mình cứ như kiểu người luỵ tình muộn vậy đó. chia tay mấy năm rồi, bỗng đến một ngày tình cảm trỗi dậy, muốn gặp em da diết. nhớ ngày chia tay, mình nói hay là thôi, block facebook nhau đi, đừng liên lạc nữa, cũng đừng làm bạn với nhau nữa. nói vậy rồi làm vậy, mình không còn để lại chút gì với em, không biết em có tìm mình không, không biết có làm e buồn nhiều không. rong chơi cho hoài những ngày tuổi trẻ, rồi một ngày mình nhớ đến em. nhớ ra mình còn có người yêu cũ, vậy là tìm em. nhanh chóng bỏ em ra khỏi block list, add lại em. cũng chẳng biết để làm gì, vậy mà em đồng ý. like qua like lại vài tấm hình, như thời còn flirt nhau. rồi mình bỏ lên đà lạt tìm em, gửi tin nhắn mà không thấy reply. em tàn nhẫn hơn mình nghĩ, đành bỏ về, rồi lại viết vài dòng trạng thái vu vơ. một ngày, bắt gặp em viết một vài thứ về mình, về tình cảm cũ, cảm thấy vui nhiều và nghĩ chắc em đã cho qua chuyện ngày xưa rồi. lại gửi tin nhắn cho em, và seen. em vô tình thiệt, không biết học từ ai :)) cũng đành im lặng, chắc bỏ lên đó tìm em thêm lần nữa. ngày xưa em yêu mình mà khổ nhiều.