Thanh xuân là yêu mà không hối hận Thanh xuân là chỉ nghĩ đến ngọt ngào không quan tâm đắng cay Thanh xuân là hôm nay khóc ngày mai mỉm cười (Ảnh st)
NASA

titsay
Today's Document

Andulka
Cookie Run:Kingdom Official!

bliss lane
Cosmic Funnies
No title available
KIROKAZE
EXPECTATIONS
art blog(derogatory)

oozey mess
YOU ARE THE REASON
noise dept.
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
cherry valley forever

izzy's playlists!
taylor price

#extradirty
🪼

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from France
seen from Russia

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Thailand
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Austria

seen from Germany

seen from United States
@ladangthuytrang90
Thanh xuân là yêu mà không hối hận Thanh xuân là chỉ nghĩ đến ngọt ngào không quan tâm đắng cay Thanh xuân là hôm nay khóc ngày mai mỉm cười (Ảnh st)
Birthday gift from my boss :)) So suprise haha Thanks Adam #suprise #mybirthdaygifts (tại PEARL PLAZA)
Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời Muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm Muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhoài Kéo tấm chăn ấm mình ôm nhau ngủ say... 25.2 #BH #beautifulmemories #happybirthdaymahboy #missolddays #mylovestory #myoldstory
#whatsonmybag #girlsbag
Nếu phải so sánh thì facebook giống như một căn chung cư cho thuê giữa lòng thành phố vậy. Bạn sẽ gặp rất nhiều người, cả lạ lẫn quen, xung quanh cũng rất ồn ào và náo nhiệt. Luôn có nhiều điều mới lạ, và con người ở đó, trông có vẻ rất vui, và rất giả.
Còn Tumblr? Tumblr giống như một ngôi nhà nhỏ ở giữa một khu rừng hay một triền đất rộng lớn vậy. Ở đó cuộc sống không xô bồ và ồn ào như facebook kia. Bạn cũng sẽ gặp rất nhiều người, giống bạn. Yên lặng, một mình. Và không vui lắm. Nhưng thật. Và họ cũng chẳng quan tâm gì đến bạn đâu, vì mỗi nỗi buồn của họ thôi đã khiến họ mệt lử rồi. Vậy nên buồn bao nhiêu, đau bao nhiêu, cứ vậy mà nói ra hết. Không sao cả. Không sao cả.
Nếu phải lựa chọn, mình thích một ngôi nhà hơn là một căn hộ. Nó thuộc riêng về mình, độc nhất, và bình yên. Mình sẽ không phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác, cũng không có những mệt mỏi mà mình không muốn có. Mình cần một nơi để có thể tháo chiếc mặt nạ mà mình đang mang, và Tumblr là nơi mà mình có thể làm điều đó.
Ở nhà mà, lúc nào mà chẳng tốt hơn.
| B l u e |
Lúc đó trong lòng chỉ tâm niệm một câu hỏi tại sao duy nhất: “Tại sao em không phải người anh muốn?”. Nếu đã không phải em, sao còn cho chúng ta một đoạn nhân duyên ngắn ngủi đầy oan nghiệt như vậy? Nếu không phải anh, sao còn để cho em yêu anh đến mù quáng thế này?
- Tử Đằng. © phusinhnhuocmong.tumblr
Hôm nay mình đã nói chuyện bình thường lại với anh, không chèo kéo, không quan tâm, không mong chờ, không do dự. Cảm giác chỉ như bạn bè thôi. Tim mình cũng không còn nặng nề nữa. Đây chắc là điều mình mong muốn, đúng không? Mình giỏi nhất là tự làm nguội lạnh trái tim mình mà. #myday #ảnhcủamộtchịnàođósavelauquaroi
Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy mình không còn quá hứng thú đến việc mở rộng thêm mối quan hệ của mình, không còn quá vội vàng trong việc xác định tương lai, lại càng không hề nghĩ tới việc cố sống cố chết gắn bó với một ai dù trời long đất lở nữa!
Quen thêm một người, dè dặt biết bao nhiêu. Thương thêm một người, khó nhọc biết bao nhiêu…
Đó là khi bạn nhận ra mọi quyết định trên đời đều phải trả giá. Và việc bạn nên làm là cân nhắc thật kỹ sao cho nếu có quyết định sai, thì thứ phải nhận về cũng không phải là một cái giá quá đắt.
— Du Phong
Có những ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi ngắm mưa, mà lòng không đổ lệ.
Bỏ trốn tất cả, mình trốn vào một quán café nào đó, gọi một ly trà nóng hổi, giữa những khuôn mặt xa lạ mà vẫn thấy ấm áp, mơ màng nhìn ra ngoài đường và ngắm những giọt mưa rơi, lòng an nhiên không nghĩ suy gì cả…
Có những ngày, chỉ thong thả ngồi ngắm mưa, chuyện gì có cần suy nghĩ chưa cũng chẳng cần phải giải đáp.
Trong lòng đã cô đơn, thì ở thành phố này hay thành phố khác cũng vậy! Đã không thể bên người mình yêu, thì ở bên ai cũng vô nghĩa vậy thôi!
— Thương một người đến đau lòng | Quỳnh Thy
"Anh ham chơi, đôi khi hay bước sai đường, vì vậy anh rất cần em, em nhớ nắm tay anh kéo anh về nhé. Em ơi, em đừng bao giờ buông tay anh nha Trang" Mọi thứ vẫn như vừa mới đây :) Mà người thì đã khác rồi :) #emơi #Memories #BH
Ngày em bước đến bên cạnh anh, bắt đầu mối quan hệcùng anh, vun đắp một sự cố gắng mới. Em luôn tự hỏi bản thân mình: "Em ra sức bảo vệ anh, bảo vệ mối tình này, cuối cùng anh sẽ là bến đỗ để em nương nhờ, hay chỉ là một người đi ngang tuổi trẻ của em giống như những người trước?" Và rồi cuối cùng khi em ngồi gõ gõ, viết viết những dòng chữ này, em chỉ có thể nhắc đến anh với 2 từ Người-cũ. Có xót xa hay là chưa? Em mang trong mình quá nhiều nổi sợ hãi của người trước để lại, để rồi khi đến với anh, em đã dùng toàn bộ phần đời còn lại của mình mà đối xử với anh thật dịu dàng, thật thật tâm, chỉ vì mong anh sẽ cảm thấy chân tình nơi em mà ở lại, mà đừng mang tổn thương đến cho em. Nhưng rồi chân tình nào có giữ lại được gì, ngoài nổi đau của người mới đi, chồng lên nổi khốn khổ của người cũ để lại. Em chới với, chênh vệnh, nghẹn ngào không thể khóc thêm được nữa. Đã có lúc muốn gào lên "Đến bao giờ em mới thôi chật vật vì tình yêu?" nhưng rồi cũng im lặng mà chấp nhận. Ngày yêu nhau, em luôn nói em rất sợ anh bỏ đi, rất sợ anh đến bên một người khác, vỗ về họ, yêu thương họ, che chở họ, em luôn luôn có nổi sợ ấy trong lòng mình. Và cho dù giờ đây không còn nhau nữa, em vẫn sợ. Sợ anh đến bên một người mới, kể với họ mọi thứ về em, về một người chẳng đủ sức níu giữ anh ở lại, để họ chê cười em thật vô dụng quá đi thôi. Sợ họ không đủ kiên tâm, không đủ bao dung để thứ tha cho những lỗi lầm anh mắc phải như em đã từng làm vậy. Sợ họ không xem anh là tất cả của cuộc đời này, sợ họ vụng về làm anh không vui. Sợ họ không biết thòi quen ăn uống thường ngày của anh, không thể làm những món anh thích, sợ anh bị đói, sợ anh ốm đi không ai chăm. Sợ họ không thể chờ đợi hay chạy khắp nơi tìm anh khi anh không về nhà những đêm trời muộn. Sợ họ vô tâm, dững dưng với những cuộc vui bên ngoài của anh, để anh sa ngã, bê tha. Em sợ đủ điều, sợ những điều mình đã làm không ai có thể tiếp tục làm thay em. Em lo lắng anh không hạnh phúc, nhưng cũng buồn nhiều khi anh hạnh phúc mà không có sự tồn tại của em. Đôi lúc nhìn lại chuyện tình mình, em vẫn có thể cười vui vẻ một lúc, vì em đã từng là nơi để anh tìm về những lúc mỏi mệt. Đã từng là nơi anh chia sẽ biết bao niềm vui. Đã từng là người anh ôm lấy dỗ dành, đã từng là người cùng anh đi qua bao con đường mưa nắng. Đã từng cùng anh đến mọi nơi, đã từng lẽo đẽo theo anh đến nơi làm việc, đã từng ngồi chờ anh hàng giờ chỉ vì muốn xem film cùng anh. Đã từng làm nhiều thứ cho anh, và anh cũng vậy. Dù là anh giờ đây đã quên đi em, quên sạch những thứ thuộc về em, không một chút lưu luyến thì em chỉ xin anh hãy vì em đã từng cầu mong anh sống tốt mà sống thật hạnh phúc vào. Hãy vui lên, chàng trai mà em đã từng dành cả thanh xuân để đối đãi. #WrittenMocNhi
Sau một vài mối tình, bạn học được những gì? 1.Kẻ thứ ba vĩnh viễn không thể xuất hiện, nếu như người đàn ông của bạn không cho phép. 2.Đừng tin vào lời đàn ông nói sau khi phản bội rằng anh khi ấy mất kiểm soát, anh bị lừa. Hãy nhớ, bộ phận sinh dục của đàn ông sẽ không hoạt động nếu anh ta không có hứng thú. 3.Nước mắt không khiến đàn ông yêu mình, chỉ khiến đàn ông thêm chán ghét mình. 4.Càng ghen tuông thì càng mệt mỏi, càng soi mói thì càng dễ chia tay. 5.Không tin rằng đàn ông bận rộn, bất kể một người bận rộng nào cũng có thời gian dành cho người mình yêu. Vì yêu sẽ tìm cách, không yêu sẽ tìm lý do. Đừng tin vào lý do “bận” quá nhiều. 6.Đàn ông có thể nói dối một lần vì sợ bạn buồn, có thể nói dối lần thứ hai vì sợ bạn nghĩ, nhưng nói dối đến lần thứ ba thì chính là vì bản thân anh ta, đừng tin tưởng. 7.Khi cãi nhau, nếu đối phương đã im lặng thì tuyệt đối đừng cố chấp nói tiếp, khi người ta im lặng, một là không còn gì để nói, hai là họ muốn tĩnh lặng để bản thân bình tĩnh. Nên dù là một trong hai, nếu bản thân vẫn cố chấp nói, chính là tự làm khổ mình. 8.Đừng gọi quá hai cuộc, đừng nhắn quá ba lần. Nếu họ muốn trả lời thì họ đã trả lời, nếu họ không muốn thì cho dù bạn có gọi hay không thì cũng chỉ gây thêm sự phiền phức. 9.Tuyệt đối đừng ghen với bạn bè hoặc bạn thân của người yêu, nếu họ yêu bạn họ tự biết rạch ròi, nếu họ không yêu bạn bạn có ghen tuông cũng chỉ là tự biến bản thân mình thành người nhỏ nhen, họ yêu bạn, họ tự biết làm yên lòng bạn. 10. Người yêu cũ của người yêu không phải nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi chính là người ở bên cạnh mình vẫn còn tình cảm với người cũ, ấy mới là quan trọng. 11.Đừng hỏi về quá khứ, nếu họ muốn kể họ đã kể, không đến lượt bạn hỏi. 12.Tình yêu chưa bao giờ là tất cả với đàn ông, giây phút phải đưa ra quyết định, đàn ông luôn lý trí hơn phụ nữ. 13.Phụ nữ quá ngu, đàn ông chán ghét. Phụ nữ quá khôn ngoan, đàn ông sẽ sợ hãi. Khôn có chừng và ngu đúng lúc, có những việc bản thân biết nhưng nhất định phải giả ngơ, có những việc bản thân không rõ, nhưng lại bắt buộc phải cho rằng mình tỏ tường, ấy mới là đúng. 14.Tuyệt đối đừng để điều gì thành thói quen, đừng quan tâm họ quá nhiều để rồi thành thói quen và trở thành điều hiển nhiên, đừng tha thứ quá nhiều để trở thành một khuôn khổ. Đàn ông phạm lỗi, đàn bà tha thứ, đàn ông quên nhanh, đàn bà nhớ lâu, mà người nhớ lâu thì người ấy khổ, ấy là quy luật. 15.Ban đầu yêu nhau, đừng tin câu đàn ông nói “Anh hạnh phúc khi có em ở bên” vì sau này có thể họ sẽ nói “Anh chúc em hạnh phúc”. 16.Với những người đàn ông trải đời, tuyệt đối đừng ngu ngốc tỏ ra bản thân đáng thương, đừng diễn kich trước mặt người đã biết trước kết quả, tuyệt đối đừng ngu ngốc. 17.Khi chia tay, đừng tin lời đàn ông nói rằng “cho đến khi mất em anh mới biết em quan trọng” bởi vì thực tế chính là họ biết bạn quan trọng, nhưng họ lại kiêu ngạo cho rằng họ sẽ vĩnh viễn không đánh mất bạn. 18.Rồi sẽ có ngày những cuộc điện thoại dần thưa thớt, những tin nhắn dần ít hơn, rồi sẽ có lúc thời gian gặp mặt cũng rút ngắn, rồi cũng có lúc, bản thân phải chấp nhận với việc, có mở đầu cũng có kết thúc, gặp gỡ rồi có lúc phải chia ly. 19.Vô tâm không phải bản tính mà là do có nhiều thứ khác cần để tâm. 20.Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người, hôm nay có thể khiến bạn mỉm cười, ngày mai cũng có thể khiến bạn bật khóc. 21.Hạnh phúc hay bất kể điều gì đều chỉ mang tính chất thời điểm. 22.Đàn ông hứa, nghe chứ không tin. 23.Đàn ông thời kỳ đầu tiên và thời kỳ sau đấy chính là hai người hoàn toàn khác nhau, vậy nên đừng bất ngờ.
Huyền Trang Bất Hối (via king-kong-barbie)
"Em là Sài Gòn của anh!" :) #saigonnightlife (tại Nguyen Hue Walking Street)
Bởi vì gặp anh ấy, nên mọi thứ đều đáng giá, kể cả là nỗi buồn anh ấy mang lại tôi đều trân trọng.
Trong biển người mà tôi gặp trong đời, có vô số người lướt qua, nhưng anh lại chọn dừng lại, ở bên cạnh tôi, quả là một điều may mắn.
Chỉ cần có anh ấy ở bên, mọi buồn đau tôi đều cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Càng yêu anh ấy, trái tim tôi lại càng nhỏ lại, nhỏ bé đến ích kỷ, chỉ chứa được một người, càng mong anh cũng chỉ có duy nhất tôi trong tâm trí.
Nếu như không phải anh ấy, là ai đều không quan trọng!
Liệu sẽ có bao nhiêu lần bạn gặp được một người khiến bản thân yêu đến chết đi sống lại, yêu đến bất chấp tất cả, yêu đến mức chỉ cần có anh ấy, mọi sự hi sinh đều xứng đáng?
Đến khi gặp được anh ấy, nhất định phải can đảm mà yêu, lấy hết dũng khí mà yêu bởi có lẽ đó sẽ là lần duy nhất bạn có trong đời.
— Decworm | Gallery
Em rồi sẽ ổn, sẽ quên đi giọng nói, quên đi mùi hương, quên đi cảm giác anh ôm em trong lòng, hôn em…nhưng đời này yêu một người, chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ quên được những cảm giác mà người đó đã từng mang lại. Còn bao nhiêu điều chưa nói, suốt đời này, có lẽ cũng chỉ đành để lại trong tim mà thôi… (Moctieungu | Viết cho một đoạn tình) #MaiAn
Em nhớ anh...nhưng là anh của ngày ấy, bây giờ đi đâu để tìm thấy đây?