PHÂN TÍCH CÁC MV THE STORY OF LIGHT CỦA SHINee (Good Evening, I Want You, Our Page)
Link gốc: https://www.reddit.com/r/kpopthoughts/comments/loo06e/shinees_the_story_of_light_mv_analysis_good/
Đôi lời translator: Lẽ ra bài viết này phải lên từ ngày 25/5, nhưng mình quá bận để lưu tâm đến nó và chỉ kịp dịch một chiếc theory của Good Evening mừng ngày kỉ niệm. Nhưng chuỗi album The Story of Light kéo dài tới tháng 9/2018, nên ít nhất mình có khoảng 3 tháng dông dài để dịch. The Story of Light là album mình cho rằng chứa đựng nhiều cảm xúc nhất của SHINee và là album khiến mình phải khóc nhiều nhất, vì thế mình phải chuẩn bị sẵn một chút tinh thần trước khi ngồi dịch, kẻo đang type lại khóc lóc tỉ tê cũng mệt lắm. Mong các bạn enjoy!
Tất cả các trích dẫn truyện Hoàng Tử Bé thuộc bản dịch của Nguyễn Tấn Đại. Các lyrics thuộc bản dịch của SHINee Shining Team.
Các link mà tác giả chèn vào, mình vẫn sẽ để nguyên. Đây là các link pdf của truyện Hoàng Tử Bé bản Eng và các link ảnh Imgur (có lẽ vì Reddit không cho chèn ảnh chăng). Những đoạn nào mình cảm thấy nên đăng ảnh cho dễ hình dung thì mình vẫn chèn ảnh, tất nhiên rồi.
Chưa có sự cho phép của OP, đừng mang khỏi đây nhé.
Xin chào! Tôi đã có theory về các MV này trong ghi chú của điện thoại từ khoảng 2018 và tôi nghĩ tôi nên đăng nó lên đây vì đợt SHINee sắp comeback rồi! Tôi không thực sự là Shawol vì SHINee đang ở ẩn vào thời điểm tôi đu Kpop nhưng tôi nhớ rằng đã cực kì bị ám ảnh với series The Story of Light. Sau khi tôi biết được rằng có một câu chuyện được truyền cảm hứng bởi cuốn sách Hoàng Tử Bé, tôi đã đọc nó lần đầu tiên. Quyển sách khá là ngắn cho những ai chưa từng đọc nó -> pdf (Mình chưa đọc Hoàng Tử Bé, nhưng đang lên kế hoạch đọc và sẽ đối chiếu với theory này sau). Nó thật sự hay và lý do vì sao bài viết này rất dài là bởi tôi muốn bổ sung nhiều trích dẫn để giải thích thêm. Dù sao, bài viết này chỉ đơn giản là việc chỉ ra một vài điểm tương đồng tôi thấy được giữa The Story of Light của SHINee và Hoàng Tử Bé. Ngoài ra, tôi cũng không phải là người giỏi văn nên xin lỗi nếu bài viết này có hơi lủng củng và khó theo dõi!
Đầu tiên, SHINee đã có một cuộc phỏng vấn khi họ giải thích một chút về từng phần của series:
Tên của bộ ba album, The Story of Light, đã nói lên tất cả; trong một buổi họp báo ở Seoul đầu tháng này, nhóm đã hé lộ rằng “Good Evening” cho thấy cách công chúng nhìn vào SHINee, trong khi “I Want You” giống như cách họ nhìn nhận chính bản thân mình, và “Our Page” được cho là phản ảnh một cái nhìn khác về nhóm.
Phần 1 – Cách mà công chúng nhìn vào SHINee
Biểu tượng của phần này là hình tam giác và nó có thể thấy trong bìa album cũng như một số ảnh teaser.
Trên bìa album, nó giống như một con cáo đang leo lên một vách núi gợi cho tôi đến phần này của Hoàng Tử Bé khi cậu ấy cảm thấy cô đơn sau khi leo lên đỉnh.
Hoàng tử bé trèo lên một ngọn núi cao…
“Trên một đỉnh núi cao như thế này, – câu nghĩ bụng, – mình sẽ có thể thấy khắp hành tinh và tất cả mọi người…” Nhưng cậu không thấy gì ngoài những cột đá lởm chởm gai góc.
…”Xin hãy làm bạn với tôi, tôi chỉ có một mình,” – cậu nói.
“Tôi chỉ có một mình… Tôi chỉ có một mình… Tôi chỉ có một mình…” – Tiếng vang vọng lại.
Trong các bức ảnh teaser, nó giống như một tam giác Penrose (tam giác bất khả thi, chỉ có trong tranh vẽ, một tam giác trừu tượng, không thể có thật). Tôi nghĩ cả hai điều này đều ám chỉ đến lối sống của người nổi tiếng. Ngọn núi tham chiếu đến việc những người nổi tiếng có rất nhiều danh vọng nhưng cũng có thể cảm thấy rất cô đơn. Tam giác Penrose là một ảo ảnh quang học có thể hiểu như những đường vẽ 2 chiều mà không phải một vật thể 3 chiều (như mình đã nói ở trên, tam giác Penrose chỉ có thể được vẽ mà không thể được đúc thành khối). Giống như cuộc đời một người nổi tiếng, lúc đầu có thể hợp lý nhưng vô lý và đầy sự mâu thuẫn nếu bạn nhìn rõ hơn.
Như trong MV Good Evening, có rất nhiều cảnh khi các thành viên ở trong một không gian khép kín và cảm thấy như có khán giả nhìn vào họ. Có một sàn nhà khi họ bị bao quanh bởi camera, TV, một nhà kính với những bức tường nhìn xuyên thấu qua giường và nhạc, và một khu rừng bên ngoài. Một trong những vũ đạo đáng nhớ nhất là khi họ đang đứng trên ghế và cơ thể họ cúi dần xuống giống như đang bị chìm vậy. Những chi tiết này có lẽ biểu hiện cho cái giá của việc làm người nổi tiếng với sự giám sát không rời và thiếu sự riêng tư.
Tuy nhiên, khi xem video, có vẻ có một khoảnh khắc vào thời điểm thứ hai Onew gặp lại con cáo ở bìa rừng phía ngoài nhà kính. Con cáo là một biểu tượng đẹp đẽ trong Hoàng Tử Bé phản ánh về tình bạn. Trong truyện, hoàng tử cũng gặp một con cáo đã yêu cầu cậu ấy cảm hoá mình. Con cáo dạy hoàng tử thời gian cùng với bạn bè thì đáng trân quý đến thế nào và có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời một con người. Điều khiến cho một người đáng quý với bạn chính là việc bạn có một mối quan hệ với người ấy. Trong MV, mưa sau đó bắt đầu rơi xuống trong nhà kính biểu thị sự tươi mới, trẻ lại. Con cáo biểu thị về tình bạn, sự tươi mới và giải thoát họ khỏi những tình cảnh không hay.
“Cuộc sống của mình thật đơn điệu. Mình săn gà, con người săn mình. Mọi con gà đều giống nhau, mọi con người đều giống nhau. Cho nên mình hơi chán. Bởi vậy, nếu bạn cảm hoá mình, đời mình coi như đã được chiếu sáng. Mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất. Còn bước chân của bạn sẽ gọi mình ra khỏi hang, như là tiếng nhạc. Và nhìn xem! Bạn thấy không, cánh đồng lúa mì đằng kia? Mình không ăn bánh mì. Lúa mì chả có ích gì cho mình. Những đồng lúa mình chẳng gợi nhớ gì cho mình cả. Mà như vậy thì buồn quá! Nhưng bạn có mái tóc vàng óng. Lúa mì vàng óng ả sẽ làm mình nhớ đến bạn. Và mình sẽ thấy thích tiếng gió trên đồng lúa mì…”
Con cáo ngừng lời và nhìn hoàng tử bé chăm chú. Nó nói:
“Bạn làm ơn… cảm hoá mình đi!”
“Mình muốn lắm,” – hoàng tử bé trả lời – “nhưng mình không có thời gian. Mình còn phải đi kiếm bạn bè và tìm hiểu nhiều thứ.”
“Người ta chỉ hiểu những gì họ đã cảm hoá. Con người chẳng còn thời gian để hiểu bất cứ chuyện gì. Họ mua mọi thứ được làm sẵn ở các cửa hàng. Mà có mấy người bán hàng bè bạn đâu, cho nên con người chẳng còn bạn bè. Nếu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá mình đi!”
“Vĩnh biệt,” – con cáo nói. – “Đây là bí mật của mình. Rất đơn giản: người ta chỉ thấy rõ với trái tim. Điều gì cốt lõi thì vô hình với đôi mắt.”
“Điều gì cốt lõi thì vô hình với đôi mắt,” – hoàng tử bé lặp lại, để cho nhớ.
“Chính thời gian mất đi cho bông hồng của bạn đã biến nó trở nên trở thành quan trọng.”
Một cảnh đáng nhớ khác là khi họ bị bọc trong tấm plastic và sơn màu xanh chảy lên cơ thể họ hé lộ một cảnh TV khác, có lẽ cho thấy cách mà công chúng vẽ lên một hình ảnh về SHINee. Tấm plastic có lẽ cũng cho thấy một mức độ của sự giả dối hoặc bộ lọc đằng sau hình ảnh trước công chúng của họ. Tuy nhiên, ở cuối, màu sơn hé lộ hình ảnh của một khu rừng. Đây chính là khu rừng ở rìa cảnh họ đang nhảy và nhà kính và là nơi họ có vẻ đang cố gắng trốn chạy tới ở cuối MV. Tôi nghĩ khu rừng ở đây biểu thị cách mà họ tìm thấy sự tự do từ lối sống đó. Và hơn hết, tôi nghĩ MV Good Evening kể về những gian lao của cuộc sống nổi tiếng và một khát vọng tự do.
T/N: Những ý này khá tương đồng với theory Good Evening mình từng dịch và up lên trên này vào ngày 28/5. Bạn có thể xem lại nó tại đây
Phần 2 – Cách SHINee nhìn nhận bản thân mình
Biểu tượng của phần 2 là hình tròn. Nó ở trên bìa album như một mặt trăng và lời bài hát của “Good Evening” cũng đề cập đến màn đêm buông xuống và ánh trăng ló dạng.
Tựa như mưa bên ngoài cửa sổ kia
Vốn trong suốt, đọng lại nơi đây toả sáng rực rỡ
Tất cả những câu chuyện về em khiến hơi thở của tôi loạn nhịp
Tôi sẽ bước một bước đến gần hơn nữa
Cả thế giới này, tất cả đều thay đổi theo em
Tôi muốn biết tất cả, mọi thời khắc của em
Trước cả ánh trăng kia
Tôi có thể cảm nhận cả hai ta đang nhìn lẫn nhau qua cánh cửa này
Để xem đôi mắt, sống mũi, đôi môi, gò má của người
So với trời cao trên kia
Dù phải lượn vòng đi xa nơi đây
Thì lòng tôi vẫn bay bổng trên khóm mây
Cùng ánh trăng huy hoàng rực rỡ giữa đêm đen
Tôi nghĩ ánh trăng biểu hiện một khoảnh khắc khi các thành viên đang ở bên nhau và được kết nối bất chấp sự tối tăm của màn đêm.
Vòng tròn cũng biểu thị một cái giếng. Trong teaser “I Want You”, các thành viên SHINee đã đến trước một khu rừng và nhìn vào trong chiếc giếng. Trong Hoàng Tử Bé, giếng và nước là những biểu tượng cho sự quan trọng của những sự kiện trong cuộc sống. Đây là điều làm cho cuộc sống trở nên đáng với những khó khăn của nó.
“Điều làm cho sa mạc trở nên đẹp,” – hoàng tử bé nói, – “đó là do nó che giấu một cái giếng ở đâu đó…”
Tôi đưa gàu nước lên môi cậu. Cậu uống, đôi mắt nhắm nghiền. Thật êm đềm như một nghi lễ! Thứ nước này là gì đó khác hẳn một thức uống. Nó đã được tạo ra từ những bước chân dưới bầu trời sao, từ tiếng hát của chiếc ròng rọc, từ sự gắng sức của đôi tay tôi. Nó thật tốt như trái tim, như một món quà.
Nếu The Story of Light EP.2 được cho là biểu thị cách mà SHINee nhìn nhận lại bản thân mình, thì phần này của series là về việc họ thăm lại những miền ký ức đẹp mà họ đã chia sẻ cùng nhau và những ký ức đó đã đáng giá với họ như thế nào.
MV “I Want You” bắt đầu với một ánh nhìn của con cáo dường như đang chạy dần vào trong khu rừng, phản ánh một nơi tự do trong MV Good Evening. MV nhẹ nhàng hơn vói các cảnh họ chụp ảnh, chơi bóng rổ, hoặc chỉ tận hưởng niềm vui. Có rất nhiều hình cắt của họ đang bay và dường như họ sắp chìm trong những khoảnh khắc ấy khi rơi vào vòng xoáy màu đen và trắng. MV cũng có vẻ như đang diễn ra trong một giấc mơ khi Onew rớt xuống giường trước khi nảy lên ở cuối MV (T/N: thực ra người rớt xuống giường là Taemin : ). Vậy, MV này phản chiếu những miền ký ức họ đã ở cùng với nhau mặc cho sự gian nan họ đã phải trải qua và họ đã khao khát được quay lại những ký ức đó như thế nào.
Những kí ức vung đầy trong chén dâng trào theo màn đêm trôi hờ hững
Oh na na na
Ranh giới dần mờ đi để ký ức về lại bên tôi
Bởi tôi…
Tôi muốn người
Trái tim được đẩy đến bên tôi ngày một ăn sâu
Như cơn sóng nuốt chửng lấy tôi
Tôi không thể để người đi được
Nếu nhắm mắt một lần nữa, tôi sẽ lại được ở bên người
Phần 3 – Tương lai của SHINee
Biểu tượng của phần này là hình vuông hoặc một cái hộp. Trong Hoàng Tử bé, chàng hoàng tử đã bảo người dẫn chuyện vẽ một con cừu cho cậu ấy. Sau nhiều lần từ chối, người dẫn chuyện thay vào đó lại vẽ một chiếc hộp. Ông ấy đã giải thích rằng con cừu thực chất đang ở trong chiếc hộp và đương nhiên, bạn cần phải có trí tưởng tượng mới có thể nhìn thấy nó. Rất nhiều lần hoàng tử nhỏ cảm thấy sự tâm linh vì thường thường, những thứ trừu tượng như tình bạn thì cũng quan trọng và thực tế như những thứ hữu hình.
Rất nhiều người nhận ra rằng “Our Page” là một lời tưởng niệm tới Jonghyun với lyrics như nhắc đến về một người bạn đã mất:
Những lời tuyệt đẹp mà người để lại
Hoá thành câu thơ, hoá thành bài hát
Giọng hát ta bay đi, đến nơi Người hiện diện
Nơi chúng ta biết sẽ đến được bên Người
Néu những vì sao biến mất, liệu rỗi chúng sẽ bị lãng quên?
Tôi ôm lấy hình bóng quý giá của Người trong vòng tay mình.
Ở cuối tiểu thuyết, chàng hoàng tử nhỏ biến mất trong một ánh sáng màu vàng giữa sa mạc và người dẫn chuyện không thể tìm thấy thi thể cậu ấy. Người ta cho rằng Hoàng Tử Bé đã chết sau khi một con rắt độc ác cắn cậu ấy. Tuy nhiên, người dẫn chuyện chọn việc tin rằng hoàng tử thay vào đó đã trở về ngôi sao của cậu ấy và sau đó tưởng tượng liệu khi trở về sẽ phát hiện ra con cừu đã ăn bông hồng xinh đẹp của hoàng tử. Và, có một dấu hiệu rằng hoàng tử sống trong tâm tưởng của người dẫn chuyện qua lựa chọn của ông ấy.
Giống như vậy, người bạn được nhắc đến trong lyrics của “Our Page” sẽ mãi mãi sống trong trái tim và tâm trí của người hát.
Ta sẽ nói rằng ta nhớ Người
Nhưng đêm nay nó sẽ chẳng thể nào lấp đầy trái tim trống rỗng của ta
Chúng ta đang nhìn vào nhau, chúng ta vẫn như vậy
Chúng ta vẫn là những chàng trai mộng mơ thưở nào
Với các thành viên SHINee, hình vuông có thể biểu thị một cuốn sách về cuộc sống và sự nghiệp của SHINee, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành và vẫn còn vô số trang sách để viết tiếp. Bất cứ thứ gì có thể ở trong chiếc hộp mà phản chiếu tương lai của họ.
Trong MV “Our Page”, mỗi thành viên có vẻ như đã trở lại cuộc sống thường nhật: Minho chuẩn bị cho một photoshoot, Onew sản xuất âm nhạc, Taemin tập thể dục, và Key một mình ở trong căn phòng chơi game. Những căn phòng có vẻ trống rỗng và lạnh lẽo; Onew dừng lại trước tủ lạnh để uống chút nước. Cũng có một số cảnh mà họ đi trên các con đường như thể họ chọn việc tiếp tục đi và hoàn thành câu chuyện giống như đã tuyên thệ trong lời bài hát.
Trang tiểu thuyết không có kết thúc này
Hãy cùng nhau lấp đầy nó cho đến tận cùng nhé
Ngoài ra, mỗi cảnh trong MV thì khá là mờ ảo. Tuy nhiên, ở cảnh cuối cùng, họ đang hát cùng với nhau trên một sân khấu dưới hàng ngàn ánh sáng. Tất cả những ánh sáng trong background giống như một vũ trụ với các ngôi sao xung quanh họ.
Trước khi hoàng tử nhỏ biến mất, cậu ấy nói với người dẫn chuyện:
“Chú sẽ ngắm sao ban đêm. Chỗ cháu quá nhỏ nên cháu không thể chỉ cho chú thấy nó ở đâu. Như vậy thì tốt hơn. Ngôi sao của cháu đối với chú sẽ là một ngôi sao trong cả chòm sao. Cho nên chú sẽ thích ngắm chúng, tất cả những ngôi sao đó… Tất cả chúng sẽ là bạn của chú. Rồi cháu sẽ tặng chú một món quà…”
… “Khi chú nhìn lên bầu trời, giữa đêm khuya, vì có cháu sống trên một ngôi sao nào đó, vì có cháu cười trên một ngôi sao nào đó, cho nên với chú tất cả các ngôi sao đều cười. Riêng chú, chú sẽ có những ngôi sao biết cười.”
Vậy nên, tôi nghĩ cảnh này tham chiếu tới đoạn về ngôi sao và ảnh hưởng mà một người có thể có trong cuộc đời bạn dù cho họ không ở bên bạn nữa. Với người dẫn chuyện, những ngôi sao đã có một ý nghĩa mới nhờ cậu hoàng tử nhỏ.
Tóm lại, tôi rất thích cách kể chuyện của series này lấy cảm hứng từ Hoàng Tử Bé từ các cảnh trong MV tới bìa album và lyrics. Nếu bạn đã đọc toàn bộ bài viết, cảm ơn rất nhiều! Bài viết này thực sự mất rất nhiều thời gian để viết ra và định hình nhưng tôi hi vọng ai đó sẽ thấy nó thú vị.
T/N: Còn một bài nữa về Countless mà mình sẽ lên sau! Giờ mình đi khóc đây, đừng ai cản mình T.T