Người cô đơn định nghĩa thế nào về cô đơn?
1. Là có những ngày, ngồi trong quán cà phê đông đúc. Mọi chỗ ngồi đều được lấp đầy, nhưng lòng người vẫn trống huơ trống hoác.
Nhưng đừng buồn vì:
Biết đâu trong góc của những quán cà phê đông đúc ấy, có một người đồng điệu với mình?
2. Là khi đi giữa phố xá tấp nập, nhưng chẳng có ai đi cùng tốc độ với mình, cũng chẳng có ai vì mình mà dừng lại hay rẽ hướng.
Nhưng đừng buồn vì:
Hạnh phúc chỉ đến với những ai kiên trì đi tìm nó. Ở đây không có người nào dừng lại vì bạn, nhưng đi thêm vài cái ngã tư nữa, rẽ trái, rẽ phải rồi dừng ở đèn đỏ, đã có người nguyện chờ bạn cả đời này, dù nắng cháy hay mưa dầm.
3. Là những ngày Sài Gòn vào mùa mưa, khắp mọi con đường đều ngập lụt nhưng đường vào trái tim mình thì vẫn khô héo.
Nhưng đừng buồn vì: Nắng mưa là chuyện của trời. Tình yêu là chuyện của người có duyên. Duyên phận đủ đầy thì người sẽ đến thôi.
Suy cho cùng, cô đơn cũng chỉ là một sự lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng có hai mặt của nó, phải không?










