ĐỪNG ĐỂ NƯỚC ĐẾN CHÂN MỚI NHẢY - JOCELYN K. GLEI
Công thức sáng tạo hay công thức để thành công âu cho cùng cũng là một. Xoay đi xoay lại cũng vẫn quay về 1 vòng tròn 🌑
Con người chúng mình không hẳn là mãi không thấm được những điều ấy, chỉ đơn giản là vì lười. Lười thôi.
Mình chợt nghĩ người ta tìm kiếm đến những quyển sách self-help chẳng phải vì không biết những điều đó, họ chính là cần cảm hứng động lực để thôi thúc họ làm đi nhưng quên mất động lực bền vững nhất là xuất phát từ tâm thức ở mình. Chắc thế mà những kệ sách self-help vẫn mãi bán chạy khi con người mãi không chịu quay về với bản thể của chính mình.
Trích lại câu trong Ngũ Luân Thư: “Không có nghề cao quý, chỉ có con người cao quý. Không có kiếm pháp vô địch, chỉ có con người vô địch.”
Không có bí kíp thần sầu gì đâu, đừng hỏi nữa!










