“Đời cần những anh hùng mưu chuyện lớn
Thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thư
Cứ yên vui
Khôn dại để từ từ.”
- Thơ Nguyễn Thiên Ngân
Three Goblin Art
AnasAbdin
Not today Justin
ojovivo
KIROKAZE
hello vonnie

pixel skylines
No title available
Show & Tell

No title available

izzy's playlists!
No title available

@theartofmadeline
Sweet Seals For You, Always

Kaledo Art

Discoholic 🪩
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Origami Around
cherry valley forever
Keni
seen from Brazil

seen from Brazil
seen from Brazil

seen from Germany
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Italy

seen from United States
seen from Argentina

seen from Netherlands
@littledaisyyyyy
“Đời cần những anh hùng mưu chuyện lớn
Thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thư
Cứ yên vui
Khôn dại để từ từ.”
- Thơ Nguyễn Thiên Ngân
03.10.2022
Mình buồn.
㋡🥀
peaceful..
29.12.2021
Phải chấp nhận rằng không phải lúc nào ta cũng đạt được những điều mà ta thực sự mong muốn và cố gắng hết mình để đạt được.
All relationships have one law: never make the one you love feel alone, especially when you’re there.
Tất cả các mối quan hệ đều có một luật lệ: đừng bao giờ để cho một người bạn yêu thương cảm thấy cô đơn, đặc biệt là bạn khi bạn đang ở đó.
- Unknown
只見線
Loré Pemberton on Instagram
20.09.2021
Mình rất ít khi buồn, nhưng nếu buồn vì một chuyện nào đấy thì mình buồn rất lâu, rất lâu..
18.08.2021
Thật ra, không có bất cứ một công thức, hay một định nghĩa nào là đúng, là phù hợp và là đo ni đóng giày cho tất cả mọi người.
18.06.2021
Hôm nay là tròn 2 năm ra trường rồi.
Phải thú nhận là có không ít quyết định trong đời khiến mình cảm thấy hơi ngu ngốc một tẹo (nhưng mình không hối hận nhé, vì mình biết vào thời điểm đó, với mình của ngày đó, mình vẫn sẽ làm những điều tương tự).
Tuy nhiên, chọn Đại học Luật Hà Nội là quyết định chưa bao giờ khiến mình phải hối tiếc một chút nào.
Mình đã có 4 năm tuyệt vời gắn bó với Hà Nội, với những người bạn, những kỉ niệm mà chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên.
Mình cũng học được rất nhiều điều hay ho, mình biết mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình, nhưng với những anh chị hay bạn bè từng có cơ hội học tập và công tác tại Hà Nội, họ tỏa sáng theo một cách rất riêng.
Mình vừa kết thúc một hành trình nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình mới hào hứng và thú vị hơn.
Cảm ơn HLU nhé!
Ai gõ rụng tàn điêu xa xăm?
Đã hoen gỉ trong lòng tôi từ đó,
Giữa bộn bề mà người bỏ ngỏ,
Có mình tôi thoi thóp trên đồi,
Ai rời đi khi nắng vừa rơi,
Có nhau mùa mưa, sao không giữ được nhau mùa hanh nắng?
Ta phải hiểu làm sao những ngày dài im lặng,
Có một cuộc tình chết đắng vào hư vô,
Đoá hoa ngây ngô,
Sao nở được giữa bộn bề sương gió?
Tôi bé nhỏ,
Sao hiểu được những thứ trăm năm?
05.02.2021
Năm mới hi vọng mình trưởng thành và hoàn thiện hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Tình yêu nên khiến bạn trở nên dịu dàng và dũng cảm chứ không phải để bạn thường xuyên cảm thấy tủi thân hoặc thỏa hiệp.
{Mạc Y Phi dịch}
Botanical
Thật ra có rất nhiều chuyện đều do chúng ta đáng đời, tự mình lựa chọn thì không thể trách người khác.
{Mạc Y Phi dịch}
Bavaria, Germany (by Mario Dobelmann)
"Cẩn trọng với những lời khen từ người lạ, trân trọng tất cả lời chê từ người quen
Con quyết định cho cuộc đời con, ý kiến mọi người chỉ để tham khảo.
Gia đình là niềm vui, không bao giờ là bổn phận, do đó, hãy cân nhắc trước khi lấy lập gia đình"