Thuận cảnh rèn đức
Nghịch cảnh rèn tâm
———————————
Lụm nhặt được câu này hay quó
Three Goblin Art

★
Monterey Bay Aquarium
sheepfilms
noise dept.
No title available
No title available
wallacepolsom
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Jules of Nature
Misplaced Lens Cap
Game of Thrones Daily
Xuebing Du
dirt enthusiast
Peter Solarz

Kiana Khansmith
taylor price
d e v o n
styofa doing anything
🪼
seen from Philippines

seen from Türkiye

seen from Greece
seen from United States
seen from Ecuador
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Russia

seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from T1
seen from United States
seen from United States
@hongngoc6823
Thuận cảnh rèn đức
Nghịch cảnh rèn tâm
———————————
Lụm nhặt được câu này hay quó
Hello ní, I’m back
Nay tui 27 rùi, cuộc sống tuổi này có vẻ ổn nếu so với khởi đầu đi học xa nhà
Làm công việc bản thân yêu thích đầy nhiệt huyết, nhưng cũng có lúc âu lo hoang mang về tương lai. Vẫn vấn đề cũ thôi, tài chính cá nhân. Khi công việc ổn áp thì tui lại mong cầu hơn, vẫn nghĩ mãi về câu “phi thương bất phú”.
Tui vẫn tâm niệm rằng cuộc sống không bao giờ là viên mãn, cho dù đưa ra lựa chọn thế nào cũng sẽ có vấn đề cần va vấp và khắc phục. Nhưng bản thân tui vẫn lo lắng và chần chừ đưa ra quyết định. Tui k thích cách bản thân coi trọng kết quả, mà quên đi bản thân rất hưởng thụ, trân trọng quá trình.
Thui thì dằn cái tham vọng của mình lại, làm từng bước xem những lần quyết định sẽ đưa tụi mình tới đâu hen!
Nếu không thể ở gần gia đình, thì phải gọi vid call mỗi ngày. Dù lập gia đình cũng không quên gọi bố mẹ mỗi ngày nha
Tự lập cuộc sống, lúc gặp cảnh chèn ép, không công bằng phải nhớ trung hoà lại trạng thái bản thân trước. Không tự ti, không kiêu ngạo, tự đưa ra đáp án cho chính mình để tìm ra công bằng cho người và mình.
已识乾坤大,犹怜草木青。
Yǐ shí qiánkūn dà, yóu lián cǎomù qīng.
Mặc dù đã từ trải thế sự chìm nổi, vẫn giữ được lòng thương xót với cỏ cây
Cái gọi là sự nghiệp
Một là lựa chọn vui vẻ khi làm việc, nhưng khi rời công ty về nhà lại lo lắng suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, tiền tiết kiệm khi gặp rủi ro.
Hai là lựa chọn tinh thần vui vẻ khi trở về nhà, túi luôn có tiền. Thì lại đối mặt với công việc khô khan, môi trường thị phi.
Lại phải cảm thán cuộc đời không viên mãn
And no one can save me
Tâm trạng phức tạp
Ngày mốt tốt nghiệp rồi
Tiến gần đến trưởng thành, gánh vác thêm một bước rồi
Tự tôi có và hiểu rõ tiết tấu của bản thân
Tự tôi có và theo đuổi lý tưởng cuộc đời mình
Mình không thích cảm giác người khác đặt lòng tin vào mình, trong khi bản thân mình lại không như họ mong đợi 🥺
TỤI BẠN ĐẠI HỌC CỦA TÔI
Cô gái là tôi khi đó bước vào năm đầu đại học với chuyên ngành thiết kế công nghiệp. Từng lường trước, ngành học tôi chọn không phổ biến, còn khá khô khan so với các ngành mỹ thuật ứng dụng khác. Từng lường được, cả một ngành học có sỉ số vỏn vẹn vài chục người. Từng lường được thời gian bốn năm sẽ khó khăn, cả về mặt thể chất hay tinh thần. Tôi của những năm tháng vật lộn với chính đứa con tinh thần của mình, chỉ mong thời gian mau trôi đi, mau mau đặt dấu chấm quãng đường này.
Thế nhưng tôi chẳng thể nghĩ trước, những tháng cuối trước khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp lại có chút chẳng nỡ rời đi. Tôi không nỡ rời xa cái ngày nóng nực của Sài Gòn, hàng giờ đối mặt với giá vẽ trong phòng hoạ thất, ra về mép tay lấm lem vết chì. Chẳng nỡ rời những ngày cùng nhau ở trong căn phòng nhỏ nồng mùi xăng công nghiệp. Chẳng nỡ cùng nhau vượt quãng đường thật dài đến xưởng gốm, đúc khuôn, quét men, nung gốm. Chẳng nỡ bỏ quên cảm giác chờ mong điểm số sau cánh cửa phòng triển lãm, khi hoàn thành đồ án.
Cả vô vàn điều mà tôi chẳng nỡ! Nhưng khiến tôi không nỡ nhất, là sau ngã rẽ của con đường này, vẫn sẽ là con đường khác. Chỉ là những người đi cạnh tôi lúc trước, chẳng còn lý do để đồng hành nữa rồi.
Trước ngày bảo vệ tốt nghiệp còn gần hai tháng.
Thật ra, bản thân mơ hồ làm đúng rồi. Cảm ơn mình vì đã cố gắng nhé.
[Thanh xuân của ai không mơ hồ_Lưu Đồng]
Rễ mọc dưới đất, hoa nở trên trời
Cuối đường vẫn là đường, chỉ cần bạn nguyện ý bước tiếp
“路的尽头还是路,只要你愿意走”
"Ngày qua ngày dường như không thể chịu đựng nổi cơn sóng dữ, sẽ đột nhiên khiến ta thấy ý nghĩa của sự kiên trì”
#Vương Nguyên #王源
"Đúng sai ở mình, khen chê tại người, không bàn được mất."
Cre: 朝颜博物馆
Không lo được lo mất hay mình có thể làm được hay không
Lựa chọn làm, phải làm tốt, làm trước đi, sau đó có kết quả rồi lại nói.