Dạo gần đây, mọi người xôn xao bàn tán về tình yêu lâu năm, người ta phân tranh đúng sai thuôc về ai, thời gian trôi qua, liệu thanh xuân của ai đáng quý hơn ai ?. Nhưng với riêng bản thân mình, đã gọi là tình yêu thì sẽ không có đúng sai, chung quy cuộc sống của mình do chính bản thân mình quyết định, chúng ta không thể đòi hỏi ai đó phải chịu trách nhiệm cho tuổi trẻ của mình, cho thanh xuân của mình chỉ vì chúng ta yêu họ và khao khát được cùng người mình yêu đi hết cuộc này này được. Mình tin, khi đã trải qua thời gian đủ lâu bên nhau, chia tay đối với cả hai là điều đau đớn hơn cả, sẽ có người khóc ít, cũng sẽ có nức nở không thôi, có người quên, cũng sẽ có người giữ kín trong lòng, chúng ta rồi cũng sẽ trở lại cuộc sống của riêng mình, sống tiếp cuộc đời của mình, nếu may mắn, chúng ta sẽ lại gặp gỡ và đồng hành cùng một người khác, nếu không may, ít nhất chúng ta cũng từng là của nhau, từng cười, từng khóc, đừng để những kỉ niệm xấu xí che lấp những ngày tháng đã từng thuộc về nhau. Suy cho cùng, tình yêu là thứ tình cảm không thể cân đo đong đếm được bằng ngày tháng, không phải ai bỏ ra nhiều hơn ai, tình yêu chính là cảm giác nhìn thấy nhau đã cảm thấy hạnh phúc, dù là không còn cùng nhau nữa.