Bỗng nhiên nhớ đến 2 người.
Sinh nhật Hoon năm đó mà Ri lại là người chải tóc vuốt keo ăn diện rồi chơi với bạn.
Năm nay sinh nhật 2 người đều buồn ghê...
styofa doing anything
🪼

Discoholic 🪩
NASA
TVSTRANGERTHINGS
hello vonnie

❣ Chile in a Photography ❣
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

祝日 / Permanent Vacation
taylor price

★
Sade Olutola
sheepfilms
art blog(derogatory)
Lint Roller? I Barely Know Her
Sweet Seals For You, Always

PR's Tumblrdome
YOU ARE THE REASON

blake kathryn
Monterey Bay Aquarium

seen from Malaysia
seen from Brazil
seen from France
seen from Singapore
seen from Georgia
seen from United States

seen from Morocco

seen from United Kingdom

seen from Morocco
seen from Morocco
seen from Morocco

seen from Morocco
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@hoonri1990
Bỗng nhiên nhớ đến 2 người.
Sinh nhật Hoon năm đó mà Ri lại là người chải tóc vuốt keo ăn diện rồi chơi với bạn.
Năm nay sinh nhật 2 người đều buồn ghê...
Thất tịch 2020
Thật buồn cười vì Valentine là ngày giỗ của vị thánh Valentine - nhưng là ngày vui của các cặp đôi trên toàn thế giới, Thất tịch là ngày duy nhất Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, trong vui có buồn, mừng mừng tủi tủi phát khóc, nhưng cũng là ngày lễ tình yêu ở Trung Quốc.
Như thể trong chuyện tình nào cũng phải có ngọt có đắng, có vui có buồn.
Nhưng mà từ khi chuyện xảy ra tới giờ, buồn cũng nhiều rồi, hay là thử nghĩ đến chuyện vui nhỉ?
Funi à, cám ơn anh nhiều
- Cám ơn anh năm đó đã chìa tay ra làm bạn với Ri vì chính cậu ấy, chứ không phải để xin số điện thoại của thành viên khác nổi tiếng hơn.
- Cảm ơn anh đã mời cậu ấy tới dự sinh nhật mình, và luôn đăng ảnh cậu ấy với khuôn mặt thật đẹp, thật hoàn chỉnh - dù cho mặt của anh bị cắt góc hay thậm chí cắt mất một nửa.
- Cảm ơn anh vẫn luôn chúc mừng sinh nhật Ri, dù cho không thể đến dự tiệc. Đều đặn mỗi năm
- Cám ơn anh đã luôn ủng hộ âm nhạc của Ri, với dòng caption luôn đầy yêu thương và trân trọng như: “SeungRi yêu dấu, CEO Lee Seung Hyun.. Hãy ủng hộ SeungRi nhé”.
- Cảm ơn anh luôn đi cùng Ri tới mọi nơi cậu ấy muốn, dù là Busan, Thái Lan, Singapore, Nhật, Paris hay là cả Tây Ban Nha.
- Cảm ơn anh đã ủng hộ cả việc kinh doanh và từ thiện của Ri, từ quán mỳ, nhà hàng thịt nướng và chơi với cả nhân viên của Ri. Thậm chí anh còn ngủ lang trên du thuyền trong lúc đợi Ri bàn chuyện làm ăn nữa.
- Cảm ơn anh vẫn luôn comment cho Ri dù rằng chẳng mấy khi cậu ấy rep lại. Thậm chí anh còn nhảy vào comment livestream nhanh nhất.
- Thậm chí anh còn để Ri lấy mình làm bao cát tập jujitshu, đáng yêu lắm. Và cả lần anh sang Nhật xem Ri thi đấu mà không có quản lý nữa. Lần đó 2 người ngủ quên đúng là buồn cười.
- Cám ơn anh đã luôn đến dự concert của BigBang để ủng hộ Ri - và chỉ mình Ri. Anh còn chẳng để ý mình cũng là 1 idol mà luôn cầm banner, lightstick của BB để ủng hộ bạn thân. Không chỉ 1 năm, mà nhiều năm đều thế.
- Cám ơn anh đã cùng Ri đón năm mới suốt nhiều năm, và mỗi năm đều đi Busan 1 lần.
- Cám ơn anh năm đó Ri gặp tai nạn rồi ở ẩn, anh đã đăng caption nói rằng: mọi người đều đã gặp rắc rối trong năm ngoái, cảm ơn bạn vì đã vượt qua nó. Đúng vậy, anh ấy cảm ơn Ri vì đã vượt qua được khó khăn đó.
- Cảm ơn anh đã luôn trân trọng Ri, gọi cậu ấy là CEO Lee Seung Hyun, luôn nâng niu cậu ấy cho dù mọi người nói cậu ấy là thành viên ít nổi tiếng nhất nhóm, thậm chí coi thường cậu ấy.
- Cảm ơn anh đã like ảnh, ăn mỳ ramen của Ri thường xuyên, dù mãi tới 2 năm sau mới đầu tư vào quán mỳ - trong khi các thành viên khác thậm chí còn chẳng tới ăn.
- Cám ơn anh đã khiến Ri vui vẻ và tự tin - dù chỉ là 1 chút so với khi trên sân khấu.
Quãng thời gian đó, cảm ơn anh rất nhiều.
Seung Hyun à, cám ơn anh nhiều
- Cám ơn anh vì đã tôn trọng và yêu quý Funi, dù cậu ấy chỉ là “người chơi nhạc đứng sau HongKi”.
- Cám ơn anh vì dù không gửi video cho thành viên nhóm, nhưng lại gửi video ủng hộ Funi trong fanmeeting tại Nhật.
- Cám ơn anh dù thích nhạc xập xình vui vẻ nhưng lại cùng Funi chơi trò rút gỗ đơn giản, đi cafe nhẹ nhàng. Hoặc là phải nói rằng: cám ơn anh đã kéo Funi đi mấy trò chơi lành mạnh đó.
- Cảm ơn anh vẫn luôn ủng hộ cậu ấy: Funi đã là bạn với tôi từ rất lâu rồi, mọi người hãy yêu quý và ủng hộ cậu ấy nhé.
- Cảm ơn anh vẫn luôn rủ Funi đi cùng trước tiên trong mỗi chuyến đi của mình. Thậm chí còn định đi Châu Phi cùng cậu ấy.
- Cảm ơn anh đã bay 14 tiếng đồng hồ sang Paris để an ủi Funi lúc cậu ấy bị đá. Dù cho tối hôm trước vừa mở party.
- Cảm ơn anh đã luôn đăng caption về Funi là: đáng yêu. Cậu ấy là người bạn lâu năm của anh chứ không phải tay đánh ghita mờ nhạt nào cả.
- Cảm ơn anh đã rủ Funi đi đánh golf cùng gia đình, và cùng cậu ấy đi đánh golf nhiều lần dù anh không thích môn này lắm.
- Dù rằng không mấy khi pr cho các thành viên khác, nhưng anh lại pr show của Funi làm host, 2 lần liền.
- Và chẳng mấy khi comment cho Funi, anh cũng lựa 2 hình cậu ấy đẹp trai nhất mà comment.
- Funi đăng ảnh anh nhiều, còn anh thì ít đăng hơn. Nhưng lại luôn đăng vào ngày đầu năm mới.
- Cám ơn anh đã luôn đi chơi cùng Funi sau khi kết thúc concert nhóm để cậu ấy không cô đơn ở nước ngoài.
- Cám ơn anh đã luôn giới thiệu Funi với cả bạn bè và nhân viên công ty riêng của mình, như thể cậu ấy cũng là người anh em tốt mà bạn bè anh cần biết và tôn trọng.
- Cám ơn anh khi được gọi điện thoại lên radio, anh lại đưa máy cho Funi để giới thiệu cả cậu ấy nữa, và để khẳng định tình bạn giữa anh và cậu ấy dù không đăng ảnh thì vẫn rất sâu sắc.
- Cám ơn anh đã luôn thích hình ảnh Funi đánh ghita và còn quay video lại lên story. Anh vẫn luôn thích âm nhạc của cậu ấy như vậy.
- Với người thích camera như anh, có thể quay “phỏng vấn Funi” và chỉ tập trung vào cậu ấy, thậm chí không quay mặt mình thì thật là... đáng quý nhỉ?
- Và đôi giày da cậu ấy tặng anh, nói thật là không đẹp lắm. Nhưng anh lại tặng lại cậu ấy đôi giày thể thao mới cóng rõ đẹp.
Tình cảm của anh dù ít thể hiện, nhưng không hề ít hơn chút nào.
Cảm ơn anh nhiều nhé, Seung Hyun.
Hôm nay có cô em bảo, xem clip ngày xưa Radio Show của Big Bang, hồi đó GD đánh Ri rõ đau, Ri hơi khóc và dỗi, Gd thì rén. Sau đó Ri vẫn nói là quý GD thích GD.
Hồi trước ý mà, xem 2 người trên show tình cảm thì quắn quéo lắm, nghĩ rằng GD là phúc hắc công này nọ. Nhưng rồi về sau, Ri đã lớn và chẳng còn cười vui trước những trò đùa đó nữa. Mình thấy Ri buồn nhiều hơn và thương Ri hơn. Trong khi người khác nói rằng: Đừng thương hại cậu ấy, cậu ấy là đàn ông mà, cậu ấy chả buồn gì đâu. Đừng biến Seung Ri trở nên đáng thương như thế.
Nhưng như vậy chẳng phải là quá ích kỷ và thờ ơ với cậu ấy sao?
Cho đến khi có người bạn khác xung quanh quan tâm cậu ấy, giúp cậu ấy bớt buồn, thì lại trách móc cậu ấy không chơi cùng nhóm, bỏ bê các anh.
Seung Ri sống không phải để phục vụ nhu cầu tình cảm vui vẻ của người khác. Mấy người không trân trọng cậu ấy, cũng đừng yêu cầu người khác bỏ mặc cậu ấy chứ.
Càng lớn rồi, lại càng thích ôn nhu hơn phúc hắc.
Phúc hắc và Tra công chỉ cách nhau 1 sợi chỉ.
Hôm qua đọc tin nói anh giai kháng cáo tiếp vào ngày 23/7 tới.
Đầu tiên tuyên án 5 năm, nhưng kháng cáo nói anh không có làm gì cô gái đó cả, chỉ đăng ảnh chụp lén, clip, hối lộ...
=> Ok hạ xuống 2,5 năm.
Sau đó kháng cáo sơ thẩm, nói rằng anh chỉ gửi có 1 ảnh và 2 clip thôi, đâu có nhiều như mấy người kia?
=> Ok hạ xuống 1,6 năm.
Tiếp đến lại kháng cáo, sắp tới vào 23/7. Anh bảo, chỉ chụp có 1 ảnh, nhưng không rõ mặt nạn nhân hay bộ phận cơ thể gì, đâu tổn hại cô ấy? Còn chả biết cô ấy là ai! 2 clip kia là đi tải trên mạng xuống, anh không quay. Ủa chụp lén 1 ảnh đi tù 1,6 năm à?
Hơn nữa anh cũng đâu hối lộ? Định bảo là sẽ đưa tiền, nhưng cảnh sát không nhận, anh cũng không đưa. 1,6 năm cao quá....
Anh Hoon ạ, biết là nhà anh cơ to mà lại cơ ngầm, nhưng không làm 1 lần triệt để đi mà lầy thế này ai chơi nổi? :)
Jong Hun Oppa , your over-smiling its killing me
Cái hồi này rất thích nụ cười hiền của anh. Nhưng mà trong thâm tâm luôn biết anh là bad boy rồi :)
Chàng trai Choi Jong Hoon sinh ra trong nhung lụa, từ cấp 2 đã trốn học đi karaoke với gái. Thực ra anh có thể cứ sống như 1 lãng tử như vậy, sẽ chẳng ai biết và chẳng ai lên án anh. Nhưng chỉ vì một bữa cơm do quản lý mời, anh lại đồng ý vào nhóm nhạc idol dù chẳng hề thích showbiz.
Mang danh leader, nhưng mọi người chỉ biết đến HongKi. anh cũng chán nản, cũng mệt mỏi và ghen tị chứ. Thế nên anh mới dễ dàng nhìn thấy Seung Hyun đến vậy. Nhìn thấy cậu ấy cũng có tham vọng, hoài bão và tài năng hơn mình - nhưng lại bị lu mờ bởi các anh lớn trong nhóm. Thế nên anh mới đến làm bạn với anh ấy.
Giống như là, điều may mắn nhất khi làm người nổi tiếng là thu thập bạn bè vậy. Xấu xa hay lương thiện, miễn là xoa dịu được tâm hồn anh.
Còn nhóm nhạc, anh không dành cho nhóm, nhóm cũng không cần anh. Như thế anh đã chờ ngày disband hay rời đi từ rất lâu rồi. Mới thống khoái mà đi nhanh như vậy. Vỏn vẹn sau Seung Hyun 3 ngày.
Vẫn là câu nói cũ, nếu anh không làm người nổi tiếng thì tốt rồi, có xấu xa hơn nữa cũng chả ai biết mà đánh giá bỏ tù anh.
Nhưng nếu được lựa chọn lại, có lẽ anh vẫn lựa chọn vào showbiz. Chỉ vì bữa cơm rẻ tiền kia, chỉ vì thấy cậu bạn bằng tuổi nhà quê ngồi thui thủi trong cánh gà, cứ vậy mà gắn bó hơn 10 năm.
Còn nhớ năm 2018, fan phát hiện ra Ri đổi profile trên instagram, ghi 1 nùi nào là Seung Ri, Lee Seung Hyun, rồi solo tour, monkey museum... Sau đó fan HoonRi lại phát hiện Hoon cũng đổi profile từ bao giờ: cùng 1 nùi FTisland các kiểu...
Sau này scandal nổ ra, chẳng để ý nữa, chỉ nhìn vào 2 bức ảnh mới nhất của 2 người thông báo rời nhóm. Ri rời đi ngày 11/3, còn Hoon cũng đăng thông báo ngày 14/3.
Tới tận hôm nay, sau hơn 1 năm nhìn lại mới thấy: Ri đã xóa hết thông tin cũ, Hoon cũng vậy.
Chỉ giữ lại tên mình: Choi Jong Hoon #Funi.
Là biệt danh tiếng Nhật của cậu, do Seung Ri gọi mà fan mới biết.
Nếu người mình yêu thương không vui, sao phải đi chúc phúc cho người khác?
Nếu người tốt hoàn hảo kia không mang lại hạnh phúc cho anh, tôi chả ngại nguyền rủa họ hặp tai ương lớn nhất.
Nếu kẻ xấu xa dơ bẩn kia lại là chỗ dựa cho anh, dù chỉ một chút. Tôi sẵn sàng mỗi ngày cầu phúc cho hắn.
Để hắn lại có thể thay tôi giúp đỡ anh.
Nhân sinh quan cũng chỉ đơn giản thế mà thôi. Đời người cũng chả dài để mà bận tâm dăm ba chuyện đạo đức!
Nhớ tới từ năm 2013 anh đã sang Nhật ủng hộ Ri, 2014 đi dự concert Big Bang ở Thái và 2015 đi xem concert ở Manila. Chưa kể mấy lần đi xem concert ở Hàn nữa.
Và đương nhiên là lần Ri tổ chức solo.
Bad boy với gái nhưng Good boy với bạn :)
Good luck today/tomorrow, Seungri!! 🍀 I believe you, I trust you and I’m praying that justice will prevail. 🙏 The truth is more powerful. Victory always wins!! ✊
Keep safe, love you!! Fighting, Strong Panda!! 💪🐼
Cr on pic
Vẫn thấy rằng hồi này trông ưa nhìn hơn, ở nhà nghỉ dịch xong nhập ngũ cũng béo ú à =))) Thực sự nên giảm cân á!
Seungri on his Instagram Live 🎥
Thực ra trong mắt mình Seung Hyun là người nam tính nhất, trầm ổn nhất và trong kinh doanh sẽ là tâm cơ nhất =))
Nhưng vì anh ấy đã nói sẽ đảm nhận vị trí cute trong nhóm, em út đáng yêu nên luôn phải cố “gồng” để cute như vậy. Vừa gượng gạo vừa sượng sùng...
Thôi thì, ra khỏi nhóm cũng tốt!
Dù rằng anh chưa từng lựa chọn trở thành ca sỹ, nhưng vẫn thấy chạnh lòng khi chẳng ai nhớ đến leader là mình mà chỉ biết đến HongKi.
Dù rằng anh vốn chơi piano từ bé, nhưng một khi đã học ghita thì lại trở nên yêu thích và đam mê.
Dù rằng anh chẳng muốn gắn bó với một nhóm nhạc mà mình không mấy quan trọng, nhưng em biết, anh thực sự thích nhóm và thích âm nhạc lắm.
Giá mà concert lần đó, anh và Seung Hyun cùng đứng chung một sân khấu thì tốt nhỉ.
Ít nhất chúng ta còn có kỷ niệm mà nhớ lại...
180203 Seungri’s IG Story
“More stylish than the groom… Oh my! I feel strange”
Translated by: yginstagram
Vẫn luôn thấy anh là chú rể đẹp trai nhất!
Vốn dĩ tôi vẫn luôn rất thích nụ cười này, nhan sắc này
Nhưng mà giờ nhìn thấy lại có chút đau lòng...
12.5.2020 Jung Joon Young giảm từ 6 năm tù xuống 5 năm tù Choi Jong Hoon giảm từ 5 năm tù xuống 2,5 năm tù => Quả nhiên là bố mẹ các anh không làm các anh thất vọng =))) Thực ra, mình thấy 5 6 năm tù là xứng đáng cho tù tội của mấy cha này. Nhưng qua đây mới biết cơ cấu nhà Hoon cũng to phết? Đúng như bà chị ngày xưa chơi cùng xem nhân tướng học bảo bố Hoon giống người làm trong quân đội. Aigu thế mà hình như vẫn đang cố xin giảm án thêm?
“When flowers bloom, so does hope”
Chúc mừng sinh nhật Choi Jong Hoon: 7/3/1990 Mải viết fic HoonRi mà lại quên mất sinh nhật nam chính =)) Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Không bào chữa, không than trách, không tức giận. Nhưng đương nhiên là thất vọng nhiều. Vào tù rồi thì hãy cải tạo cho tốt và hối cải nhé. Chả mong gì anh sẽ quay lại showbiz - cái nơi mà anh vốn rất ghét đâu. Thế nên việc có thể nhìn thấy anh trong tương lai chắc chẳng còn nữa. Có lẽ, rồi dần dần tôi cũng quên anh thôi. Hôm nay lại còn là ngày Seung Hyun nhập ngũ nữa. Vốn đã từng mơ mộng mấy cái fanfic 2 người cùng nhau nhập ngũ, còn nghĩ anh sẽ bao bọc cậu ấy như vốn dĩ. Thế mà hiện thực lại cay đắng nhỉ? Cũng chả mong anh và Seung Hyun sẽ còn là bạn bè thân thiết. Nếu có, thì hi vọng tương lai tốt đẹp đến với cả 2. Còn nếu không thì cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nhưng, thời gian mà anh và Seung Hyun cùng trải qua, cám ơn anh nhiều. Sinh nhật an, Choi Jong Hoon.