có tin nhắn của em gởi cho anh
Em hỏi: “T vẫn ổn chứ?”
Đọc được dòng đó anh cảm thấy vui lắm cũng...vì cũng 1 tháng trời anh và em chưa hề nhắn tin cho nhau gì cả
Anh nói: “T vẫn ổn, còn em cuộc sống bên đó sao rồi ?”
Em nói:” Em thi rớt rồi “chuyện này a đã biết”, em nhớ anh nhiều lắm,...”
Anh vô cùng thấy vui trong lòng, vì em vẫn còn nhớ anh...
Nhưng anh lại cảm thấy trong sợ sợ sao đó...
Anh sợ cảm giác ai đó làm thinh lắm với mình lắm...
Anh sợ những tin nhắn anh gửi đi, không được hồi âm...
Anh sợ đợi những tin nhắn lạnh lùng từ em lắm...”ukm,ohm” :(
Anh sợ cảm giác đã từng trải qua nhiều lần nhưng lặp lại vẫn làm anh buồn ....
Và ngày hôm nay anh lại cảm thấy những điều trên đang quay lại với anh.
Anh cần được quan tâm, chứ không phải làm lành với anh lại bơ anh như vậy !!
Anh biết em nói ngày cuối tuần em đi chơi nhưng sao em lại không nhắn tin cho anh , em bận đến thế à ...? Em đang bên ai ?
Em biết tại sao anh không hỏi em đi với bạn trai hay gái không?
Vì anh tin tưởng em 1 lần nữa... nhưng sao trong anh vẫn thấy không vững lòng...anh sợ chuyện đó sẽ lập lại một lần nữa :(
Em hiểu cảm giác, khi người mình yêu không tạo sự tin tưởng cho nhau thì đó chỉ là tình yêu mù quáng cố chấp từ một phía thôi không ! Anh “...” em :( Sosad!
------------------------------------
HoàngTiến.
Hình bóng của ai ? Anh ? Em ?
Anh tình cờ đi trên con phố ngày ấy. Rồi anh chợt nhớ về em , anh lại buâng khuâng ... cứ ngỡ em đang ở bên cạnh anh
Ngày ấy, em đi bên cạnh anh , nắm chặt tay anh lắm và vừa đi vừa tán dóc chuyện trên trời dưới đất, mà anh cũng không hiểu tại sao con người lười vận động như em lại chịu đi bộ vào hôm đó vậy ,hahaha :P
Đúng như em nói , người ở lại sẽ gặp lại nhiều hồi ức làm cho mình buồn nhưng đối với anh lại khác... nó là những ký ức đẹp về em và anh mà anh còn nhớ ... em thường trách anh tại sao lại quên những lời nói, nơi mà chúng mình đi qua ....
Thật ra thì đôi khi anh quên, nhưng nếu ta đi qua một nơi nào đó mà chầm chậm ta sẽ gặp được những điều thân quen và nhớ lại ^^
Và nơi xa lạ em đang ở ...em sẽ có những kỷ niệm đẹp ở đó mà không có anh, mà thay bằng một người khác... có thể đó sẽ là một kỷ niệm đẹp..và hạnh phúc ở đó nữa :x
Anh thì vẫn ở đây, nếu trong tương lai anh cố gắng anh sẽ qua bên em để biết cuộc sống bên em như thế nào ? .. để trải qua những ngày em cô đơn,buồn tủi, làm cho em có những suy nghĩ khác mà từ khi em qua đó.
Nói ra đã 1 tháng hơn rồi anh chưa nhắn tin hỏi thăm em...
Anh sẽ gọi cho em vào một ngày không xa đâu, chắc trong tháng 10 này thôi ^^
Chào em, người con gái anh đã yêu và thương.!
HoàngTiến.