Chết rồi! tớ bị quên nụ cười của cậu
Mình lại gặp nhau và rất mờ nhạt.
Tớ gồng mình lên để xem như không thấy cậu, để tỏ ra tự nhiên nhất, để thật tươi. Tớ cũng không biết tại sao tớ phải như vậy? - kiểu khùng ấy. Nó làm tớ quên mất nụ cười của cậu - cái mà tớ thường kiếm tìm như một thói quen.
Cậu: ngồi rất xa tớ, mang hộp gì đó, chắc là chưa ăn. Thấy cũng thương, mọi người có bảo cậu ăn đi nhưng cậu ngại, vì được phục vụ nhắc trước. Tại sao lại ngại nhỉ? khờ thật, ăn thì có sao đâu, ở trên lầu có phục vụ đâu mà sợ. khờ khờ! (Cũng muốn chiến đấu để cậu ăn, nhưng sợ bị chọc nên thôi - tớ hèn nhỉ) Chắc đói cũng khó chịu, hahaaa nhưng mà hay thật - kiểu lạnh lùng boy ấy - vẫn không ăn.
Biết vậy để đó, tớ vẫn nói chuyện, vẫn khùng khùng điên điên, vẫn cười và chọc mọi người cười. Ah mới cắt tóc nên có 1 lợi thế siêu hay, lấy tóc che mặt, để khỏi bắt gặp ánh mắt của cậu :)))) Thông minh thặc kk~! Cũng muốn hỏi cậu: xuống tóc oy nè, đẹp không? như tớ đã hỏi với bao thèn con trai khác, nhưng lại ngại nên thôi - hjc hèn thặc. Nhưng mà zậy cũng tốt, hỏi xong chắc nghe được thêm một câu chê lạnh lùng. :(
Mà tại lo lấy tóc che mặt - tránh ánh mắt cậu nên quên luôn nụ cười của cậu ahuhuu, mà hôm nay cậu có cười không nhỉ? Không biết là nụ cười còn đẹp không nhỉ? chắc là đẹp chứ - cậu mà :D. Mà cậu có nhìn tớ không nhỉ? cậu có biết là tớ mới cắt tóc không? Tóc mới đẹp không? Aaaa….bực bội
Mà mấy bạn kì quá, sao cứ chọc người ta hoài, làm toai phải ở cái trạng thái tào lao này. Không muốn bị chọc đâu, muốn đc nói chiện bình thường, muốn được nhìn nụ cười ấy, ai hiểu cho lòng toai,….ahuhuu
Nếu mà không nhìn thấy cậu cười nữa, tớ sẽ quên nụ cười cậu mất, tớ hay quên mà. Tớ không muốn vậy đâu :( nên tranh thủ mà cười trước mặt tớ đi nhé, không tớ quên đấy! Không đùa đâu, không đùa thật đó, lo mà cười đi, biết không!?
Chúc nụ cười của tớ ngủ thật ngon, rồi lại cười thật tươi nhé!