I hate YOU. NTAN
we're not kids anymore.
art blog(derogatory)
TVSTRANGERTHINGS
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

祝日 / Permanent Vacation
Xuebing Du

No title available

oozey mess
Claire Keane
No title available
cherry valley forever

shark vs the universe
taylor price
Alisa U Zemlji Chuda

roma★
No title available
trying on a metaphor
One Nice Bug Per Day
Sade Olutola
todays bird

seen from Türkiye
seen from United States
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from Switzerland
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States

seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Singapore
@lewisquang
I hate YOU. NTAN
Siêu phẩm thính từ anh nhà thơ Việt Anh Trần. https://www.instagram.com/p/CAN36vVn2Za/?igshid=4579ehadwphx
Q ơi , dự định mua nhà của e đến đâu rồi để chị tư vấn. 300tr của e bên chị hỗ trợ mua được Studio 1 tỷ 1 đấy
Thực ra e muốn dành tiền đầu tư mong số vốn nhân lên cuối cùng mất hết rồi c ạ. E có còn gì nữa đâu.
Tội thế. Mất hết luôn à. Hôm hỏi chị sao không nạp được tiền vào sàn từ thẻ . Chị tưởng sàn đó e nắm giữ tài sản. Trạng thái mà âm thì đợi hồi về rồi bán chứ.
Không chị ạ, chỉ là nắm giữ vị thế thôi. Giá đi ngược là cháy tài khoản.
E buồn quá trầm cảm luôn rồi.
Chị hiểu rồi, mất thì làm lại e ạ, đừng buồn ra zalo đi rồi nch
( chị hỏi em vào lúc đúng này thì chỉ làm con tim e thêm đau nhói )
(Tiền mất tình tan đầu óc trở nên thật là trống rỗng…..)
21h -15/3/2022
Người yêu mình và người mình yêu, tôi không chọn ai cả. Tôi chọn người thương mình.
Người yêu của bạn tôi bị té xe, khá nặng. Bạn tôi hết giờ làm là đến chăm, đút từng muỗng cháo, lau rửa vệ sinh sạch sẽ hằng ngày. Ở lại cùng cho đến giờ đi làm, hết giờ làm lại tất tả đến bệnh viện. Phòng bệnh ai cũng khen: "Vợ thằng đó chu đáo quá!". Bạn chỉ cười.
Hai năm sau, bạn tôi chia tay. Tôi cũng không hỏi vì sao, sâu đậm đến thế mà lại không tiếp tục đi tiếp. Bởi khi hết yêu là vô vàn lý do, đúng sai tôi nghĩ cũng không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ hỏi, ngày anh ấy té xe, em bỏ qua hết mọi lời xì xầm của người thân em để chăm ảnh đến gần nửa năm.
Bạn trả lời nhẹ tênh: "Vì em thương ảnh".
Mình hỏi thêm: vậy bây giờ em còn thương ảnh không? Bạn im lặng. Tôi hiểu.
Có rất nhiều người, hết yêu nhưng không có nghĩa là hết thương. Họ vẫn âm thầm theo dõi, họ vui khi người đó hạnh phúc, họ buồn khi người đó gặp phải phiền muộn, họ cất tất cả sau ánh mắt giấu đi.
Người yêu tôi hay hỏi: Anh có thương em không?. Có!. "Thương là thương như thế nào?". Cô ấy hỏi vặn tiếp. Bực mình tôi hét to: "Không thương, hỏi hoài, xê anh ra 🥰 ".
-ThíchATèo
Say với em
Rượu đây anh rót nữa đi Ta cùng trút sạch những gì bi ai Một ly quên nỗi đắng cay Hai ly bỏ lại tàn phai tuổi buồn Ba ly mi mắt lệ tuôn Bốn ly ta sẽ dại cuồng cùng nhau Ôm em thật chặt đi nào! Như con sóng dữ tan vào đại dương Hỡi người em mến em thương Liệu anh muốn ngủ chung giường đêm nay?
Mong những ai đọc được bài này, sẽ gặp được 1 người nguyện ý nói 20 câu ngọt ngào này với bạn!
1. Xin chào, có thể cho tôi mượn cả đời người để cùng hàn thuyên không ?
2. Nhờ người xuất hiện, mà tôi vui vẻ suốt mấy năm dài.
3. Lần đầu tiên nhìn thấy người, tôi biết lòng mình nở hoa.
4. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng.
5. Trước khi gặp người, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Sau khi gặp người, tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với người khác.
6. Bạch trà Thanh Huân chẳng chuyện riêng. Tôi đợi gió, cũng đợi người.
7. Ngày ấy gặp được người, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chia xa.
8. Người là cơn gió vô tình lướt ngang tim tôi, mà khiến lòng này mấy bận cô đơn vì sơn hồng.
9. Vì để gặp được người mà tôi đã dành hết may mắn của đời này đánh đổi.
10. Gặp được người giống như đột nhiên có thêm lớp áo giáp, cũng đột nhiên có thêm một điểm yếu.
11. Người chẳng cần phân biệt Đông Nam là đâu, chỉ cần biết hướng có tôi là đủ.
12. Không thể nói được lý do vì sao yêu người, nhưng người chính là lý do khiến tôi không thể yêu được ai khác.
13. Đơn giản không phải là ít, mà là không có dư thừa. Đủ không phải là nhiều, mà là đúng lúc người ở đây.
14. Nghe được một chuyện gì đó, rõ ràng là không liên quan đến nhau, nhưng đột nhiên lại vặn vẹo suy nghĩ đến người.
15. Chuyện tốt nhất mà tôi có thể làm cho người chính là khiến người biết được, dù thế giới có tệ hại thế nào, người vẫn được yêu thương.
16. Cỏ đang kết rễ, gió lùa lá. Chúng ta đứng đây không nói lời nào cũng thật tốt đẹp biết bao.
17. Tôi không tiếc nuối vì không thể gặp người vào thời điểm tốt nhất, bởi vì chỉ khi gặp được người, thời gian tươi đẹp nhất mới bắt đầu.
18. Viết hết thiên sơn lạc bút là người, ngắm hết sao trời đẹp nhất là người, đọc hết lời hay ý đẹp được lưu giữ là người, núi cao biển rộng thuộc về người, thiết mã là người, băng hà cũng là người.
19. Thuở bé nghe bảo rằng núi băng không thể tan, nhưng ai biết được núi băng kia cũng có ngày muốn được hóa thành cây kem tan chảy trong tay người.
20. Sơn hữu mộc hề, khanh hữu ý,
21. Sao trời canh ba sáng tựa quân.
Nguồn: Weibo
Dịch: Thanh Vân
Fb: Tớ là Mây - 我是云
Những Câu Chuyện Nhân Quả Ứng Dụng - Tiền Báo Ứng- Quả Báo Nhãn Tiền
“Being a kitten is pretty exhausting..”
(via)
Khoa học được tìm thấy bằng chứng chỉ tồn tại của Sáng Thế - Tinh Hoa TV
“Tình yêu thế nào, mới có thể chịu được thách thức của thời gian. Rất nhiều người yêu nhau, cãi nhau rồi chia tay; có những người yêu thật bình dị, cũng chia tay. Thật ra người có thể bên bạn đến già, là người không có quá nhiều điều bất ngờ. Từ tình yêu nồng cháy đến tình thân, từ cảm động đến biết ơn, từ khi còn lãng mạng đến lúc kề vai sát cánh bên nhau, càng ngày càng không muốn rời khỏi bạn, đó mới chính là tình yêu đích thực.”
@Weibo|Thố Lạt dịch
Điều Gì Chờ Bạn 2 Tuần Đầu Tháng 4 || Hoa trà
“ Thời vận không thông, mưu cầu vô ích ”
Mong năm nay sẽ đổi vận, làm tý rút quẻ may mắn đầu năm hi
Thật sự bất ngờ không thể tin nổi vì nó quá đúng với hiện tại
Đêm qua nằm mơ có 1 thằng nhóc cứ dùng cung bắn mình. Mình tức quá mới chạy đến tẩn cho nó 1 trận, đến khi nó nói lần sau không dám thế nữa mới thôi. Lúc gần đi, mình hỏi nó tên gì, nó bảo tên là Cupid. Thế là từ đó trở đi chàng trai không bao h thấy được thần Cupid bắn nữa :( . Tưkk á😌
Nếu như nói thứ gì mạnh hơn ký ức, chắc chắn là thời gian. Rồi mọi thứ sẽ qua đi mờ dần , mờ dần và đi vào dĩ vãng. Rồi sẽ lại đến một ngày khi tôi già đi, ngồi trên một ngọn đồi, uống một tách trà nghe tiếng nói nội tâm, ngẫm lại thời gian, những người đã bước qua cuộc đời liệu còn nhớ mặt, những khó khăn, hạnh phúc rồi cười nhẹ một cái. Ồ chắc chắn thời điểm đó mọi thứ tồi tệ tuổi trẻ cũng chỉ như một cơn gió thoảng. Và cảm ơn mọi thứ đã đến với mình, trân trọng thời gian và trân trọng những gì đang có!!