Mong hoa sẽ mọc lên ở những nơi buồn bã nhất trong lòng người,
Mong nắng dịu dàng sẽ sưởi ấm suốt chặng đường người đi.
Có những thứ đẹp đẽ như film, một ánh mắt, một nụ cười, thời tiết, vạn vật…vẫn đang dịu dàng chữa lành chính Em.
No title available

Product Placement
$LAYYYTER

oozey mess
noise dept.
RMH

pixel skylines
Monterey Bay Aquarium
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

PR's Tumblrdome

★

JVL

Discoholic 🪩
Claire Keane

@theartofmadeline
No title available

if i look back, i am lost
Alisa U Zemlji Chuda

tannertan36

izzy's playlists!
seen from France
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Poland
seen from Malaysia
seen from France
seen from Iraq
seen from Austria
seen from United States
seen from Greece
seen from Germany
seen from United States

seen from Austria
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Netherlands
@ivresse8
Mong hoa sẽ mọc lên ở những nơi buồn bã nhất trong lòng người,
Mong nắng dịu dàng sẽ sưởi ấm suốt chặng đường người đi.
Có những thứ đẹp đẽ như film, một ánh mắt, một nụ cười, thời tiết, vạn vật…vẫn đang dịu dàng chữa lành chính Em.
Có những thứ tươi đẹp, như cũ như mới…
Nhưng không có mình trong đó!
Đang chữa lành cái giờ phải chữa thương 🙃
Chữa 1 lần 2 chân 🙃
Trên đời này có lẽ chỉ có duy nhất mỗi một Tang Diên hoặc Hà Tô Diệp mà thôi…
Thực ra có những lúc tôi không ngăn nổi việc bản thân thích một người dựa vào cảm giác. Thậm chí tôi sẽ thích một người chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ ngay lúc đó khuôn mặt của người tôi còn không nhìn rõ. Đối với tôi, có khi cảm giác quan trọng hơn những gì mà bên ngoài thể hiện.
Thích rồi sau đó từ từ tìm hiểu, chứng minh rằng cảm giác của mình không sai
Luôn đi tìm mình là ai và mình sống vì điều gì.
Tớ không tốt, không đẹp, không giỏi, cũng chẳng có gì. Tớ vẫn đang sống và đang cố gắng mỗi ngày…
Ngẫm đi ngẫm lại, thế nào là an nhàn, an tĩnh, an yên?
Khi mà bây giờ vô vị trong vô vàn thú vị!
Sóng xô đổ bờ cát…
Đều là của Em! 😌
Đi đi em…
Do dự
Trời tối mất!
Van Gogh details. x
Trước khi gặp được Hà Tô Diệp, Thẩm Tích Phàm nếu có thời gian vẫn sẽ tới tiệm hoa để mua hoa tặng bản thân
Sau khi gặp được Hà Tô Diệp. Thẩm Tích Phàm càng yêu dáng vẻ mà anh ôm hoa chạy về phía cô
"Sao lại bảo mua hoa là lãng phí. Hoa nở rồi tàn, nhưng trong khoảnh khắc đó ta đã có được nụ cười của nàng"
Vậy nên các cô gái, nếu chưa gặp được Hà Tô Diệp của đời mình thì phải biết yêu thương bản thân mình thật tốt nhé. Còn lại nếu thiếu ở đâu, người thương em sẽ đến bổ sung cho em vào một ngày không xa , em nhé ?
Ôm tương tư nụ cười của ai đó
Làm con tim ngô nghê như muốn khóc oà.