Về sự bay nhảy
Mình nhận ra bản thân khá phức tạp. Mình thích sự tự do, bay nhảy, nhưng mình cũng không thích việc rời xa một thành phố mà mình yêu thích.
Mình thích bay nhảy, thích làm việc freelance, nhưng mình lại không chịu được cảm giác tự đặt áp lực lên chính bản thân mình và cảm giác nguồn thu nhập của mình không cố định.
Chắc vì vậy, gần 30 rồi mình vẫn mông lung như thế này.
Mình chứng kiến một cô bạn bằng tuổi mình, cùng cung với mình thực hiện được mong ước chuyển chỗ ở, như bạn ấy vẫn muốn làm từ trước đến nay.
Và tất cả những gì mình làm chỉ là ngưỡng mộ...
Wow
Giờ mình còn đang có em bé, mình nhận thấy, mình không thể phóng túng như trước được nữa.
Mình không thể bắt ép một sinh mệnh phải theo ý mình.
Mình cần một nơi chốn ổn định, nhưng bản thân mình ko quá yêu thích cái sự ổn định ấy.







