Waaaa, thì ra đây là gốc than phiền!!!!
Kể ra thì cũng thật tội nghiệp cái Tumblr này, mình chỉ nhớ tới nó khi gặp chuyện buồn phiền và mong được xả hận. Haiz, coi bộ càng ngày lại càng nghe nhiều tiếng thở dài hơn rồi. Hôm nay phỏng vấn công ty luật, và kết quả mình nghĩ thật là thảm hại. Vẫn cứ nghe theo linh tính là rớt chứ còn hy vọng được gì khác chứ. Biết công việc đơn giản, mình có khả năng, nhưng trình độ trả lời phỏng vấn thì quá tệ ty à. Càng chuẩn bị càng tự rơi vào lưới nhà, người ta có đòi hỏi gì cao siêu đâu, trả lời dai, dài rồi dại. Căng thẳng lại càng làm cho mọi chuyện tệ đi. Từ lúc nào mình bớt tự tin vào bản thân hẵn như vậy chứ. Haiz. Còn đang đợi kết quả pv của 2 công ty khác,ước chi ngày mai được cười ha. lolll. Nếu chỉ mới bắt đầu kiếm việc trong vòng 1 tuần mà đã nản thì quá dở, cơ mà đúng là áp lực thật, lâu rồi không căng thẳng đầu óc như vậy. Lần này nếu kéo dài không biết mình sẽ cứng hơn hay xìu đi nữa. Nếu là ty ngày xưa chắc giờ đã hùng hồn buộc tóc, thắc đai rồi cắm đầu đi rãi đơn khắp nơi rồi. Khó khăn quá, tài chính khó khăn, thời gian khó khăn, suy nghĩ khó khăn. Ngoài kia có lẽ ai cũng đang chật vật với cuộc sống của mình như vậy. Sống thiệt đâu có dễ. Trong phỏng vấn có hỏi m sẽ là ai trong vòng năm năm tới. haha. giờ còn chưa định hướng được thì lấy đâu ra đường đi hay kết quả cho 5 năm sau đó cơ chứ. Ây guuuuuuu















